Thứ Ba, 31.12
(1Ga 2.18-21; Ga 1,1-18)
“Trở nên con Thiên Chúa”
Bài Tin Mừng hôm nay là những câu đầu tiên của Tin Mừng Gioan – đoạn này chúng ta đã lắng nghe trong ngày lễ Giáng Sinh. Lời tựa tuyệt đẹp này của Tin Mừng Gioan giúp chúng ta một lần nữa cảm nghiệm sâu hơn tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua công trình tạo dựng.
Bài Tin Mừng hôm nay nói về việc Thiên Chúa tự bày tỏ chính Ngài từ đời đời, qua công trình sáng tạo và trong lịch sử loài người. Đặc biệt, vì yêu nhân loại, Thiên Chúa đã muốn cho Ngôi Lời hằng hữu nhập thể làm người. Hôm nay, khi kết thúc hành trình đức tin của năm, chúng ta một lần nữa được mời gọi hãy tiếp tục cảm nghiệm và sống tinh thần của mùa Giáng Sinh: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14),
Chưa hết, chúng ta còn được đón nhận một lời mời gọi đầy thách đố: “Người ban cho những ai đón nhận Người quyền trở nên con cái Thiên Chúa” (Ga 1,12). Thiên Chúa mong muốn chúng ta trở thành con cái của Ngài, và việc Nhập Thể của Chúa Giêsu đã làm cho điều đó trở thành hiện thực. Thánh giáo phụ I-rê-nê đã nói: Con Thiên Chúa làm người để con người trở thành con Thiên Chúa. Đây thực sự là một diễm phúc cho nhân loại chúng ta, vì chúng ta được Con Thiên Chúa nâng đỡ, sẻ chia và đồng thân phận với chúng ta.
Tuy nhiên, bài đọc 1 trích thư thứ nhất của thánh Gioan lại nhắc chúng ta cần cảnh giác trước một nguy cơ luôn rình rập chúng ta. Đó là có nhiều “tên Phản Ki-tô” xuất hiện. Ngài nói rõ hơn: “Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta, nhưng không phải là người của chúng ta”. Thánh Gioan muốn nói đến những sức mạnh không xuất phát từ Thiên Chúa. Mục đích của nó là cám dỗ chúng ta xa rời đường lối của Thiên Chúa. Đó là cuộc chiến đấu giữa ánh sáng và bóng tối; giữa sự thiện và sự dữ; giữa sự thật và sự giả dối. Cuộc chiến ấy nhiều khi diễn ra ngay trong lòng chúng ta, khi chúng ta cố gắng sống thánh và xa tránh tội lỗi. Nhưng chúng sẽ chẳng thể nào đánh bại chúng ta, bởi vì chúng ta đã nhận được dầu từ Đấng Thánh là Đức Giê-su Ki-tô, nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần đỡ nâng.
Như vậy, tâm tình chúng ta cần có trong ngày cuối năm này là tâm tình biết ơn và tạ ơn Chúa về những gì Chúa ban, và tỉnh thức và phó thác mọi sự cuộc đời chúng ta trong bàn tay nhân lành, từ ái của Thiên Chúa.