Không nghe Gioan và Con Người
Thứ năm - 11/12/2025 09:11
20
THỨ SÁU TUẦN 2 MÙA VỌNG
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa làm cho Dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức, mà đợi chờ Con Một Chúa quang lâm. Ước gì chúng ta biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người, như chính Người là Đấng cứu độ chúng ta đã phán dạy.
Hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Chúa, sám hối quay trở về, để được Chúa xót thương, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Vườn nho của Chúa lại được vun trồng. Đối với chúng ta, Thiên Chúa vẫn là Cha giàu lòng thương xót. Trong khi chiến thắng thế gian tội lỗi, Người tuôn đổ ơn cứu độ để chuộc các lỗi lầm của chúng ta. Tuần vừa qua chúng ta thấy vườn nho đầy tội lỗi và bị cướp phá; nay vườn nho ấy nở rộ hoa và được chúc phúc… Đức Chúa sẽ sai các thiên sứ của Người thổi loa vang dậy. Các thiên sứ sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương, từ chân trời này đến chân trời kia. Họ sẽ đến và thờ lạy Đức Chúa trên núi thánh của Người tại Giêrusalem.
Hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Chúa, xin vâng như Mẹ, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận Chống lạc giáo của thánh Irênê: Bà Evà với Đức Maria... Sứ thần Gáprien được sai đến đem Tin Mừng cho Trinh Nữ Maria đã đính hôn cùng ông Giuse. Ánh sáng huy hoàng làm Trinh Nữ hoảng sợ. Sứ thần nói: Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Này bà sẽ thụ thai, và sinh hạ một con trai; thiên hạ sẽ gọi Người là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít tổ tiên Người, và Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời.
Hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Chúa, vâng theo đường lối thánh chỉ của Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Isaia: Giả như ngươi lưu ý đến mệnh lệnh của Ta. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 1: Lạy Chúa, ai theo Ngài sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi, không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thú với lề luật Chúa, nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày.
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa ngự đến, anh em hãy ra nghênh đón Người; chính Người là hoàng tử ban bình an. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Họ không nghe lời ông Gioan, cũng chẳng nghe Con Người. Chúng ta đừng đành hanh khó chiều, không nghe ông Gioan, cũng chẳng nghe Đức Giêsu. Nếu chúng ta nghe theo Chúa, chúng ta sẽ nhận được ánh sáng ban sự sống, sẽ tựa cây trồng bên dòng nước, cứ đúng mùa là hoa quả trổ sinh, cành lá chẳng khi nào tàn tạ, và làm chi cũng sẽ thành. Nếu chúng ta nghe theo, lưu ý đến mệnh lệnh của Chúa, thì, sự bình an của ta sẽ chan chứa như dòng sông, sự công chính của ta sẽ dạt dào như sóng biển. Dòng dõi ta sẽ đông như cát, con cái ta sinh ra sẽ hằng hà sa số; tên tuổi ta sẽ chẳng bao giờ bị hủy diệt, chẳng bao giờ bị xóa bỏ khỏi mắt Chúa. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người tuôn đổ ơn cứu độ để chuộc tội chúng ta. Người đến với nhân loại nhận lấy kiếp phàm nhân, nhờ việc bằng lòng chịu treo trên cây thập giá, Đức Giêsu đã sửa lại sự bất tuân do cây trái cấm gây ra. Chúa đã tự xưng mình là Con của loài người. Người đã thâu hồi, nơi chính bản thân, con người nguyên thủy. Cũng như do sự thất bại, sự bất tuân của một người, mà, dòng giống chúng ta phải sa vào cõi chết, thì, cũng nhờ, sự chiến thắng, sự vâng phục của một người, mà, chúng ta tiến lên cõi sống. Chúa làm cho Dân Chúa biết kiên trì tỉnh thức, mà đợi chờ Con Một Chúa quang lâm. Ước gì chúng ta biết hăm hở cầm đèn sáng trong tay ra đón Người, như chính Người là Đấng cứu độ chúng ta đã phán dạy. Ước gì được như thế!
Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB