THỨ BA TUẦN 4 TN NĂM CHẴN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 4 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, cùng chết với Đức Kitô, để cùng sống lại với Người, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica: Sống đẹp lòng Thiên Chúa trong niềm hy vọng phục sinh. Nhờ ơn Thánh Thần tác động, lòng tin của các Kitô hữu sẽ biến đổi cuộc đời của họ… Khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, kết hợp với Ngôi Lời Thiên Chúa, để trở nên con cái Thiên Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Khảo Luận Chống Lạc Giáo của thánh Irênê: Hoa quả đầu mùa của ơn phục sinh trong Đức Kitô… Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu. Như mọi người vì liên đới với Ađam mà phải chết, thì mọi người nhờ liên đới với Đức Kitô, cũng được Thiên Chúa cho sống. Nếu tại một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà kẻ chết được sống lại.
Hết lòng thờ Chúa và thành tâm yêu người, tha thiết cầu xin ơn cứu độ cho mình và cho người khác, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển II: Ápsalôm, con ơi! Phải chi cha chết thay con! Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 85: Lạy Chúa, xin lắng tai và đáp lời con, vì thân con nghèo hèn túng quẫn. Xin Chúa bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu. Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Kitô đã mang lấy các tật nguyền của ta, và gánh lấycác bệnh hoạn của ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi! Đức Giêsu đã chữa lành cho người phụ nữ bị băng huyết mười hai năm, và cứu sống đứa con gái mười hai tuổi của ông trưởng hội đường, phụ nữ và trẻ em là những người bé mọn, nhưng, vẫn được Đức Giêsu quan tâm để ý, Người mang lấy, gánh lấy mọi bệnh hoạn tật nguyền của ta, Người sẵn sàng chết thay ta, để ta được sống, như vua Đavít dù bị Ápsalôm phản bội, nhưng, ông vẫn khóc thương: phải chi cha chết thay con. Chỉ những ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, biết đặt niềm tin tưởng nơi Chúa, mới sẵn sàng yêu thương và tha thứ cho những kẻ bách hại mình, khi gặp gian truân, họ chỉ biết nâng tâm hồn lên cùng Chúa, mà khẩn thiết nài van, như ông trưởng hội đường khiêm tốn cầu xin Chúa. Chính chúng ta đã được Thiên Chúa dạy phải thương yêu nhau, ta tin rằng Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, thì, ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu, sẽ được Thiên Chúa đưa vềcùng Đức Giêsu. Thiên Chúa đã xử đại độ với loài người sa ngã, khi định liệu cho ta được dành lại phần thắng lợi nhờ Ngôi Lời. Quả vậy, vì sức mạnh được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối, nên, Ngôi Lời đã bày tỏ lòng nhân hậu và quyền năng cao cả của Thiên Chúa. Người Con được sinh ra là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Người Con ấy xuống tận lòng đất thẳm sâu, tìm con chiên lạc, là nhân loại, do chính tay Người nhào nặn, rồi, lên cõi trời hiến dâng và trao lại cho Chúa Cha nhân loại Người đã tìm thấy. Thế là, chính Người nên hoa quả đầu mùa của một nhân loại phục sinh, để, như đầu đã trỗi dậy từ cõi chết thế nào, thì cũng thế, thân mình sẽ trỗi dậy sau khi được phục hồi, nhờ gân khớp nối kết các phần lại với nhau, và được Thiên Chúa ban thêm sinh lực. Ước gì ta biết hết lòng thờ phượng Chúa, và thành tâm yêu mến mọi người. Ước gì được như thế!