Dưới bóng anh đào, ta tìm thấy một bình minh khác

Nhận được tấm hình hoa anh đào bạn gửi từ Nhật Bản vào một buổi chiều muộn, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống giữa nhịp sống hối hả. Những cánh hoa mỏng manh, mang sắc hồng nhạt tinh khôi,

Từ cõi chết sống lại

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa,

Chưa tin vì quá mừng

“Hãy tin để hiểu!”. Nhưng với các môn đệ, Lời Chúa hôm nay cho thấy: niềm vui đi trước, và đức tin theo sau. Không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì niềm vui quá lớn; họ ‘chưa tin, vì quá mừng’.

Gh Lạc Nghiệp mừng lễ quan thầy Thánh Vinhsơn

Sáng thứ Ba, ngày 07/4/2026, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, cộng đoàn Giáo họ Lạc Nghiệp, giáo xứ Phú Thọ, đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Vinhsơn quan thầy của Giáo họ. Đây không chỉ...

Làm phép nhà thờ và cung hiến bàn thờ Gx Phúc Hải

Đối với cộng đoàn Giáo xứ Phúc Hải, thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh, ngày 08/04/2026, quả là một ngày ngập tràn niềm vui mừng hân hoan. Đó vừa là niềm vui chung với Giáo Hội hoàn vũ, mừng Đức Kitô đã...

Giới trẻ bây giờ “ngầu” thật

Giữa lúc "mùa bão cưới" khiến xe cộ khắp nơi cháy hàng, đoàn giới trẻ Giáo xứ Lạc Hồng, giáo hạt Lạc Đạo, giáo phận Bùi Chu đã có một quyết định đầy bản lĩnh: Cùng nhau lên chuyến bus số 03

Lời bừng lửa

Trình thuật hai môn đệ trên đường Emmaus hôm nay cho thấy, không phải đôi mắt mở ra trước; nhưng là lòng. Và chỉ khi lòng bừng cháy, con người mới nhận ra Đấng mình khắc khoải tìm - ‘Lời bừng lửa!’.

Khi Người bẻ bánh

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Cha ban cho chúng ta được vui mừng sống Mầu Nhiệm Phục Sinh của Chúa Giêsu,

Giáo xứ Trung Lao mừng đại lễ Phục sinh 2026

Vào lúc 18h00 chiều Chúa Nhật, ngày 05/4/2026, trong bầu khí hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng Đại lễ Phục Sinh, đông đảo cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ tại Đền Thánh Mẹ Thiên Chúa

Một lần quay khác

Lời Chúa hôm nay cho biết, Maria thấy; nhưng không nhận ra. Không phải vì cô thiếu ánh sáng; nhưng vì việc nhận ra không đến từ cái nhìn, mà từ một tương quan. Cùng một cử chỉ quay lại;

Tôi đã thấy - Người đã nói

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã ban những Bí Tích Vượt Qua để đưa chúng ta từ cõi chết bước vào cuộc sống,

Giáo xứ Hoành Nhị hân hoan mừng lễ Phục Sinh

Trong niềm hân hoan cùng với toàn thể Giáo hội, giáo xứ Hoành Nhị đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng Chúa Kitô Phục Sinh vào lúc 17 giờ Chúa Nhật, ngày mồng 05 tháng 4 năm 2026, với sự tham dự của...

Sự thật không bán - người ta vẫn mua

Lính đã thấy; nhưng không nói điều họ thấy. Họ nhận tiền; và nói theo điều được dạy. Ở đó, sự thật không bị chối bỏ; nhưng bị thay thế; và người ta có thể làm điều sai, mà vẫn tin mình đang làm điều...

Tâm thư người lính

Con là một trong những người lính nhận tiền, đồng thời làm theo sự chỉ dẫn của các thượng tế và kỳ mục. Chuyện chẳng đặng đừng Chúa ạ.

Tấm bánh phục sinh bên dòng sông Đáy

Trong niềm hân hoan tột cùng của ngày Đại lễ Chúa Phục Sinh, tiếng ca Alleluia vang vọng như khoác lên Giáo họ Đồng Văn (thuộc Giáo xứ Nghĩa Dục, Giáo phận Bùi Chu) một tấm áo ân sủng diệu kỳ.

ĐCV Bùi Chu cử hành Tam Nhật Thánh 2026

Trong bầu khí thiêng thánh ấy, Đại Chủng viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Bùi Chu đã cùng nhau sốt sắng cử hành Tam Nhật Thánh tại Nhà Nguyện Đức Mẹ Vô Nhiễm với sự tham dự của quý cha giáo, quý sơ và quý thầy...

Sẽ được thấy Thầy ở Galile

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dùng Bí Tích Thánh Tẩy, mà ban cho Giáo Hội, sinh thêm nhiều con cái là các anh chị em tân...

Ánh sáng đã chiếu soi màn đêm

Anh em ngoài Kitô giáo hay hỏi người bên đạo: “Bao giờ ra mùa vậy các bác?”. “Ra mùa” là ra khỏi mùa Chay, mùa thương khó, ảm đạm, để bước vào mùa Phục Sinh, mùa hân hoan, tươi sáng.

Đi Galile trước các ông

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần Thánh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Con Một Chúa đã chịu chôn vùi trong lòng đất, nhưng, đã chiến thắng tử thần và khải hoàn trỗi dậy.

Cáo phó ông cố của nữ tu Cecilia Mai Thị Tốt

Ông cố của nữ tu Cecilia Mai Thị Tốt là Giuse Mai Văn Đốc đã an nghỉ trong Chúa lúc 22g40 thứ Tư, ngày 01/04/2026 tại giáo xứ Tân Bồi, giáo phận Bùi Chu, thuộc xã Hải Anh, tỉnh Ninh Bình
banner nam thanh
ra khoi
lnth
xkta
lpv
gkpv
tvcv
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập146
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm139
  • Hôm nay33,478
  • Tháng hiện tại347,842
  • Tổng lượt truy cập100,060,456
logo nam thanh 2025 1
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây