Giáo dân Bùi Chu và việc xây dựng nhà thờ

Thứ tư - 26/11/2025 03:23  148
Những năm gần đây, tôi được tham dự việc khánh thành và dâng thánh lễ tạ ơn tại nhiều nhà thờ mới trên khắp giáo phận Bùi Chu. Có khi thì nhà thờ xứ lớn nguy nga lộng lẫy như nhà thờ Phú An, Đại Đồng, hay Xương Điền…, có khi thì nhà thờ vừa vừa của một giáo xứ nhỏ như Ninh Mỹ, Tân Bồi, nhà thờ Nghĩa Dục được cử hành lúc 09g30 thứ Bảy, ngày 22/11/2025 vừa qua, hoặc đôi khi lại là nhà thờ của một giáo họ. Mỗi lần tham dự, tôi vẫn cứ tự hỏi, các giáo xứ lấy đâu ra kinh phí để hoàn thành những ngôi nhà thờ đủ loại, đủ cấp như vậy? Nhiều lần, tôi cũng hỏi các cha xứ cùng một câu hỏi ấy, và tôi luôn nhận được câu trả lời: Lòng nhiệt thành và quảng đại của anh chị em giáo dân đấy. Vâng, đúng như vậy! Hầu như tất cả các công trình của các giáo xứ lớn nhỏ đều phát xuất từ lòng nhiệt thành và rộng rãi của anh chị em tín hữu.
 
lb media 15

Quả vậy, anh chị em tín hữu nhiệt thành trong việc khởi công xây dựng. Mỗi khi nhà thờ của một giáo họ, giáo xứ xuống cấp, hay nhỏ bé cũ kĩ không còn đủ đáp ứng cho nhu cầu thờ phượng Thiên Chúa và cử hành phụng vụ, nhất là các thánh lễ ngày Chúa Nhật, lễ trọng, hay các thánh lễ đặc biệt trong năm Phụng vụ như: lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh, lễ các thánh, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời…, nhiều anh chị em khao khát có một ngôi nhà thờ mới để thờ phượng Chúa cách xứng đáng hơn. Khao khát này thúc đẩy anh chị em giãi bày với cha xứ, ban hành giáo, hay người có vai trò quan trọng trong giáo xứ về việc xây dựng thánh đường mới. Khi vấn đề được đem ra bàn bạc, anh chị em tín hữu thường có được sự đồng ý cao. Đa số đều đồng lòng với việc xây dựng thánh đường mới. Rồi các giáo xứ bắt đầu khởi công xây dựng. Kể từ đó, anh chị em tín hữu bắt đầu thắt lưng, buộc bụng, chịu thương chịu khó làm việc, tiết kiệm, không chỉ để lo cho gia đình, mà còn chăm lo cho nhà Chúa. Giáo xứ Xương Điền, giáo xứ Tân An là những điển hình mà tôi thực sự vô cùng thán phục.
 
lb media 7
lb media 17 1

Thứ đến, anh chị em tín hữu nhiệt thành trong suốt quá trình xây dựng. Việc xây dựng thánh đường của một giáo xứ, giáo họ là một công trình lớn, đòi hỏi nhiều kinh phí, nhiều trí tuệ, và kỹ thuật. Vì vậy, công trình có thể kéo dài trong 5 năm, 10 năm, thậm chí dài hơn nữa. Anh chị em giáo dân không phải chỉ góp kinh phí 1 lần, 2 lần, 3 lần, mà có khi rất nhiều lần. Mỗi năm chịu thương chịu khó làm việc, anh chị em tiết kiệm chi tiêu cho mình, cho gia đình mình, để có thể góp vào nhà Chúa. Nhiều anh chị em tín hữu vẫn thường nói với nhau: Tiền mình tiêu cho mình, cho gia đình mình, hay cất giữ chẳng đi đến đâu, thậm chí bị mối mọt, tiêu tán lúc nào không hay; tiền bỏ vào nhà Chúa chẳng hề mối mọt; tiền bỏ vào nhà Chúa làm hành trang tối cần thiết cho phần rỗi mai sau. Góp vào nhà Chúa làm gì có thiệt, chưa kể người quảng đại với Chúa thì Chúa còn quảng đại hơn gấp nhiều lần. Hơn nữa, có ai bỏ tiền, bỏ công sức, bỏ trí tuệ, bỏ lòng nhiệt thành vào nhà Chúa mà thiệt đâu. Tôi vẫn hay nói chuyện với giáo dân giáo xứ Xương Điền: giáo xứ lấy kinh phí đâu mà xây nhà thờ, khuôn viên, nhà mục vụ rộng rãi, khang trang như vậy? Anh chị em tươi tắn trả lời: Tất cả đều đến từ lòng nhiệt thành và quảng đại của anh chi em đó. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, nay chưa có góp ít, mai Chúa cho nhiều thì góp nhiều. Ai ai cũng góp mà vui lắm… Nhất là mỗi lần giáo xứ tổ chức mừng công, người góp món này, kẻ góp món kia, nhưng không ai lại không góp kinh phí để công trình được đẩy nhanh hơn.
 
