Bạn đang quảng đại hay chi li với Thiên Chúa?

Chủ nhật - 29/03/2026 07:33  131
THỨ HAI TUẦN THÁNH

Trong những ngày Tuần Thánh, Phụng vụ Lời Chúa dần dần dẫn chúng ta bước vào cuộc Thương Khó của Đức Giêsu dưới nhiều góc nhìn khác nhau, như những mảnh ghép dần làm lộ ra dung mạo và sứ mạng thực sự của Đấng Cứu Thế – vừa vinh quang, vừa khiêm hạ, vừa được tôn vinh, lại vừa bị khước từ. Từ đó, Hội Thánh mời gọi chúng ta nhìn vào chính cuộc đời mình, xem gương mặt của mình xuất hiện ở đâu trong cuộc thương khó của Đức Giêsu, để rồi biết điều chỉnh đời sống thế nào cho có thể đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã ban tặng.

Trong bài đọc I hôm nay, tiên tri Isaia đã phác họa chân dung Người Tôi Trung của Thiên Chúa – Đấng được Thiên Chúa tuyển chọn, hết lòng quý mến, được Ngài đối xử rất thân mật qua những hành động: nắm tay, gìn giữ... Người được đặt làm giao ước cho dân, làm ánh sáng cho muôn dân, để mở mắt cho kẻ mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. Với những lời tiên báo ấy, chúng ta dễ dàng nhận ra Đấng Mêsia với một vị trí thật cao trọng, một sứ mạng thật lớn lao. Thế nhưng, điều gây kinh ngạc chính là cách Người thi hành sứ vụ: “Người không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng giữa phố phường”. Chính sự khiêm hạ thẳm sâu này trở thành “viên đá làm cho vấp”, thử thách lòng người. Đứng trước mầu nhiệm Đức Giêsu, con người bị phân tách: hoặc nhận ra vinh quang ẩn giấu nơi sự âm thầm và cúi mình thờ lạy; hoặc vì không chấp nhận một Đấng Mêsia quá khác với mong đợi của mình mà quay sang coi thường, gièm pha, thậm chí loại trừ. Tin Mừng hôm nay cho thấy rõ hai thái độ ấy.

Đại diện cho nhóm đầu tiên, những người nhận ra và yêu mến, là Maria. Tình yêu của cô dành cho Đức Giêsu vượt xa mọi tính toán thường tình. Thật vậy, một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất, trị giá những ba trăm quan tiền, tương đương gần một năm lao động vất vả, quả là cả một gia sản lớn với ba chị em sống nương tựa vào nhau. Giả như Maria giữ gìn cẩn thận, chi tiêu có tính toán thì có phải cuộc sống của ba chị em trong vài năm tới sẽ chẳng phải lăn tăn, thậm chí nếu biết làm ăn, khoản tiền đó sẽ sinh ra biết bao lợi nhuận, chị em cô sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng không? Ấy thế mà cô đem đổ hết trên chân Đức Giêsu. Không dừng lại ở đó, cô còn lấy chính mái tóc – biểu tượng của vẻ đẹp và phẩm giá người phụ nữ – để lau bàn chân lấm bụi đường của Người. Hành động ấy không chỉ là một cử chỉ quảng đại, thấm đẫm tình yêu mến, mà còn là một lời tuyên xưng đầy mãnh liệt: đối với Maria, Đức Giêsu quý giá hơn mọi sự, hơn cả tương lai yên ổn, hơn cả danh dự, hơn cả chính bản thân mình.

Trái với nhóm đầu tiên, đại diện cho những người không đón nhận là Giuđa Ítcariốt và những thượng tế. Trước một hành động yêu thương không hề gây thiệt hại gì cho mình, Giuđa lại tỏ ra khó chịu và lên tiếng trách móc: “Sao không bán dầu thơm đó mà cho người nghèo?” Câu trách cứ ấy nghe qua có vẻ hợp lý, thậm chí đầy lòng nhân ái nữa, nhưng ẩn sau đó là một tâm hồn khép kín trong những toan tính lợi ích cho bản thân, để rồi trở nên mù lòa, không nhận ra giá trị đích thực của Đức Giêsu. Còn về phía những thượng tế, trước một phép lạ quá ngoạn mục, quá rõ ràng, chẳng những họ không mở lòng ra để đón nhận uy quyền của Đức Giêsu, mà còn mưu tâm dùng tội ác để củng cố cho sự cứng lòng của mình. Họ đòi giết cả anh Ladarô, chỉ vì anh đã được Đức Giêsu cho sống lại từ cõi chết, khiến nhiều người tin vào Đức Giêsu. Quả thật, khi không đón nhận vinh quang của Đức Giêsu, lòng người sẽ trở nên tăm tối, dễ dàng bóp méo điều tốt đẹp, hằn học trước những điều cao thượng, chà đạp, loại trừ sự thật, và cuối cùng là sa vào tội ác.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta tự vấn lương tâm, xem mình đang thuộc về nhóm người nào. Liệu chúng ta có giống Giuđa khi tính toán chi li với Thiên Chúa, khi chỉ giữ một đời sống đạo tối thiểu, thoi thóp? Hoặc chúng ta có giống Giuđa khi lấy những lý do có vẻ rất tốt lành, rất đạo đức để che đậy những dã tâm trong lòng mình? Chúng ta có ước ao mình được trở nên giống như Maria, dám dâng cho Chúa những điều quý giá nhất, chẳng vì lý do ích kỷ nào mà chỉ vì chân thành yêu mến Ngài? Lạy Chúa, tự sức mình, chúng con không thể nào thoát ra khỏi những toan tính ích kỷ, mà thường chỉ chăm chăm nhắm đến lợi ích của mình, xin Chúa đến đụng chạm vào trái tim chai đá của chúng con, biến chúng trở nên mềm mại, và biết rung động sâu xa trước tình yêu lớn lao Chúa dành cho chúng con, để rồi, chúng con dám sống theo xác tín: “Tình yêu đáp đền tình yêu, mạng sống báo đền mạng sống”. Amen.

Tác giả: Nhóm suy niệm BTT Giáo Phận

 Tags: BTT
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây