Thần khí nói trong anh em

Thứ năm - 25/12/2025 05:09  11
THÁNH TÊPHANÔ NGÀY 26 THÁNG 12
 
image 10Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Têphanô hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiênđã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, chúng ta nài xin Chúa ban ơn để chúng ta hằng noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Thánh Têphanô là vị tử đạo tiên khởi, đứng đầu danh sách bảy phó tế, những người giúp các Tông Đồ trong những công việc vật chất. Người cũng đã tham gia công tác loan báo Tin Mừng và chết ở Giêrusalem, để lại gương mẫu cho những ai muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh, muốn noi gương cuộc Thương Khó của Chúa.
 
Cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, các tầng trời rộng mở đón tiếp người chiến sĩ kiên trung của Đức Kitô, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Cuộc tử đạo của thánh Têphanô… Khi người tôi tớ Chúa là thánh Têphanô bị người Dothái ném đá, thánh nhân thấy trời rộng mở, người đã thấy và đã đi vào. Hạnh phúc thay ai được trời rộng mở đón tiếp. Khi đá rơi như mưa làm thánh nhân quỵ ngã, một luồng ánh sáng xuyên qua các tầng mây đến chiếu tỏa trên người.
 
Cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, noi gương Đấng đã dùng đức ái để chiến thắng hận thù, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích bài giảng của thánh Phungienxiô: Lấy đức ái làm vũ khí… Hôm qua Chúa sinh xuống trần gian, để thánh Têphanô được sinh ra trên trời. Thiên Chúa đã đi vào trần thế, để con người được lên chốn trời cao. Vua chúng ta mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Nữ, ngày hôm qua ngự đến viếng thăm nhân trần.
 
Cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình, trong niềm tin tưởng phó thác vào Đấng luôn sẵn sàng bênh đỡ ta, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích sách Công Vụ Tông Đồ: Kìa, tôi thấy trời mở ra. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 30: Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó tháchồn con. Xin Ngài nên như núi đá cho con trú ẩn, như thành trì để cứu độ con. Núi đá và thành lũy bảo vệ con, chính là Chúa. Vì danh dự Ngài, xin dẫn đường chỉ lối cho con.
 

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Nguyện xin Chúa tuôn đổ phúc lành cho người tiến vào đây nhân danh Chúa; Đức Chúa là Thượng Đế, Người giãi sáng trên ta. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu: Không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em. Thần Khí sẽ nói thay ta, khi ta bị bách hại, bị tra vấn vì đã sống theo những gì Chúa dạy. Vì danh Chúa, ta sẽ bị thù ghét, nhưng, ai bền chí đến cùng, thì, sẽ được cứu thoát: Chúa sẽ giải thoát ta khỏi tay địch thủ, khỏi người bách hại, sẽ tỏa ánh tôn nhan rạng ngời trên ta, sẽ lấy tình thương mà cứu độ, và ta sẽ thấy trời rộng mở để đón tiếp ta. Thần Khí sẽ nói thay ta: lời của Thần Khí là lời tình yêu,và bác ái: Đức ái đã đưa Đức Kitô từ trời xuống đất, thì, cũng chính đức ái đã nâng thánh Têphanô từ đất lên trời. Đức ái đã có trước nơi Đức Vua, thì, cũng chính đức ái tiếp tục rạng ngời nơi người chiến sĩ. Vì yêu mến Thiên Chúa, thánh nhân không lùi bước trước những người Dothái hành hạ người. Vì yêu mến tha nhân, người đã cầu nguyện cho những kẻ ném đá người. Vì yêu mến, người tranh luận với những người lầm lạc để họ biết đường sửa chữa. Vì yêu mến, người cầu nguyện cho những kẻ ném đá người để họ khỏi bị phạt. Vậy, lòng mến là nguồn mạch và căn nguyên của mọi điều thiện hảo, là nơi nương ẩn an toàn, là đường dẫn lên trời. Ai bước đi trong lòng mến sẽ không bị lạc đường, không phải sợ hãi. Lòng mến hướng dẫn, lòng mến che chở, lòng mến dẫn tới đích. Thánh Têphanô, vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình như Chúa Kitô dạy. Hôm nay mừng kỷ niệm thánh nhân bước vào trời vinh hiển, ước gì ta biết noi gương thánh nhân để lại mà yêu thương ngay cả địch thù. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây