Hồ sơ Epstein phơi bày sự thật đáng sợ mà thế giới cố tình ngoảnh mặt làm ngơ

Chủ nhật - 22/02/2026 09:52  13
Taylor ReedFebruary 3, 2026
 

Theo tài liệu mới nhất của Bộ Tư pháp liên quan tới Jeffrey Epstein đã làm dậy sóng công luận khi công khai một trong những vụ bê bối lạm dụng ghê tởm nhất của lịch sử hiện đại. Những cái tên, nhật ký các chuyến bay, các lời chối bỏ và vô số những suy đoán tràn ngập các mặt báo. Thế nhưng, giữa sự ồn ào ấy, có một thực tại nổi lên với sự minh bạch mang tính đạo đức đặc biệt: bạo lực gây ra cho các nạn nhân của Epstein không chấm dứt hành vi lạm dụng tình dục, nhưng nó còn gây kinh hoàng trong việc hủy diệt chính những sinh linh chưa chào đời của họ.

Theo tờ LifeSiteNews, những tài liệu mới được công bố đã tiết lộ các chứng cứ gây chấn động, theo đó những trường hợp mang thai do hành vi hiếp dâm đã không được nhìn nhận như bằng chứng của tội ác, nhưng bị coi như những “di chứng” cần phải bị loại bỏ. Trong đó, một trong các tài liệu, mang ký hiệu Epstein File EFTA02731393 và hiện được lưu tại Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, được mô tả là cuốn nhật ký của một nạn nhân vị thành niên, được ghi chép trong thời gian cô bé tham gia trị liệu năm 2012.

Trong một đoạn nhật ký trực tiếp gọi đích danh Epstein, cô bé viết về việc mất đi đứa con sau khi bị hãm hiếp: “Nó rơi ra trong bồn cầu, và tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ biết xả nước cuốn đi bào thai bé nhỏ ấy,” và em đau đớn thốt lên: “Ông đã làm cho tôi bị tê liệt, và tôi căm thù ông vì điều đó!” Cũng theo tờ LifeSiteNews, những ghi chép này rất rời rạc, mang dấu ấn sâu đậm của chấn thương tâm lý, và phản ánh cuộc giằng co nội tâm của một cô bé đang cố gắng xử lý để bóc tách những bạo lực này chồng chất lên bạo lực khác.

Cuốn nhật ký còn đề cập đến việc mang thai nhiều lần. Một đoạn viết: “Ngày mai là siêu âm giữa kỳ cho Jeffrey. Lại thêm một lần mang thai”, tiếp theo là câu hỏi ám ảnh: “Họ có phá cái thai này nữa không?” Điều đó phần nào cho thấy cô gái trẻ không còn nhìn nhận bản thân như một con người, mà chỉ là thứ mà cô gọi là “một cái bình”.

Ở những trang sau đó, cuốn nhật ký còn đính kèm một số hình ảnh siêu âm, được đặt bên cạnh những lời đầy đau đớn. Trong một đoạn, cô bé viết: “MẸ ĐÃ KHÔNG THỂ AN ỦI CON. MẸ KHÔNG THỂ KHÔNG NGHE THẤY TIẾNG CON THÉT LÊN,” rồi tiếp tục: “MẸ VÔ CÙNG XIN LỖI. TÂM HỒN MẸ ĐÃ HOÀN TOÀN TAN VỠ.”

Theo LifeSiteNews, danh tính của cả cô bé lẫn đứa trẻ cho đến nay vẫn chưa được biết đến, như thể cả hai đã bị chìm vào hư vô — một sự thinh lặng đáng sợ bao phủ những nạn nhân vô danh của tội ác.

Trong một cuốn nhật ký khác như đã đưa tin còn mô tả một cuộc phá thai ở giai đoạn cuối của thai kì, trước sự chứng kiến của Ghislaine Maxwell. Nạn nhân hồi tưởng lại rằng cô được bảo phải nhắm mắt lại, nhưng cô đã không làm vậy vì những gì cô đã chứng kiến. “Tôi đã thấy, giữa các ngón tay của bà ta, cái đầu và thân thể bé nhỏ ấy nằm trong tay các bác sĩ,” cô viết, đồng thời mô tả “có những tiếng khóc yếu ớt, rất nhỏ.” Trong một đoạn khác, cô khẩn thiết kêu lên: “Em bé đã được sinh ra! Tôi đã nghe thấy những tiếng khóc của sinh linh bé nhỏ ấy!”

Các tài liệu này không cho biết cuối cùng điều gì đã thực sự xảy ra đối với những đứa trẻ được nhắc đến. Như tờ LifeSiteNews đã thẳng thắn đặt nghi vấn: “Phải chăng có những em bé đã bị bắt cóc, hay tất cả đều đã bị sát hại? Các tài liệu không cho chúng ta câu trả lời.”

Những chứng cứ bổ sung càng làm sáng tỏ tính chất có hệ thống của các tội ác ấy. Một bản tường trình tiếp nhận của FBI, được báo cáo ngày 3 tháng 8 năm 2020 và được LifeSiteNews trích dẫn, thuật lại lời khai của một phụ nữ tại Bang New Mexico, cáo buộc rằng bà đã bị buôn bán khi mới 13 tuổi và đã sinh ra một bé gái, đứa trẻ sau đó đã bị sát hại. FBI nhấn mạnh rằng những cáo buộc này cho đến nay vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Riêng trong năm 2022, Elizabeth Stein đã ra toà tại New York và làm chứng rằng bà mang thai sau nhiều năm bị cưỡng hiếp và buôn bán, và đã phải phá bỏ đứa con. Bà cho biết những chấn thương ấy quá sâu đậm, đến nỗi bà không thể diễn tả cách chính xác tất cả những gì mình đã phải trải qua.

Với người Công giáo, những tiết lộ chấn động này gây ra còn hơn cả sự phẫn nộ. Chúng đòi hỏi một tuyên bố mang tính luân lý rõ ràng.

Giáo huấn Giáo hội ngay từ đầu vẫn minh định mọi sự sống con người đều mang phẩm giá nội tại nơi chính mình, bất kể hoàn cảnh thụ thai ra sao. Theo đó, điều mà các hồ sơ Epstein dường như phơi bày không phải là phá thai như một “lựa chọn”, nhưng chỉ như một thủ tục — được sử dụng một cách tinh vi nhằm che giấu tội ác hiếp dâm, để bịt miệng các nạn nhân và xóa bỏ chứng cứ. Như thế, phá thai thậm chí hoàn toàn không là quyền của phụ nữ, mà kinh khủng hơn, nó đã trở thành một công cụ của sự kiểm soát, cưỡng ép để tiếp tục lạm dụng, chồng chất thêm đau khổ lên những con người vốn đã bị tổn thương sâu sắc.

Tờ LifeSiteNews cũng cho rằng những tài liệu này vạch trần một sự thật đáng sợ: phá thai trong tình huống này chỉ để phục vụ lợi ích của kẻ lạm dụng, chứ không phải của các nạn nhân. Những cuốn nhật ký cho thấy hình ảnh của các em gái không hề được hỏi xem mình mong muốn điều gì, họ không được bảo vệ, thậm chí bị chấn thươngnghiêm trọng, không chỉ bởi hành vi cưỡng hiếp, mà còn bởi nỗi mất mát của chính những đứa con mà họ đã cưu mang.

Khi một xã hội tách rời bạo lực tình dục khỏi những hệ quả tất yếu của nó, coi các thai nhi chỉ là những sản phẩm có thể bị loại bỏ, thì xã hội đó đã tạo nên những điều kiện thuận lợi cho những “kẻ săn mồi” hoành hành. Vụ bê bối Epstein không xảy ra trong không gian vô định, nhưng diễn ra và lan rộng trong một nền văn hóa sẵn sàng ngoảnh mặt làm ngơ, không chỉ trước hành vi lạm dụng, mà còn trước sự hủy diệt âm thầm của những hệ quả kéo theo, nơi những sinh mạng bé nhỏ nhất bị xóa bỏ và lương tâm con người dần trở nên chai cứng.

Với những đứa trẻ đã bị lạm dụng và những đứa trẻ đã bị sát hại, Giáo Hội cần tiếp tục loan báo, không do dự rằng giải đáp cho cái ác không bao giờ là cái ác, và giải pháp cho những tổn thương không thể là việc xóa bỏ sự sống. Và hồ sơ Epstein không chỉ là một bản cáo trạng nhắm vào những người đàn ông quyền lực, mà còn là một lời lên án đối với một nền tảng luân lý đã phản bội những con người yếu đuối nhất, không chỉ những đứa bé đã chào đời, mà ngày cả những thai nhi chưa được sinh ra.

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây