Trở thành thửa đất tốt

Thứ ba - 27/01/2026 23:11  9
Thứ Tư tuần III Thường Niên
(Mc 4,1-20)

 
Dụ ngôn người gieo giống dường như quá quen thuộc đối với chúng ta, bởi chúng ta đã được nghe rất nhiều và đều có kinh nghiệm trong việc gieo trồng. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dọn tâm hồn trở thành thửa đất tốt cho “Hạt giống Lời Chúa”.

Trong dụ ngôn hôm nay, Chúa Giêsu mặc khải cho ta biết người gieo giống chính là Thiên Chúa. Hạt giống là Lời của Ngài được gieo vãi ngang qua các tổ phụ, các ngôn sứ, và đặc biệt là qua chính Chúa Giêsu. Tuy nhiên, thân phận hạt giống được quyết định bởi loại đất đón nhận. Làm sao hạt giống tốt có thể sống được nếu rơi xuống vệ đường, bụi gai, hay sỏi đá. Hạt giống chỉ sinh hoa kết quả khi thửa đất đó là đất tốt. Chỉ có một số ít là rơi vào đất tốt và sinh hoa kết quả: “Kẻ được ba chục, kẻ được sáu chục, kẻ được một trăm”.

Quả vậy, đã có biết bao người đã đến nghe những lời Chúa giảng, chứng kiến bao việc lạ lùng Chúa làm, nhưng đâu phải ai cũng tin vào Chúa, cũng sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa. Cụ thể là các luật sĩ VÀ kinh sư là những người rất am hiểu Kinh Thánh; thế nhưng mảnh đất tâm hồn của họ lại chất đầy những nghi kỵ, ghen ghét, kiêu ngạo tự mãn, khiến hạt giống bị bóp nghẹt và không thể sinh hoa kết quả. Không chỉ thời Chúa Giêsu, mà ngày nay nhiều người cũng đang để tâm hồn mình trở nên chai đá, gai góc, làm chết nghẹt “Hạt giống Lời Chúa”.

Qua Tin Mừng hôm nay, mỗi người chúng ta được mời gọi trở nên thửa đất tốt để hạt giống Lời Chúa được sinh hoa kết quả. Để trở thành thửa đất tốt, chúng ta cần thường xuyên kiểm điểm đời sống của mình, loại bỏ những nết xấu như ghét ghen, oán hận, ích kỷ, kiêu căng, thành kiến, hoài nghi, thiếu hy vọng; trái lại, ta cần nuôi dưỡng lòng bao dung, tha thứ, hiền lành, khiêm nhường, yêu thương và các nhân đức khác. Lúc ấy, Lời Chúa mới có cơ hội nảy mầm, bén rễ sâu, và sinh hoa trái trong tâm hồn chúng ta.

Lạy Chúa, Chúa thật quảng đại khi gieo vãi tình thương, ơn cứu độ của Chúa vào tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con trở nên những mảnh đất màu mỡ trổ sinh hoa trái, và lan tỏa tình thương cho tha nhân.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây