Đức Chúa can thiệp vì xót thương
Thứ năm - 18/12/2025 21:47
15
Hôm nay là ngày thứ ba trong tuần bát nhật trước lễ Giáng Sinh. Trong những ngày này, Giáo Hội giới thiệu cho chúng ta việc Thiên Chúa can thiệp và đi vào dòng chảy lịch sử của nhân loại, để đem tình thương ơn cứu độ đến cho con người. Các bản văn Lời Chúa hôm nay đã làm nổi bật điều đó.
Bài đọc 1 sách Thủ Lãnh thuật lại câu chuyện ông bà Ma-nô-ác thuộc chi tộc Đan ở Xo-rơ-a, đã già cả và hiếm muộn. Đức chúa đã can thiệp vào cuộc đời của hai ông bà bằng cách sai sứ thần đến báo tin cho bà ấy mang thai và sinh con trai. Sau những tháng ngày ở cữ, bà đã sinh một người con trai khi tuổi đã về già, và đặt tên là Samson. Đứa bé lớn lên và Đức Chúa chúc lành cho nó. Thần Khí của Đức Chúa bắt đầu tác động trên Samson. Niềm vui đã đến với hai ông bà Ma-nô-ác. Nỗi đắng cay tủi buồn của hai ông bà được cất đi, nhờ Đức Chúa can thiệp.
Trong bài Tin mừng, thánh sử Luca thuật lại việc Thiên Chúa can thiệp để bà Êlizabeth sinh con trai cho ông Dacaria khi hai ông bà đã cao niên và Êlisabeth thì son sẻ. Hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng mọi điều răn và mệnh lệnh của Đức Chúa, không ai chê trách được điều gì. Khổ nỗi, họ không có con khi cả hai đã già. Theo quan niệm của người Do thái, con cháu đông đúc là dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc. Ngược lại, không con là một điều đáng sợ và bất hạnh. Chắc hẳn, cả hai ông bà Dacaria và Êlizabeth đã luôn khắc khoải tha thiết kiên trì cầu xin Thiên Chúa ban cho một người con! Thiên Chúa đã can thiệp trên cuộc đời hai ông bà bằng việc sai thiên thần Gapriel truyền tin cho ông Dacaria lúc ông vào dâng hương trong đền thờ, và được thiên thần báo cho ông biết là bà Êlizabeth vợ ông sẽ mang thai, sinh hạ một người con trai trong lúc tuổi già. Sau thời gian phục vụ ở đền thờ, ông Dacaria trở về nhà, và ít lâu sau thì bà Êlizabeth vợ ông có thai và sinh ra thánh Gioan Tiền Hô.
Việc hai vợ chồng ông Ma-nô-ác trong bài đọc 1, cũng như vợ chồng ông Dacaria và bà Êlizabeth trong bài tin mừng đã sinh con trong lúc tuổi già, một điều không thể trước mặt người đời. Điều đó cho thấy Thiên Chúa đã can thiệp trên cuộc đời của họ, biến những nỗi buồn tủi, khổ đau và bất hạnh thành niềm vui hạnh phúc; biến những điều không thể thành điều có thể. Chính ở đây, việc sinh con khi tuổi đã cao của hai ông bà Dacaria và Êlizabeth dường như muốn báo trước việc sinh con lạ lùng hơn nữa. Đó là việc Đức Maria sinh hạ Đấng Cứu Thế mà không cần tới bất cứ nam nhân nào và vẫn giữ được đức đồng trinh trọn hảo.
Ước gì qua phụng vụ Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta ý thức rằng, Thiên Chúa luôn can thiệp trên cuộc đời mỗi người để thi ân giáng phúc. Từ đó, giữa muôn vàn khó khăn thử thách chông gai của cuộc đời, chúng ta đừng bao giờ thất vọng, nhưng vững lòng trông cậy vào Chúa. Chắc chắn, Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình thương. Ngài sẽ ra tay nâng đỡ ủi an và cất đi những nỗi hổ nhục chúng ta phải chịu trước mặt người đời. Amen!
Tác giả: Lm Giuse Trần Văn Đỉnh