Kinh Lạy Cha, lời kinh tuyệt đẹp và mẫu mực
Thứ hai - 23/02/2026 09:11
14
Lời kinh Lạy Cha thật đẹp, lời kinh mẫu mực cho mọi lời cầu nguyện, lời kinh đưa người tín hữu vào sâu trong mối liên hệ với Thiên Chúa.
Lời kinh này đẹp bởi đó không phải lời kinh do Giáo hội hay bất kỳ một ai đó dạy, nhưng là lời kinh chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Phúc Âm kể rằng, các môn đệ không biết phải cầu nguyện như thế nào nên đã đến xin Chúa Giêsu dạy cầu nguyện: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như ông Gioan đã dạy các môn đệ của ông cầu nguyện. Thế rồi Chúa Giêsu đã dạy các ông cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.
Lời kinh Lạy Cha đẹp bởi lời kinh này đưa các môn đệ vào trong tương quan với Chúa, tương quan của người con đối với người cha. Có mối liên hệ nào đẹp, thân tình, đậm đà, gần gũi bằng mối liên hệ cha con. Khi dạy các môn đệ cầu nguyện, Chúa Giêsu nói với các ông hãy thân thưa với Chúa như người con thân thưa với cha mình: Thiên Chúa là cha, các môn đệ là con. Có gì dễ nói, dễ kể lể, dễ giãi bày cho bằng một người con thân thưa với cha mình. Chẳng có gì khó nói với Thiên Chúa, nếu ta cảm nhận rằng Thiên Chúa là cha và ta là con. Chẳng có ai dễ đón nhận và thực hiện điều con xin cho bằng người cha đón nhận và thực hiện những điều tốt đẹp cho con mình khi nó thân thưa. Thiên Chúa dễ dàng nghe, đón nhận, và thực hiện điều chúng ta xin trong vai Ngài là Cha và ta là con. Hãy can đảm, hãy nhẹ nhàng thân thưa mọi chuyện với Thiên Chúa như người con thân thưa với cha mình.
Lời kinh Lạy Cha đẹp bởi nội dung thật đẹp. Điều đầu tin là Chúa dạy các môn đệ chỉ có một Thiên Chúa là cha, giữa các ông với nhau là anh em trong Chúa. Thứ đến, ba lời nguyện đầu tiên Chúa Giêsu dạy các môn đệ hướng về Chúa Cha, xin những gì thuộc về Chúa và liên quan tới Chúa: xin làm cho Danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Có gì đáng ước ao thay cho Danh Chúa Cha được cả sáng, được mọi người biết tới; có gì đáng ước ao cho nước Cha trị đến bởi chỉ khi nào nước Cha trị đến, nhân loại mới thật sự có bình an và hạnh phúc; có gì mong mỏi cho bằng ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Ý của Chúa Cha là mọi người nhận biết Chúa, tôn thờ Chúa, và lãnh nhận ơn cứu độ.
Lời kinh Lạy Cha đẹp còn vì những lời cầu xin sau thật ý nghĩa: xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Người ta vẫn luôn bị tính tham lam lôi kéo, có một muốn có hai, có hai muốn có ba, và ước muốn có nhiều hơn nữa thì không bao giờ cùng. Chúa dạy các môn đệ chỉ xin Chúa Cha ban lương thực hàng ngày dùng đủ là bảo chúng ta rằng của cải vật chất mau qua, không đem lại hạnh phúc vĩnh viễn cho con người. Vì thế, để tâm hồn bình an thanh thản và hạnh phúc thật thì cần sống thanh thoát nhẹ nhàng, đủ cơm ăn áo mặc là đủ rồi. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con: có ai không mắc nợ Chúa và mắc nợ nhau. Xin Chúa tha thứ cho ta, rồi xin Chúa dạy ta tha thứ cho nhau. Được Chúa tha thứ, được người khác tha thứ, và chính ta tha thứ cho người khác, tâm hồn ta yên hàn biết bao. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Mỗi người phải đối diện với bao cám dỗ: cám dỗ bên người, cám dỗ bên trong, cám dỗ bởi tiền bạc, cácm dỗ bởi danh vọng… Chúa gì giữ ta khỏi cám dỗ, khỏi sự dữ thì đẹp biết bao!
Lời kinh Lạy Cha thật đẹp. Đó là lời kinh mẫu mực cho mọi lời cầu nguyện chính Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện năm xưa. Lời kinh ấy đẹp bởi lời kinh ấy do chính Chúa Giêsu dạy. Lời kinh ấy đẹp bởi lời kinh đưa các môn đệ vào trong tương quan cha con yêu thương với Chúa. Lời kinh ấy đẹp còn bởi chính nội dung kinh nguyện Chúa Giêsu dạy các môn đệ: xin cho danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời; rồi cuối cùng xin những thứ chính đáng hợp lý cho con người. Nguyện xin Chúa cho các tín hữu hiểu được lời kinh này và chuyên chăm cầu nguyện bằng lời kinh ấy hay ít ra cũng theo tinh thần của lời kinh này. Amen!
Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh