Ngày nay, giữa một xã hội hiện đại, con người luôn bị lôi cuốn theo những xu thế và trào lưu thế tục. Dẫu biết rằng những xu thế, những trào lưu đó cũng chỉ nhất thời, nhưng nếu không chạy theo thì dễ bị coi là tụt hậu, là cổ hủ. Song đâu phải cứ chạy theo các xu thế thời đại thì tất cả sẽ đều đem đến một tương lai tốt đẹp. Thánh Gioan trong bài đọc I đã mời gọi mỗi người chúng ta: Anh em đừng yêu thế gian và những gì thuộc về thế gian. Những thứ thuộc về thế gian đó là dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của. Tất cả những điều đó đều không phát xuất từ Thiên Chúa nhưng đến từ thế gian. Mà kẻ nào yêu thế gian thì không có lòng yêu mến Chúa Cha. Hơn nữa, thế gian đang qua đi cùng với các dục vọng của nó.
Chỉ có Thiên Chúa mới trường tồn mãi mãi. Chỉ có Thiên Chúa mới là Chủ sự sống và làm chủ lịch sử con người. Hãy luôn luôn bám chặt vào Thiên Chúa là Chúa của tình thương, Đấng luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi cho chúng ta nhờ danh Đức Giêsu Kitô. Đó cũng là Đấng vẫn có từ lúc khởi đầu, và là Đấng ban sức mạnh giúp chúng ta chiến thắng ác thần, và cũng là Đấng cho Lời của Người, hằng ở với chúng ta. Bất cứ ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, cậy dựa vào sức mạnh Thiên Chúa ban để chống lại sự lôi kéo của thế gian này, thì sẽ tồn tại mãi mãi.
Mẫu gương nữ ngôn sứ Anna mà Tin mừng Luca nhắc tới, là mẫu gương của một con người gắn bó hoàn toàn với Thiên Chúa, niềm hy vọng của bà được đặt nơi Thiên Chúa: một cuộc đời góa bụa, song bà không để cho đời góa bụa ấy giết chết niềm hy vọng bà đặt nơi Đức Chúa. Trái lại bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Nhờ một đời sống đạo đức như thế, bà được diễm phúc đón gặp Đấng Cứu Thế. Bà cũng không giữ niềm vui cho riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ niềm vui ấy cho mọi người.
Sẽ không có bất cứ một sự dung hòa nào giữa Thiên Chúa và thế gian. Chọn lựa như thế nào là tùy thuộc vào tự do của mỗi người chúng ta. Chọn Chúa thì chấp nhận phải từ bỏ thế gian với những đam mê và quyến rũ của nó, đồng thời bước đi trong đường lối của Thiên Chúa. Và chúng ta sẽ nhận được sự sống đời đời. Còn những ai chọn lựa sống theo thế gian, có thể được thế gian cưng phụng, chiều chuộng nhưng nguy cơ lại đi vào chốn diệt vong.
Hãy đặt để cuộc đời của chúng ta trong tình thương của Thiên Chúa, hãy luôn sống trong đường lối thánh ý của Thiên Chúa, và sẵn sàng thực thi lời Chúa dạy bảo. Chỉ có như thế, chúng ta mới đủ sức để vượt qua những sức lôi kéo và những cám dỗ của thế gian này, mà vững bước theo Chúa đến cùng, hầu đạt tới ơn cứu độ đời đời Chúa ban cho những tôi tớ trung thành. Amen.