Môn đệ kia chạy mau hơn

Thứ sáu - 26/12/2025 09:55  9
THÁNH GIOAN NGÀY 27 THÁNG 12
 
image 11Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Thánh Gioan hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã dùng thánh Gioan Tông Đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng ta. Xin Chúa thương mở lòng soi trí để chúng ta thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại.
 
Xin mở lòng soi trí để hiểu những chân lý cao siêu, mà trí khôn loài người không thể chạm tới được, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Lời sự sốngánh sáng của Thiên Chúa… Chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời: sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã xuất hiện cho chúng tôi thấy. Những điều này, chúng tôi viết ra để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn. Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa.
 
Xin mở lòng soi trí để hiểu những chân lý cao siêu, mà chỉ một mình Chúa mới mặc khải cho những kẻ Người muốn, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, trích khảo luận của thánh Autinh: Chính sự sống đang xuất hiện trong thân xác… Đây chính là Gioan, người đã tựa đầu vào ngực Chúa trong bữa Tiệc Ly. Hạnh phúc thay vị Tông Đồ đã được Chúa mặc khải những điều bí ẩn trên trời. Người đón nhận Tin Mừng như uống nước từ cạnh sườn Chúa chảy ra.
 
Xin mở lòng soi trí để hiểu những chân lý cao siêu, mà chỉ có lòng yêu mến và sự gắn bó mật thiết với Đức Kitô mới có thể nhìn thấyđược, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, trích thư thứ nhất của thánh Gioan tông đồ: Điều chúng tôi đã thấyđã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 97: Trước nhan thánh Chúa, người công chính hãy vui mừng. Chúa là Vua hiển trị, hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên, vui đi nào, ngàn muôn hải đảo! Mây u ám bao phủ quanh Người, bệ ngai rồng là công minh chính trực.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Lạy Chúa, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật: Môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã chạy đến mộ mau hơn, lòng yêu mến Thầy đã thôi thúc ông, ánh sáng bừng lên chiếu rọi người công chính, niềm vui làm rạng rỡ kẻ lòng ngay. Trước nhan thánh Chúa, người công chính vui mừng, tưởng nhớ Thánh Danh mà dâng lời cảm tạ, bậc Tông Đồ đồng thanh ca ngợi Chúa. Điều các ngài đã thấy và đã nghe, các ngài loan báo lại cho hết thảy mọi người được biết. Chính thánh Gioan, người đã tựa đầu vào ngực Chúa trong Bữa Tiệc Ly, và đã được Chúa mặc khải những điều bí ẩn trên trời: Đức Kitô, chính là sự sống, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha, và nay đã xuất hiện cho chúng ta thấy, để chúng ta tin: Người là Con Thiên Chúa, hầu, chúng ta được sống, nhờ danh của Người. Sự Sống đã xuất hiện trong xác phàm. Sự Sống được đặt trong tình trạng xuất hiện như thế, là để cho điều, mà chỉ tâm hồn mới xem thấy, thì, mắt cũng có thể xem thấy, hầu, các tâm hồn được chữa lành. Ngôi Lời đã trở nên người phàm, để ta có thể nhìn thấy và để Người chữa lành trong chúng ta: cái khả năng có thể nhìn thấy Ngôi Lời. Các Tông Đồ đã được xem thấy chính Chúa hiện diện trong thân xác, được nghe những lời từ miệng Chúa nói ra và các ngài cũng đã loan báo cho chúng ta, để niềm vui của chúng ta được trọn vẹn, trong tình hiệp thông, và đức ái. Chúa đã dùng thánh Gioan Tông Đồ mà mặc khải mầu nhiệm Ngôi Lời cho chúng ta. Ước gì Chúa mở lòng soi trí để chúng ta thấu hiểu những chân lý cao siêu thánh nhân đã truyền lại. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây