Chúa Giêsu đi trên mặt biển đến với các môn đệ

Thứ ba - 06/01/2026 08:28  39
Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh
1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52

walking on waterCứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy con thuyền của các môn đệ lênh đênh trên biển giữa đêm tối, các môn đệ phải vất vả chống chọi với gió bão, còn Chúa Giêsu lại lên núi cầu nguyện một mình. Có lẽ trong khi chống chọi với bão tố như vậy, các môn đệ sẽ cảm thấy như bị bỏ rơi. Thậm chí, các ông còn không nhận ra sự hiện diện của Chúa Giê-su. Chúa đến với các ông mà các ông lại tưởng là ma. Các ông hoảng hốt, sợ hãi và kêu la, nhưng mọi sự đã thay đổi khi Chúa Giêsu lên thuyền cùng với các ông: “Người lên thuyền với các ông, và gió lặng”.

Chính nhờ phép lạ đi trên mặt nước của Chúa Giê-su mà các môn đệ mới dần hiểu được phép lạ Người đã làm để nuôi sống đám đông. Cũng như các môn đệ, tâm trí chúng ta đôi khi có thể “mù mờ” trước quyền năng của Chúa Giêsu trong cuộc đời mình. Trong những thời khắc đen tối và khó khăn, chúng ta có thể cảm thấy như đang phải một mình chống chọi với sóng gió, còn Chúa Giêsu dường như im lặng, xa cách.

Thánh Gioan trong bài đọc 1 thư thứ nhất của ngài cho thấy chúng ta phải vất vả chèo chống trên biển đời, thậm chí cảm thấy sợ hãi khi đối diện với thử thách, bởi vì chúng ta thiếu tình yêu dành cho Chúa và mọi người. Khi không yêu thương anh em, chúng ta sẽ lẻ loi khi đối diện với thử thách, nên chúng ta chùn bước. Khi thiếu tình yêu Chúa, chúng ta sẽ không nhận ra sự hiện diện và bàn tay gìn giữ của Ngài, vì thế chúng ta sợ hãi!

Tuy nhiên, có tình yêu Chúa chúng ta sẽ nhận ra Chúa luôn ở bên mình. Chúa Giê-su không bao giờ xa chúng ta. Người luôn dõi theo chúng ta, luôn bảo vệ và chăm sóc chúng ta, ngay cả khi chúng ta không nhận ra sự hiện diện của Người. Hôm nay, khi ở trên núi, Chúa Giêsu đã một mình cầu nguyện với Chúa Cha, nhưng Người cũng không ngừng cầu nguyện cho các môn đệ. Vì thế, Người nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!. Người tiếp tục bảo đảm với chúng ta rằng: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”(x. Mt 28,10). Vì thế, sự dữ sẽ bị đẩy lui, quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, và ma quỷ sẽ bị đánh bại (x. Mt 16,18).

Ước mong mỗi người chúng ta đều cảm nghiệm được sự hiện diện chở che của Chúa trong cuộc đời, nhờ đó chúng ta có đủ sức mạnh để vượt thắng mọi thử thách, và luôn được bình an trong tình yêu của Chúa.

Tác giả: Lm. Vinhsơn Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây