Thiên Chúa làm chủ lịch sử

Thứ ba - 16/12/2025 17:34  21
Thứ Tư, ngày 17.12
(St 49,2.8-10; Mt 1,1-17)
Thiên Chúa làm chủ lịch sử

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một chuỗi dài các tên trong gia phả của Chúa Giê-su. Nếu chỉ nghe qua chúng ta thấy thật khô khan, chẳng mấy ý nghĩa, nhưng để tâm suy niệm đoạn Tin Mừng này chúng ta sẽ nhận thấy những chân lý đức tin thật sâu xa.

Thứ nhất, Tin Mừng hôm nay muốn khẳng định Thiên Chúa làm chủ lịch sử và Người đã đi vào lịch sử nhân loại để thánh hóa lịch sử ấy. Nói đến gia phả, chúng ta nghĩ đến nguồn cội. Thiên Chúa đã chuẩn bị cho Con của Người được sinh ra trong một dòng tộc. Hôm nay, thánh Mát-thêu khẳng định cách trang trọng rằng: “Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu ông Áp-ra-ham”. Điều này đã được tiên báo trong bài đọc 1 trích sách Sáng thế: Gia-cóp chúc phúc cho Giu-đa, và tiên báo Chúa Cứu Thế sẽ sinh ra bởi dòng tộc Giu-đa. Lời tiên tri này được ứng nghiệm nơi Chúa Giê-su, nhưng nó đã trải qua biết bao thăng trầm.

Thứ hai, Thiên Chúa bày tỏ lòng thương xót qua dòng lịch sử. Chúng ta thấy trong gia phả của Chúa Giê-su, có những con người thánh, nhưng cũng có những con người đầy tội lỗi. Ông Giu-đa nhờ toan tính loạn luân của Tama mà có con nối dõi; Đa-vít chiếm vợ của tướng Urigia mà có Sa-lô-môn kế nghiệp.
         
Qua đó, chúng ta thấy tình thương của Thiên Chúa lớn hơn tất cả mọi âm mưu toan tính và tội lỗi của con người. Thiên Chúa đã đón nhận cả những gì là yếu đuối nhất của con người. Tội lỗi không thắng được sự thánh thiện. Phản bội không thắng được sự trung tín. Hận thù không thắng được tình yêu. Con Thiên Chúa đã đi vào dòng lịch sử của nhân loại và Người thanh tẩy nó.

         
Chân thành với lòng mình, chúng ta sẽ nhận ra lịch sử ấy của nhân loại tội lỗi, cũng là lịch sử của mỗi người chúng ta. Chúa vẫn đón nhận chúng ta, Chúa vẫn yêu chúng ta với con người thật của chúng ta. Chúng ta đã có những lúc yếu đuối phạm tội. Tệ hơn, chúng ta đã nhiều lần sa đi ngã lại trong vũng lầy tội lỗi. Nhưng, chúng ta đừng đánh mất lòng tin và niềm hy vọng. Cho dù chúng ta yếu đuối tội lỗi Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta. Đến lượt mình, chúng ta cũng hãy đối xử với mọi người như Chúa đã yêu thương chúng ta: hãy bao dung độ lượng trước lỗi lầm của anh em; hãy chia sẻ và gánh lấy đau khổ của người khác.


Ước mong, mỗi người chúng ta biết xây dựng cuộc đời mình trên đức ái, lòng trung tín và thương xót như Chúa Giê-su.

Tác giả: Nhóm suy niệm Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây