Phục vụ như Chúa Giê-su

Thứ ba - 03/03/2026 09:44  8
Thứ Tư tuần II mùa Chay
Mt 20,17-28

matthias stom christ crowned with thornsĐể trở thành Ki-tô hữu đích thực, chúng ta cần học cách phục vụ và yêu thương mọi người như Chúa Giê-su.

Lẽ thường, ai cũng mong muốn có một vị trí nào đó trong một cộng đoàn hay trong các tổ chức xã hội. Nói cách khác, chúng ta muốn được người khác nhìn nhận và tôn trọng. Tuy nhiên, nhiều khi vì cái tôi ích kỷ, vì quá đề cao bản thân, chúng ta muốn mình là trung tâm, muốn mình là người lớn hơn hết và mọi người phải cung kính và phục vụ mình. Chắc cũng vì thế mà bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến xin Đức Giê-su: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”.

Đứng trước những suy nghĩ và mong muốn tự nhiên ấy của các môn đệ, Chúa Giê-su dạy: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em”. Qua đó, Chúa dạy chúng ta bài học khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ mọi người.

Đặc biệt, Chúa Giê-su không chỉ dạy chúng ta sống khiêm nhường phục vụ, nhưng chính Người đã nêu gương cho chúng ta. Người đã từ bỏ địa vị và vinh quang Thiên Chúa để xuống thế làm người. Người tìm kiếm những ai đau khổ, bệnh tật và tội lỗi để chữa lành họ. Hơn nữa, trong bữa tiệc ly, Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Và trên tất cả, Người đã chịu chết trên thập giá vì yêu thương chúng ta. Người đã sống những gì Người dạy: “Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Noi gương Chúa Giê-su, chúng ta hãy dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ mọi người với lòng khiêm nhường và với trái tim bừng cháy yêu thương. Nếu được Chúa đặt vào một chức vụ nào đó, chúng ta không hành xử theo kiểu thống trị, củng cố địa vị, mưu tìm lợi ích, danh dự cá nhân, nhưng biết sẵn sàng hy sinh quên mình. Đồng thời, chúng ta không buồn bực vì vị trí của mình không bằng mọi người, nhưng biết hài lòng với bậc sống của mình, cố gắng chu toàn việc bổn phận một cách vui vẻ mà không than vãn.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con dám khước từ ý riêng và lòng háo danh, để chúng con luôn tìm kiếm và thi hành thánh ý Chúa.

Tác giả: Lm Vinc. Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây