Vâng phục và yêu mến
Thứ hai - 15/12/2025 20:12
31
Có thể nói: con đường dài nhất là con đường từ đôi tai và cái miệng đến đôi tay. Nói và nghe thì thật là dễ biết bao, nhưng để đem lời đã nghe hay đã nói ra thực hành thì quả là một hành trình quá xa. Các thượng tế và kỳ mục là những người đã nắm biết Lề luật và ý muốn của Thiên Chúa. Họ luôn tự hào về điều này, nhưng rồi chính họ lại không muốn thay đổi bản thân theo như lời mời gọi của các ngôn sứ, đặc biệt lời mời gọi sám hối của Gioan Tẩy giả; hay sau này là chính Đức Giêsu, Ngôi Lời của Thiên Chúa. Trong khi đó, các người thu thuế và các kẻ tội lỗi, luôn bị xếp vào hạng người vô phúc, đáng bị loại trừ, thì lại mau mắn đáp lại lời mời gọi sám hối của Gioan Tẩy giả và họ được trở nên công chính.
Như vậy, không phải cứ nói: “thưa ngài con đây” từ ban đầu mà đã là người con vâng phục ý cha, cũng không hẳn người nói: “con không muốn” từ lúc đầu là kẻ bất vâng phục. Không thể đánh giá một người chỉ qua môi miệng, mà hãy đợi người đó hành động. Quả thật, đứa con dạ dạ vâng vâng tưởng chừng là đứa con ngoan lại là đứa con không làm theo ý Cha; còn đứa con cứ ngỡ rằng nó bất hiếu thì lại là đứa con biết hối lỗi và đi làm theo ý cha muốn.
Chính Đức Giêsu đã từng nói: Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Chúa Cha, mới được vào mà thôi. Chúng ta đã thi hành thánh ý của Chúa Cha thế nào? Xét cho đến cùng, có lẽ chúng ta cũng đang rơi vào tình trạng của người con thứ hai: vâng thật nhiều nhưng làm chẳng được bao nhiêu…
Người con nào cũng đều có lỗi, nhưng ít là người con thứ nhất còn biết hối lỗi và đi làm việc cho cha. Chúng ta được mời gọi hãy là những người con lý tưởng của Thiên Chúa, luôn biết vâng lời và quyết tâm đi làm việc cho Chúa. Đừng bao giờ chỉ ngồi đó mà ca thán, soi mói hay nói xấu những người đang tích cực góp phần vào công việc chung. Chính thánh Phaolô đã từng khiển trách lối sống của những người như vậy: ai không chịu làm thì cũng đừng ăn. Thế mà chúng tôi nghe nói: trong anh em có một số người sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào…
Hãy hành động để chứng tỏ lòng vâng phục và yêu mến của chúng ta đối với Thiên Chúa và với Giáo Hội. Thiên Chúa và Giáo Hội không cần người con biết vâng phục bằng môi miệng, nhưng cần những người con vừa biết vâng phục bằng con tim vừa sẵn sàng thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Một cách cụ thể, hãy dọn tâm hồn chúng ta cho sạch để xứng đáng đón chờ Ngôi Hai nhập thể. Hãy làm những việc bác ái yêu thương cho những người thân yêu nhất của mình… Amen.
Tác giả: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Đoàn