Taylor ReedJanuary 16, 2026

(Thông qua Nhà thờ Công giáo Thánh Gabriel Tổng lãnh thiên thần / https://stgabrielhopkins.org/)
Theo hãng thông tấn According to EWTN News, một giáo xứ tại Minnesota đang phải đối diện với nỗi lo sợ, khi số người tham dự Thánh lễ giảm, cùng với việc đặt vấn đề về tự do tôn giáo, sau khi các nhân viên thuộc cơ quan Nhập cư Liên bang bị phát hiện đang theo dõi xung quanh nhà thờ trong suốt buổi cử hành Phụng vụ Chúa Nhật.
Giáo dân thuộc Giáo xứ Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel cho biết sự lo ngại đã gia tăng kể từ khi cuộc trục xuất hồi tháng Mười Hai đối với một công nhân bảo trì lâu năm là Francisco Paredes, một thành viên kì cựu của giáo xứ. Tình hình trở nên căng thẳng hơn khi các nhân viên Cục Nhập cư và Hải quan (ICE) được nhìn thấy bên ngoài nhà thờ trong dịp cuối tuần Lễ Hiển Linh, làm dấy lên lo ngại về việc bị đe dọa và xâm phạm quyền tự do tôn giáo.
Linh mục Paul Haverstock, cha xứ của Giáo xứ, đã nói với EWTN News rằng khi ngài đang chuẩn bị dâng Thánh lễ bằng tiếng Tây Ban Nha vào lúc 1 giờ chiều ngày mồng 4 tháng Một vừa qua, thì ngài đã phát hiện một số người có nguỵ trang ngồi trên một chiếc xe phía bên ngoài nhà thờ. “Nếu các nhân viên của cơ quan di chú đột nhập, tôi muốn đảm bảo chắc chắn chúng sẽ được ghi lại, và tôi muốn có một bằng chứng rõ ràng để họ biết rằng chúng tôi đang cử hành một buổi lễ tôn giáo”, ngài giải thích việc ngài mang điện thoại theo mình khi ở trong nhà thờ.
Mặc dù các nhân viên không vào nhà thờ, nhưng cha Haverstock cho rằng sự hiện diện của họ gây có một tác động tiêu cực. “Ai mà không cảm thấy bị đe doạ bởi điều đó?” ngài nói, và thêm rằng điều đó tạo ra một cảm giác căng thẳng, như “một sự đe doạ đến những quyền thuộc hiến pháp” và tạo ra một bầu khí của “thời chiến”.
Hồi cuối năm ngoái, chính quyền Trump đã bãi bỏ một chính sách liên bang hạn chế các hành động thực thi luật nhập cư tại các địa điểm được gọi là “nhạy cảm”, bao gồm cả nhà thờ. Kể từ đó, việc tham dự Thánh lễ tiếng Tây Ban Nha tại Giáo xứ St. Gabriel bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cha Haverstock cho EWTN News biết số lượng người tham dự Thánh lễ bình thường hơn 400 người, nay chỉ còn khoảng một nửa.
Việc bắt giữ và trục xuất Paredes hồi tháng Tư năm 2025, vẫn gây ra nỗi lo sợ với người giáo dân. Paredes, 46 tuổi, đã sinh sống tại Hoa Kì 25 năm và đã bị bắt bởi lực lượng ICE sau khi mua cà phê trên đường đi làm. Anh ấy sau đó đã bị trục xuất sang Mê-xi-cô sau vài tuần tạm giam.
“Họ đối xử với con người như súc vật”, Paredes chia sẻ về kinh nghiệm bị giam giữ, mô tả về tình trạng trật trội, bị hạn chế thức ăn, và không được thực hành tôn giáo tại trại giam. Anh cũng không thể liên lạc với gia đình nhiều ngày sau khi bị bắt.
Trong khi đó, các quan chức liên bang đã bày tỏ sự phản đối với những tuyên bố trên. Trong một bản báo cáo được ghi lại bởi EWTN News, một phát ngôn viên của Bộ An Ninh Nội Địa đã khẳng định: “Lực lượng ICE không đột nhập hay khám xét các nhà thờ” và bác bỏ cáo buộc về những điều kiện thiếu thốn tại trại giam, tuyên bố họ vẫn cung cấp đầy đủ các bữa ăn, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ và tạo điều kiện để liên lạc với gia đình và luật sư.
Những người đứng đầu địa phương cũng xác nhận hoạt động của ICE gần các giáo xứ. Thị trưởng Hopkins, Patrick Hanlon nói với tờ EWTN News rằng các nhân viên đã có mặt bên ngoài nhà thờ giáo xứ vào ngày 4 tháng Một, và ông mong các nhà lãnh đạo liên bang sẽ tuân thủ luật địa phương. Sự việc được dấy lên ngay sau khi một cư dân địa phương đã bị một đặc vụ ICE bắn chết chỉ cách đó vài dặm, càng làm gia tăng sự lo ngại trong cộng đồng.
Qua các sự việc trên, cha Haverstock đã liên kết giáo xứ với các quan chức dân sự, bao gồm Hebda để bày tỏ sự quan ngại. Ngài cho biết giáo dân bây giờ rất sợ hãi ngay cả khi tham dự Thánh Lễ thường. “Mọi người như bị tình nghi, ngay cả khi đã trình IDs, và mọi người bị ám ảnh, ngay cả khi họ hiện diện ở đây cách hợp pháp”, cha nói với tờ EWTN News.
Cha cũng đang cân nhắc việc tạm thời miễn chuẩn Thánh Lễ Chúa Nhật cho những người sợ hãi không dám đến nhà thờ. Dẫu nhận thức rõ sự xung đột nội tâm, cha nói “vì sự quan tâm đến hoàn cảnh và linh hồn của họ”, nhưng “chúng ta cần Chúa trong tình huống này”, theo EWTN News.
Tuy nhiên, mặc dù lo sợ, nhưng cha Haverstock vẫn lạc quan về sự hiệp nhất nơi cộng đoàn giáo xứ. Ngài khích lệ: “Chúng ta cần hiệp nhất để giúp đỡ những anh chị em nhập cư”. Giáo xứ tiếp tục cầu nguyện công khai mỗi tuần “cho những người nhập cư đang phải sống trong sợ hãi, cho các gia đình đang phải li tán và cho những chính sách nhập cư khôn ngoan sẽ được sửa đổi trên mảnh đất của chúng ta”.
Trong phần kết thúc Thánh Lễ, cộng đoàn được mời gọi tham gia vào nỗ lực trợ giúp những người đang bị ảnh hưởng bởi chính sách nhập cư bằng những công việc bác ái, hầu phản chiếu những điều như cha Haverstock mô tả là bổn phận của Giáo hội trong việc tìm kiềm chân lý không chỉ cho những người Công giáo, nhưng cho mọi anh chị em đang phải đối diện với sự bách hại.