Thứ Tư tuần II Thường niên
Mc 3,1-6
Tin Mừng hôm nay tiếp nối Tin Mừng hôm qua, cho chúng ta thấy sự lệch lạc của các luật sĩ và Phariseu trong cách giữ luật ngày sa-bát. Theo họ thì ngày Sa-bát là ngày nghỉ, nên không được phép làm bất cứ việc gì. Họ giữ luật một cách chi tiết, tỉ mỉ đến mức máy móc.
Với Chúa Giê-su, nếu cứ giữ như thế thì luật sẽ trở thành một gánh nặng cho con người, và nhiều khi còn tàn nhẫn nữa. Vì thế, Chúa Giê-su dạy chúng ta điều cốt lõi, quan trọng nhất của mọi điều luật là tình yêu thương. Không có tình yêu thương thì lề luật chỉ là cái xác không hồn. Không vì yêu thương thì luật trở nên vô đạo đức. Luật ngày Sa-bát cũng thế, vì từ ban đầu ngày Sa-bát được lập ra là vì con người, để giải phóng con người. Khi chất vấn người biệt phái: “Ngày sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ?”, Chúa Giê-su muốn họ phải tìm về ý nghĩa ban đầu của ngày sa-bát.
Kẻ được Chúa Giê-su cứu chữa hôm nay là một người có một cánh tay khô bại. Anh ấy phải chịu nhiều đau khổ. Bình thường chúng ta làm việc kiếm sống bằng đôi bàn tay của mình, vậy mà người này lại bị bại tay. Anh ta dường như không còn khả năng làm việc để tự nuôi sống bản thân. Chứng kiến hoàn cảnh bi đát của người ấy, Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương và cứu chữa anh cả thân xác lẫn tâm hồn.
Đang khi Chúa Giê-su bày tỏ lòng thương xót và chữa lành người bị bại tay, thì các luật sĩ và Pha-ri-sêu đã rình xem và coi đây là cơ hội để tố cáo Người. Họ đã nhìn sự việc với con mắt vụ luật, mà không nhìn với ánh mắt của lòng nhân ái. Họ không quan tâm đến việc sống sao cho đẹp lòng Chúa, mà chỉ nghĩ đến việc giữ một số quy định, rồi tưởng rằng làm như thế là chu toàn lề luật, là sống đạo tốt rồi.
Chúng ta đừng để mình rơi vào tình trạng này, đừng vì hình thức bên ngoài mà quên mất tâm tình bên trong. Điều quan trọng trong mọi việc chúng ta làm là tình yêu chúng ta đặt trong đó. Chúng ta hãy làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa, yêu Giáo hội và mọi người. Mẹ Tê-rê-sa dạy chúng ta: Có thể suốt cuộc đời chúng ta chẳng làm được việc gì lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những việc bình thường với một tình yêu vĩ đại.
Xin Chúa giúp chúng con nhìn mọi việc với ánh mắt và trái tim yêu thương của Chúa.