Sức mạnh của cầu nguyện

Thứ ba - 13/01/2026 07:39  20
Thứ Tư tuần I Thường Niên
Mc 1,29-39

download 1Tin Mừng hôm nay cho biết đang khi “cả thành xúm lại trước cửa”, để lắng nghe những lời khôn ngoan cũng như mong được Người chữa lành; thì Chúa Giê-su lại lui ra một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Tin Mừng viết: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa Giêsu đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó”.

Qua đây, Chúa Giê-su muốn cho thấy tầm quan trọng của việc cầu nguyện, kết hợp với Chúa Cha. Quả vậy, công việc phục vụ rất cần thiết, nhưng nó phải được nuôi dưỡng bằng đời sống cầu nguyện vì nếu không có cầu nguyện, chúng ta dễ phục vụ theo cảm hứng. Theo thời gian, tinh thần phục vụ sẽ suy yếu và người phục vụ dễ chán nản. Vì vậy, Chúa Giêsu dạy chúng ta dành thời gian ở nơi thanh vắng và cầu nguyện mỗi ngày.

Điều này không chỉ quan trọng với những người làm mục vụ, mà còn với tất cả những ai muốn sống theo lời mời gọi yêu thương của Chúa Kitô. Công việc mục vụ và các hoạt động bác ái cần được bén rễ và nâng đỡ bằng đời sống cầu nguyện. Nếu không có nền tảng đó, công việc của chúng ta sẽ chỉ là những hoạt động sôi nổi thoáng qua, dần phai nhạt và mất đi ý nghĩa.

Chúng ta dễ rơi vào cám dỗ lo việc của Chúa hơn là chọn Chúa và ý Chúa; lao vào công việc phục vụ, mà quên mất năng lượng của phục vụ đến từ cầu nguyện và kết hợp với Chúa. Chính Chúa Giê-su đã nhắc khéo Mác-ta: Chỉ có một điều cần thiết mà thôi, và Maria đã chọn phần tốt nhất là ở bên chân Chúa để lắng nghe, và để được Người dạy bảo.

Đây cũng là kinh nghiệm của Mẹ Tê-rê-sa. Mẹ nói: Nếu không có cầu nguyện, tôi không thể làm việc dù chỉ nửa giờ. Tôi có được sức mạnh của Thiên Chúa qua việc cầu nguyện: “Chúng tôi bắt đầu một ngày với việc cầu nguyện và Thánh Lễ, chúng tôi chấm dứt một ngày với giờ chầu trước Chúa Giêsu. Để liên tục làm việc và liên tục cho đi cần có ân sủng của Thiên Chúa - nếu không, chúng tôi không thể sống nổi”.

Ước mong, chúng ta luôn biết ưu tiên thời gian cho việc cầu nguyện mỗi ngày, để tâm hồn chúng ta được gần Chúa, được đổ đầy sức mạnh tình yêu của Người, và để tình yêu ấy tuôn trào qua cách chúng ta sống với mọi người.

Tác giả: Lm. Vinc. Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây