THỨ NĂM TUẦN 1 TN NĂM CHẴN
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 1 Thường Niên, Năm Chẵn này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa rủ thương chấp nhận mà giúp chúng ta biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn.
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ nhận ra tình yêu Thiên Chúa qua việc chiêm ngưỡng các công trình tạo dựng của Người, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Thi nhân ca tụng Đấng Tạo Hóa: Với một giọng văn trữ tình, không thua gì những Thánh Vịnh hay nhất, hiền nhân tán dương vinh quang Thiên Chúa chói lọi nơi vẻ đẹp và sự hài hòa của thế giới, nhất là của các vì tinh tú. Còn phải nói thêm rằng, những gì ta được chiêm ngưỡng mới chỉ là một ánh lửa nhỏ mà thôi. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, Ngài xứng đáng lãnh nhận vinh quang, danh dự và uy quyền, vì Ngài đã dựng nên muôn vật, và do ý Ngài muốn, mọi loài liền có và được dựng nên. Chính Ngài đã tạo dựng trời đất, và thực hiện mọi kỳ công dưới bầu trời; lạy Chúa, Ngài là Chúa vạn vật.
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ tin vào Ngôi Lời, muôn vật nhờ Người mà có, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích Bài Giảng Chống Ngoại Giáo của thánh Athanaxiô: Ngôi Lời của Chúa Cha trang điểm, xếp đặt và bao gồm vạn vật… Đức Khôn Ngoan nói: Từ nguyên thủy, khi chưa có mặt đất, khi chưa có các vực thẳm, khi chưa có mạch nước đầy tràn, trước khi núi non được đặt nền vững chắc, trước khi có gò nổng, Ta đã được sinh ra. Đã có Ta hiện diện khi Đức Chúa thiết lập cõi trời, Ta hiện diện bên Người như tay thợ cả.
Đủ sức thi hành điều đẹp ý Chúa, nhờ giữ vững lòng tin và trông cậy vào Chúa, cho dẫu, thực tế trước mắt thật nghiệt ngã, đau thương, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Ítraen bị đánh bại và Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 43: Lạy Chúa, xin thương tình cứu chuộc chúng con. Thế mà Ngài bỏ rơi, hạ nhục chúng con, với quân đội nhà, Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Trong bài Tin Mừng, thánh Máccô tường thuật: Chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Đấng Giêsu, Đấng Chữa Lành chữa hết mọi bệnh hoạn tật nguyền của ta, Người chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Người, ta được nhìn thấy ánh sáng. Nhờ Ngôi Lời, muôn vật được tạo thành, nhờ Ngôi Lời, ta được nhìn thấy tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho ta. Đó là ánh sáng soi sáng cho ta khi ta gặp thử thách gian truân như khi Ítraen bị đánh bại và Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, khi Chúa để cho láng giềng thóa mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Chúa làm cho ta nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu, tỏ vẻ khinh khi. Tuy nhiên, tất cả mọi sự đều nằm trong tình yêu quan phòng của Chúa: Đấng khôn ngoan sắp xếp những công trình vĩ đại. Mọi công trình của Người kỳ diệu biết bao! Những gì ta thấy được chỉ như một ánh lửa. Mọi vật ấy đều sống và tồn tại để đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết và tất cả đều vâng phục Người. Như một hoa tiêu tuyệt vời, Chúa Cha đã dùng sự khôn ngoan và Ngôi Lời, mà làm ra, sắp xếp và điều khiển mọi loài theo ý Người. Ngôi Lời không để vật nào ở ngoài quyền năng của mình, Người ban phát và duy trì sự sống cho tất cả. Ước gì ta cũng biết chạy đến với Đức Kitô, Đấng Chữa Lành, như xưa, dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người trong nơi hoang địa. Ước gì chúng ta biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Ước gì được như thế!