Buổi hoà nhạc với người nghèo: Âm nhạc diễn tả tiếng nói của Thiên Chúa

Thứ tư - 10/12/2025 20:48  40
Taylor ReedDecember 5, 2025
 

(Wikimedia Commons)

Ca sĩ người Canada Michael Bublé đang chuẩn bị cho buổi trình diễn tại buổi hoà nhạc cho người nghèo, một sự kiện thường niên tại Vatican, sự kiện nhằm nâng đỡ tinh thần những người nghèo khổ ngang qua cái đẹp, sự tôn trọng phẩm giá và niềm vui Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn hướng tới Đại lễ Giáng Sinh. Trước buổi biểu diễn, Michael Bublé, một ca sĩ nổi tiếng tầm quốc tế đã có những chia sẻ sâu sắc về đức tin, về ơn gọi và nhất là về sức mạnh tinh thần của âm nhạc.

Theo đó, trong buổi họp báo trước buổi hoà nhạc, Bublé đã có những chia sẻ rất cởi mở về niềm tin của anh rằng những món quà mà nghệ thuật mang tới không chỉ là tài năng của con người, nhưng luôn hướng tới những điều tuyệt vời, vĩ đại hơn. Anh chia sẻ: “Khi tôi nghe nhạc, tôi nghe được tiếng Chúa”. Cũng vậy, với Bublé, âm nhạc không chỉ đơn thuần là giải trí, nhưng là một cánh cửa đi vào thế giới thần linh – một thực tại mà anh hy vọng sẽ chia sẻ cách chân thành với những tham dự viên tại Quảng trường Thánh Phaolô VI vào ngày 06 tháng 12.

Buổi hoà nhạc với người nghèo được thiết lập từ năm 2015, sự kiện chào đón hàng ngàn người vô gia cư, nhập cư, và những người đang sống trong những cảnh huống khó khăn. Sau buổi trình diễn, các tham dự viên sẽ được nhận một bữa ăn ấm lòng và những nhu yếu phẩm cần thiết. Buổi gặp gỡ này không chỉ là một sự kiện văn hoá, nhưng còn là lời mời gọi mang tính tinh thần về sự gần gũi của Giáo hội với những người đau khổ.

Năm nay, Bublé cho biết anh đặc biệt được đánh động bởi lời mời gọi của Đức thánh cha Lê-ô XIV. Anh cho biết anh đã hỏi một số người bạn ở Vatican rằng liệu Đức Thánh cha có mong muốn được nghe bài hát nào không? Và câu trả lời là: “Một trong những lời đề nghị của Đức Thánh cha là bài Ave Maria” – bài hát mà anh mới chỉ hát một lần trước đó. Áp lực là điều không tránh khỏi vì như anh chia sẻ: “Khi được Đức Thánh cha yêu cầu, tôi thực sự lo lắng, tôi không muốn ngài hay bất cứ ai trong các bạn phải thất vọng”.

Bublé cũng tiết lộ rằng nhiều tiết mục trong buổi hoà nhạc được chọn theo đề nghị của Đức Thánh cha, với mục đích làm nổi bật bầu khí thiêng thánh của buổi hoà nhạc.

Khi được hỏi đức tin ảnh hưởng thế nào tới đời sống nghệ thuật của anh, Bublé thẳng thắn khẳng định đức tin hướng dẫn “mọi thứ anh làm và mọi quyết định anh thực hiện”. Theo đó, anh hy vọng rằng sự hiện diện trước công chúng của anh có thể truyền tải “sự tốt lành, niềm hy vọng và tình yêu” – những phẩm tính mà với anh là đặc trưng của Ki-tô giáo. Trong một thế giới đầy dẫy xung đột, và sự bấp bênh, ca sĩ Bublé có những chia sẻ rất sống động. Với anh, đức tin chính là nguồn sức mạnh nội tâm, anh khẳng định: “khi bạn có đức tin, bạn có nơi mình nguồn sáng… Nếu bạn có một đức tin và nguồn sáng như thế trong tâm hồn, bạn có thể tìm ra con đường đích thực cho cuộc đời bạn”.

Trong chiều hướng đó, Bublé cho biết việc anh tham dự buổi hoà nhạc là một cơ hội để lan toả ánh sáng ấy cho người khác, đặc biệt những người đang phải đau khổ. Anh giải thích: “Âm nhạc là mốn quà đến từ Thiên Chúa”. Dó đó, được chia sẻ món quà ấy cho những người bị lãng quên khiến anh xúc động: “Tôi muốn loan báo Tin Mừng, và buổi hoà nhạc với những người đang đau khổ thực sự là cơ hội để làm điều đó… vì cách nào đó, sự đau khổ có thể mang chúng ta đến gần Thiên Chúa”.

Bublé chia sẻ sự kiện đặc biệt này cũng là một bài học quý giá cho các con của anh. Anh nói với Vatican News rằng mỗi khi gia đình anh gặp gỡ người vô gia cư, anh thường nhắc nhở họ rằng họ có thể “gặp gỡ chính Thiên Chúa nơi những con người này”. Và anh nói tiếp việc trình diễn cho người nghèo tại Vatican là “một bài học tuyệt vời cho gia đình anh về điều đó”.

Mặc dầu đối tượng khán giả lần này có thể nói khác với những nơi hoành tráng khác mà anh thường biểu diễn, song Bublé nói rằng mục tiêu mà anh nhắm tới luôn đặt trên sự gặp gỡ. Anh nói: “niềm vui của tôi là kết nối, một sự kết nối thực sự thiêng liêng với khán giả. Họ là những tâm hồn thật tuyệt vời”. Và như một thói quen trước khi trình diễn, anh luôn có một lời cầu nguyện đơn giản trước khi bước lên sân khấu: “Lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì đã ban cho con khả năng để kết nối những tâm hồn tuyệt vời này”.

Tóm lại, thông qua âm nhạc, đức tin, và việc phục vụ tận tâm, màn trình diễn của Michael Bublé nhắm mục đích mang ánh sáng của Đức Ki-tô vào trong Mùa Vọng – đặc biệt cho những người đang cần lắm ánh sáng ấy.

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây