Quà tặng vĩ đại

Thứ tư - 24/12/2025 20:19  129
ĐẠI LỄ GIÁNG SINH
“Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16)
 “Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2,11).

 
Lễ Giáng Sinh làm tôi nhớ đến một câu chuyện dở khóc dở cười nhưng rất ý nghĩa cách đây vài chục năm. Đó là lần đầu tiên mừng lễ Giáng Sinh trong một nhà xứ ở Bắc Ý. Khi mọi người lần lượt đưa ra lời chúc giáng sinh và tặng quà cho những ai hiện diện, thì đến lượt mình, tôi bị ấp úng và luống cuống, không phải vì rào cản ngôn ngữ cho bằng vì mình không chuẩn bị món quà tặng nào cả! Nhưng rồi dường như mọi người hiểu ra và an ủi tôi: “Cha đừng nghĩ ngợi gì, sự hiện diện của Cha đã là một MÓN QUÀ rồi!”

Câu nói tưởng chừng như chữa thẹn ấy lại gói ghém một sứ điệp lớn lao: ý nghĩa Giáng Sinh không phải ở quà tặng mà là người tặng quà. Nhân vật chính mang lại ý nghĩa và là lý do hiện hữu của lễ Giáng Sinh là Chúa Giêsu, Đấng vừa là MÓN QUÀ lớn nhất mà Thiên Chúa trao tặng cho thế giới và cũng là khuôn mẫu tuyệt vời nhất khích lệ chúng ta trong việc nỗ lực trở thành món quà trao tặng cho tha nhân.

Thiên Chúa tặng ban Con Một

Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, chúng ta chiêm ngắm Quà Tặng Vĩ Đại Nhất: Con Một Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thế gian quá đỗi, đến nỗi không chỉ trao tặng cho chúng ta một món quà bình thường nào khác mà trao tặng cho chúng ta món quà lớn lao nhất, đó là chính Con Một Ngài (x. Ga 3,16). Qua đó, Thiên Chúa không chỉ trao cho chúng ta một vài ân sủng, một số vật chất… nhưng là trao ban chính mình cho chúng ta. Quả thật, trong Chúa Giêsu Thiên Chúa đã hiến mình cho chúng ta và ban cho chúng ta quà tặng lớn lao không gì sánh ví được. Đó chính là Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa, là nguồn mạch mọi ân sủng, là dòng suối sự sống và hạnh phúc (x.Ga 1,14-17; 4,14; 6,48;10,10; Rm 5,15.17).

Vì thế, chiêm ngắm mầu nhiệm Giáng Sinh là chiêm ngắm Tình Yêu lớn lao tới mức quên mình vì chúng sinh. Đây quả là tình yêu nhiệm lạ, vượt quá sự tưởng nghĩ và hiểu biết của chúng ta. Chúng ta không chỉ được mời gọi để cúi đầu trước một trí tuệ vĩ đại, nhưng là quỳ gối trước một tình yêu vĩ đại. Đây chính là nguồn cội và ý nghĩa của việc tặng quà giáng sinh. Khi tặng quà cho nhau, chúng ta chỉ đang học theo tình yêu trao tặng quảng đại của Thiên Chúa mà thôi. Do đó, xin đừng chỉ dừng lại ở trao tặng những món quà mà phải học biết trao ban chính mình, đừng chỉ dừng lại ở việc đón nhận các món quà mà cần cảm nhận tấm lòng gói ghém trong những món quà ấy.

Tha nhân là quà tặng

Một triết gia hiện sinh hữu thần đã từng nói một câu nổi tiếng: “Con người không phải là một vấn đề để giải quyết mà là một mầu nhiệm để khám phá”. Có sự khác biệt giữa quan niệm hiện sinh vô thần cho rằng “tha nhân là hỏa ngục”, “người với người là chó sói”, với quan niệm hiện sinh hữu thần cho rằng “tha nhân là quà tặng”, “người với người là anh em”. Niềm tin Kitô giáo dạy chúng ta rằng mỗi người đều có một phẩm giá cao quý vì được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa (imago Dei). Phẩm giá ấy được nâng cao nhờ mầu nhiệm nhập thể: “Con Một Thiên Chúa đã trở nên một con người, để con người được trở nên con cái của Thiên Chúa”! Mọi người phải yêu thương và tôn trọng nhau vì đều là anh chị em của nhau, con một Cha trên trời.

Con của Cha trên trời, nên chúng ta được mời gọi “trọn lành như Cha trên trời”, yêu thương mọi người, cả những người thù ghét mình, xúc phạm và làm hại mình (x. Mt 5,38-48). Nói cách khác, tha nhân luôn là “quà tặng”, dù trực tiếp hay gián tiếp, dù tích cực hay tiêu cực. Nếu người tốt lành là món quà để nâng đỡ khích lệ chúng ta, thì những người chưa tốt lành lại có thể là “món quà” để thử thách tôi luyện chúng ta. Thánh Mônica đã coi chồng Patriciô và con Augustinô như là món quà để tôi luyện đức tin, đức cậy, đức mến của Ngài, và Ngài đã thành công. Điều này dĩ nhiên không dễ dàng vì đòi hỏi cái nhìn và năng lực siêu nhiên.

Trở nên quà tặng…

Mùa Giáng Sinh được gọi là mùa tặng quà. Tuy nhiên, ý nghĩa của việc này có thể bị giản lược và bóp méo nếu chỉ dừng lại ở việc trao đổi những món quà vật chất. Ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh mời gọi chúng ta hướng lòng chiêm ngắm Quà Tặng vĩ đại nhất là Chúa Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, đã giáng sinh “vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta”.

Chính cuộc nhập thể của Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta trở thành món quà dâng tiến Chúa và trao tặng anh em, ngang qua cuộc sống công chính thánh thiện, hy sinh phục vụ của mỗi người chúng ta.

Đồng thời, cũng chính ánh sáng của mầu nhiệm giáng sinh soi rọi cho chúng ta biết nhìn nhận tha nhân như là những quà tặng Chúa gửi đến cho mình. Tha nhân là để trân trọng, yêu thương và phục vụ, chứ không phải để ganh ghét, loại trừ hoặc khai thác. Khi đối xử với tha nhân như quà tặng, vói lòng trân trọng biết ơn, chúng ta sẽ trở thành món quà Chúa dành tặng cho họ.

 Lạy Chúa, xin cho ánh sáng của mầu nhiệm Giáng Sinh chiếu tỏa trên chúng con, giúp chúng con thắp sáng tâm hồn và cuộc sống chúng con bằng tình yêu nồng ấm và dịu hiền của Chúa, để trở thành quà tặng Chúa gửi đến cho anh chị em mình. Amen.

Tác giả: Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây