Những người dọn đường cho Thiên Chúa

Thứ sáu - 12/12/2025 17:19  13
Thứ Bảy tuần II

imagesAnh chị em thân mến,

Phụng vụ lời Chúa trong ngày thứ Bảy tuần II Mùa Vọng giới thiệu cho chúng ta hai khuân mặt ngôn sứ nổi bật: Êlia, vị ngôn sứ sống dưới thời vua Akhap khoảng cuối thế kỷ thứ 9 trước Chúa Giêsu và Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước, người được sai đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến. Cả hai nhân vật này đều nhiệt thành, cương quyết với niềm tin tuyệt đối, thuần khiết, mãnh liệt đặt ở nơi Thiên Chúa.

Êlia sống dưới thời vua Akhap. Ông đặt niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa và ông cũng muốn mọi người Do thái đặt trọn vẹn niềm tin vào Thiên Chúa như ông, không nghiêng ngả, không đổi thay trước bất cứ thử thách nào. Cuộc đời của ông nổi bật qua hai sự kiện: sự kiện thách đấu với tất cả các tư tế thần Ba-al trên núi Carmel và sự kiện 40 ngày ông lên núi Khorep gặp gỡ Thiên Chúa. Sách các vua kể rằng vào thời điểm ấy, niềm tin của dân Chúa bị đe doạ. Nhiều người vừa thờ Giavê Thiên Chúa vừa thờ thần Ba-an. Elia không thể chấp nhận nước đôi nên đã thách đấu với các ngôn sứ của thần Ba-an để chứng minh cho dân chúng rằng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất. Ông đề nghị mỗi bên nhận một con bò làm lễ vật toàn thiêu. Nếu của lễ bên nào được thần linh cho lửa từ trời xuống thiêu đốt theo lời cầu nguyện của mỗi bên thì vị thần linh ấy chính là Thiên Chúa, vị thần đích thật của họ. Các ngôn sứ của thần Ba-an đã giết bò làm lễ vật, đã cầu nguyện từ sáng tới trưa, rồi tới tận buổi chiều, nhưng chẳng có lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ. Đến lượt mình, ngôn sứ cũng dâng của lễ lên Thiên Chúa và rồi Thiên Chúa đã nhận lời ông. Ngài cho lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ ông dâng. Thế là ông đã cho người dùng gươm giết tất cả các ngôn sư của thần Ba-an chỉ với một niềm hy vọng giữ cho niềm tin của dân Chúa được thuần khiết, tinh ròng.

Gioan Tẩy Giả, vị ngôn sứ giao thời giữa Cựu ước và Tân ước, người được sai đến dọn đường cho Đấng Cứu Thế, một người cũng đặt trọn vẹn niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, phải đến trong thế gian. Ngài chính là Đấng mà ông rao giảng và giới thiệu cho dân chúng: Người phải lớn lên, tôi phải nhỏ lại; Người đến sau tôi, nhưng có trước tôi và cao trọng hơn tôi, tôi không đáng cởi quay dép cho Người; Người chính là chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian. Trong vai trò là người dọn đường, ông rao giảng thật hùng hồn: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến. Khi dân chúng kéo đến xin ông làm phép rửa, cả những người Pharisêu và phái Sa đốc cũng đến, ông không ngần ngại đòi mọi người trổ sinh hoa trái tốt lành để chứng tỏ lòng sám hối. Ông sống một đời giản dị, thậm chí là khắc khổ trong sa mạc: ăn châu chấu và uống mật ong rừng, mặc áo lông thú và thắt lưng bằng dây da. Không những rao giảng lòng thống hối, giới thiệu Chúa Giêsu là chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, ông còn sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho chân lý, cho sự thật.

Cả hai nhân vật này đều được Chúa Giêsu kính trọng và nhắc tới để làm gương cho chúng ta noi theo. Vì thế, mỗi tín hữu được mời gọi đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa, vào Chúa Giêsu, nhiệt thành thi hành sứ mạng, dù sứ mạng ấy thế nào, những đòi hỏi của sứ mạng ra sao. Ngôn sứ Elia đã vì niềm tin tuyệt đối vào Giave Thiên Chúa mà chấp nhận chịu thiệt thân: thánh thức các ngôn sứ Ba-an, bị hoàn hậu Idơven cho người lùng bắt, miệt mài hành trình 40 ngày trở về núi Khorep để gặp Thiên Chúa, rồi lại nhiệt thành với sứ mạng, bất chấp hiểm nguy và cái chết. Cũng vậy, Gioan Tẩy Giả đã nhiệt thành làm chứng cho Chúa bằng nếp sống thánh thiện, khắc khổ, rao giảng, giới thiệu Chúa cho mọi người: đây chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian, và cuối cùng đã chết để làm chứng cho sự thật.

Lạy Chúa, mỗi tín hữu chúng con là con cái Chúa, là môn đệ của Chúa Giêsu. Cả Êlia trong thời Cựu ước lẫn Gioan Tẩy Giả trong thời Tân Ước đều vững vàng một đức tin thuần khiết, độc nhất, truyệt đối đặt ở nơi Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu. Xin Chúa cho mỗi tín hữu chúng con biết noi gương các ngài giữ vững đức tin giữa mọi sóng gió của cuộc đời hầu có thể giới thiệu Chúa cho tha nhân. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây