Giao Thừa: Mọi sự nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa

Thứ hai - 16/02/2026 05:16  23
LỄ GIAO THỪA
Ds 6,22-27; 1 Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10

pngtree new year s eve celebration with sparkling fireworks and the 2026 image 20373137Anh chị em thân mến,

Dẫu sống trong thế giới hiện đại, nhưng hiện nay nhân loại vẫn đang hoang mang lo sợ do chiến tranh, bệnh tật, kinh tế khó khăn, thiếu công ăn việc làm, hạn hán, lũ lụt... Nhiều người coi đại dịch cũng như những rủi ro bất trắc khác là kẻ thù và phải tìm mọi cách để tận diệt. Là kitô hữu, chúng ta không chỉ nhìn sự việc bằng cái nhìn tự nhiên mà còn phải nhìn chúng bằng cái nhìn đức tin. Nếu nhìn bằng đức tin thì mọi sự xảy ra đều nằm trong kế hoạch quan phòng của Thiên Chúa và mọi sự đều là ân ban của Ngài.

Thật thế, bài đọc thứ nhất trích sách tiên tri Isaia nói với chúng ta rằng: chính Thiên Chúa là cội nguồn của mọi ân phúc. Đức Chúa phán với ông Môsê: hãy nói với Aharon và các con ông ấy rằng: khi chúc lành cho con cái Israel, anh em hãy nói thế này: Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến anh em, và dủ lòng thương anh em! Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn, và ban bình an cho anh em! Chúc lành như thế là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của danh Ta, và Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng.

Như thế, ba lời cầu chúc là ba lời cầu xin và cuối cùng là đặt con cái Israel dưới quyền bảo trợ của Đức Chúa, để Đức Chúa chúc lành. Rõ ràng, tự con người, chúng ta không làm được gì, mà chỉ nhờ Thiên Chúa, chúng ta mới có mọi sự “chính Ta, Ta sẽ chúc lành cho chúng”.

Bài Tin mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy chân lý ấy rõ ràng hơn. Thật vậy, Chúa Giêsu chỉ cho các môn đệ con đường hạnh phúc. Con đường ấy đến xuyên qua mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Nghèo khó, sầu khổ, hiền lành, trong sạch, bị bách hại... bị người đời cho là vô phúc hay đáng thương thì Chúa lại cho đó là phúc: phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời của họ; phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp; phúc thay ai buồn sầu, vì họ sẽ được ủi an; phúc thay ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ. Như thế, đối với những gì con cho là vô phúc, là bất hạnh, thì Chúa Giêsu lại cho đó là hạnh phúc, là có phúc.

Tại sao vậy? Thưa, phúc lành của Thiên Chúa mới là phúc thật của con người, và phúc ấy chỉ có thể đến từ Thiên Chúa. Do đó, đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Giêsu, chẳng có gì là vô phúc, chẳng có gì là vô nghĩa, nếu người ta đọc được thánh ý của Chúa qua những biến cố của cuộc đời. Thậm chí ngay cả đau thương, chết chóc, tội lỗi vì đối với Chúa “Ôi tội hồng phúc, vì tội mà chúng ta có được Đấng Cứu Chuộc rất cao sang”, vì “ở đâu tội lỗi càng đầy tràn thì hồng phúc càng chứa chan”.

Vì mọi phúc lành đều đến từ Chúa và mọi sự Thiên Chúa đều có thể làm cho ra tốt đẹp như Đức cố Hồng y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận đã viết: “Thiên Chúa có thể vẽ một đường thẳng từ những đường cong” nên thái độ sống của các tín hữu phải có là “hãy cầu nguyện không ngừng và hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Chúng ta phải cầu nguyện luôn vì mọi phúc lành đều đến từ Chúa. Chúng ta phải tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh vì hoàn cảnh nào Chúa cũng có thể biến thành hồng ân cao cả cho chúng ta. Chúng ta cầu nguyện bằng cách đọc kinh, chúng ta cầu nguyện bằng đọc và suy gẫm lời Chúa, chúng ta cầu nguyện bằng cách trực tiếp thân thưa với Chúa về mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời ta, cho nhân loại, cho thế giới, chúng ta cầu nguyện bằng cách sốt sắng chăm chỉ tham dự các thánh lễ. Chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách nói lời tạ ơn, chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách kết hợp cuộc đời ta với hy tế thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta tạ ơn Chúa bằng cách sống tốt lành thánh thiện...

Anh chị em thân mến,

Hôm nay, chúng ta quy tụ trong nhà thờ để dâng thánh lễ giao thừa tạ ơn Thiên Chúa. Chúng ta được lời Chúa dạy cho biết mọi ân huệ đều đến từ Thiên Chúa, mọi chuyện xảy đến cho ta, cho nhân loại, cho thế giới đều nằm trong kế hoạch nhiệm mầu của Chúa nếu không muốn nói là ân huệ. Vì thế, thái độ sống của chúng ta phải có là “cầu nguyện luôn và tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh”. Nguyện xin Chúa chúc lành và ban dồi dào hồng phúc cho chúng ta trong năm mới. Xin Ngài dạy chúng ta không ngừng tạ ơn Chúa và sống bài học biết ơn trong suốt cả đời: biết ơn Chúa, biết ơn tất cả những ai làm ơn làm phước cho chúng ta trong cuộc đời này, đặc biệt ông bà, cha mẹ, anh chị em của chúng ta. Amen!

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây