Thứ Tư tuần I mùa Chay
(Gn 3,1-10; Lc 11,29-32)
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống mùa Chay bằng một thực hành đức tin cụ thể đó là hãy sám hối. Nghe qua Tin Mừng hôm nay, chắc sẽ có người thấy sốc vì lời của Chúa Giê-su nói với dân chúng rằng: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na”.
Chúa Giê-su đã thẳng thắn nói với đám đông dân chúng những lời đó. Tại sao Ngài lại nói như thế? Thưa vì dân chúng đòi những dấu lạ; nhưng Chúa Giê-su nói chính Ngài là dấu lạ lớn lao nhất, hoàn hảo nhất mà Thiên Chúa ban cho nhân loại, nhưng họ lại không tin. Họ cứng lòng, để ngoài tai những lời rao giảng của Chúa Giê-su. Từ chối lời dạy của Chúa Giê-su: hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Hôm nay, Lời của Chúa Giê-su lại tiếp tục vang lên với chúng ta: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào”.
Nhìn lại đời sống đức tin của mình, chúng ta sẽ thấy nhiều khi chúng ta cũng không đón nhận Chúa, bỏ ngoài tai lời dạy của Chúa, không sống giới răn yêu thương Chúa dạy. Có những lúc chúng ta sống đối nghịch với lời dạy của Tin Mừng: ghen ghét, hận thù, chia rẽ, nói xấu, thiếu bác ái trong lời nói và trong việc làm… Rồi chúng ta chạy đi tìm phép lạ chỗ này chỗ khác, mà lại hững hờ với phép lạ vĩ đại nhất diễn ra hằng ngày trong Thánh Lễ đó là Thánh Thể Chúa.
Để không bị kết án như đám đông dân chúng trong Tin Mừng, chúng ta hãy sám hối như dân thành Ninivê ngày xưa khi nghe ông Giôna rao giảng. Sám hối là thực sự khiêm tốn nhìn nhận mình là tội nhân. Chúng ta đã phạm tội, từ chối tình thương của Chúa, xúc phạm đến Chúa và anh chị em cách này hay cách khác. Từ đó, chúng ta chạy đến đón nhận lòng thương xót của Chúa nơi Bí tích Hòa giải. Đồng thời, chúng ta quyết tâm sống một đời sống mới, thấm đượm muối men Tin Mừng, công chính, thánh thiện và bác ái hơn.
Lạy Mẹ Maria, xưa ở làng Fatima, Mẹ mời gọi nhân loại ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ, xin Mẹ giúp chúng con lắng nghe và sống Lời của Chúa: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.