lb media 27
lb media 29

Sau cùng, anh chị em tín hữu nhiệt thành trong việc tổ chức khánh thành và thánh lễ tạ ơn. Thật cảm động mỗi khi tham dự nghi thức cắt băng khánh thành và thánh lễ tạ ơn nhà thờ mới tại một giáo xứ nào đó, nhất là những giáo xứ lớn trong giáo phận Bùi Chu. Mỗi người đóng góp mỗi phần, mỗi người làm mỗi việc. Các cụ ông cụ bà thì sốt sắng tham dự thánh lễ để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho công việc được suôn sẻ tốt đẹp. Lớp trung niên hay giới trẻ thì tiếp đón quý cha, quý thầy, quý khách, đưa đón các cha, các thầy, các dì nếu bãi đậu xe xa nhà thờ… Ai nấy đều nhiệt thành và vui vẻ. Khâu tiếp tân hay chuẩn bị bữa tiệc cho ngày này cũng thật chu đáo không những ở các món ăn ngon, vừa miệng, đẹp mắt mà còn ở sự nhiệt thành của anh chị em tín hữu. Không những nhiệt thành trong khâu phục vụ, nhưng anh chị em còn nhiệt thành trong việc góp kinh phí để mọi công việc được hoàn thành tốt đẹp nhất có thể. Các cha xứ hay ban hành giáo xứ vẫn chia sẻ với nhau rằng: Trước khi khánh thành và thánh lễ tạ ơn hoàn tất công trình, giáo xứ còn nợ, nhưng sau khánh thành và thánh lễ tạ ơn, mọi việc gần như ổn, hoặc hoàn tất, thậm chí có nhà thờ còn dư kinh phí xây dựng. Chẳng hạn giáo xứ Xương Điền, giáo xứ Phú An, giáo xứ Đại Đồng, giáo xứ Trung Lao…, sau khi khánh thành nhà thờ, kinh phí còn dư, đủ xây thêm nhà giáo lý, hay nhà mục vụ…
 
lb media 31
lb media 53

Đối với anh chị em tín hữu giáo phận Bùi Chu, nhà thờ là nhà Chúa, là công trình phải được ưu tiên số một. Nhiệt thành góp sức, góp công, góp của, góp trí tuệ, góp lời cầu nguyện cho việc xây dựng nhà Chúa phải được đặt lên hàng đầu bởi nhà thờ là trung tâm của đời sống đạo, nơi Thiên Chúa hiện diện giữa dân của Người, nơi anh chị em tín hữu quây quần để cử hành phụng vụ, để cùng nhau cầu nguyện, để xây dựng tình huynh đệ và sự hiệp nhất. Vì thế, chẳng mấy ai đứng ngoài cuộc kể từ khi nhà thờ giáo xứ, giáo họ, được khởi công xây dựng cho đến lúc hoàn thành. Nguyện xin Chúa thương ban bình an, chúc lành cho tấm lòng nhiệt thành và quảng đại của anh chị em tín hữu. Xin Chúa cũng thương làm cho đức tin, lòng mến của anh chị em mỗi ngày một lớn lên, và xin cho niềm hy vọng phần rỗi đời đời của anh chị em trở thành hiện thực bắt đầu từ ngay trong cuộc sống trần thế này.

Tác giả: Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây