Ông Gioan đã đến

Thứ hai - 15/12/2025 08:52  15
THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG
 
image 14Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 3 Mùa Vọng, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng ta thành thụ tạo mới, thành những công trình của lòng Chúa yêu thương. Chúng ta đang chờ Người ngự đến, xin Chúa đoái nhìn và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ.
 
Chúa đoái nhìn và thanh tẩy ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ, vì yêu thương, Chúa sẽ giải thoát ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách ngôn sứ Isaia: Giêrusalem được cứu thoát khỏi ách nô lệ Asua. Vì yêu thương những kẻ thuộc về Người, Thiên Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh… Đức Chúa các đạo binh sẽ ngự xuống trên Xion. Như cánh chim bay đi lượn lại, Đức Chúa sẽ bảo vệGiêrusalem, sẽ dung tha và cứu độ. Các ngươi sẽ ca hát như trong đêm cử hành đại lễ, lòng chan chứa niềm vui.
 
Chúa đoái nhìn và thanh tẩy ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ, ta hãy nhận mình hèn yếukhiêm nhường đón nhận ơn tha thứ của Chúa, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích sách Gương Chúa Giêsu: Khiêm nhường và bình an... Chúa dẫn kẻ nghèo hèn đi theo đường công chính, dạy cho biết đường lối của Người. Tất cả đường lối Chúa đều là yêu thương và thành tín đối với những kẻ nào giữ giao ước và lề luật Chúa. Hãy xét xử thật công minh, hãy lấy lòng nhân ái và thương xót mà xử sự với nhau.
 
Chúa đoái nhìn và thanh tẩy ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ, chỉ cần ta biết tìm nương ẩn nơi Chúa, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Xôphônia: Ơn cứu độ thời Đấng Mêsia được hứa cho mọi người nghèo. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 33: Kẻ nghèo hènkêu xin, và Chúa đã nhận lời. Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi. Linh hồn tôi hãnh diện vì Chúa xin các bạn nghèo nghe tôi nói mà vui lên.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, xin ngự đến; xin đừng trì hoãn, xin tha thứ lầm lỗi cho dân Ngài. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ông Gioan đã đến, và những người tội lỗi đã tin. Ông Gioan đã đến, những người thu thuế và gái điếm đã tin, họ là những người hèn mọn, Vị Thẩm Phán chí công sẽ ân thưởng cân xứng cho những ai hết tình trông đợi Người, Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề. Chúa cứu mạng các người tôi tớ, ai ẩn thân bên Chúa không bị phạt bao giờ. Đức Chúa sẽ cho sót lại một dân nghèo hèn bé nhỏ, biết tìm nương ẩn nơi danh Người. Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh giải cứu Dân Chúa, từ xa, Chúa thân hành ngự đến, cơn giận của Người cháy bừng như lửa, nộ khí của Người đè nặng sinh linh. Đức Chúa sẽ bảo vệ Dân Người, sẽ dung thacứu độ, và ta sẽ ca hát, lòng chan chứa niềm vui. Chúa biết phải cứu ta lúc nào và cách nào, vì vậy, ta hãy tín thác nơi Người. Thiên Chúa bảo trợ, cứu thoát kẻ khó nghèo; Thiên Chúa âu yếm và an ủi kẻ khiêm nhường; Thiên Chúa đoái nhìn kẻ khó nghèo và rộng ban ân huệ cao cả cho kẻ khiêm nhường. Dù có phải chịu nhục, ai khiêm nhường sẽ được bình an, bởi vì, biết tìm tựa nương vào Chúa, chứ không phải vào thế gian, đừng nghĩ mình công chính như các Kinh Sư và những Người Pharisêu, hãy nhìn nhận mình kém hơn mọi người như những người thu thuế và gái điếm, hãy giữ cho mình được bình an, rồi ta sẽ có thể làm cho người khác được bình an. Người nào thật sự sống bình an, sẽ không nghi ngờ ai hết, còn, kẻ bất mãn và dao động, thì, ngờ vực đủ điều; họ không được yên và cũng không để người khác được yên. Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng ta thành thụ tạo mới. Chúng ta đang chờ Người ngự đến, ước gì Chúa đoái nhìn và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi vết nhơ con người cũ. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây