Người tôi trung của Chúa

Thứ ba - 31/03/2026 09:30  9
Thứ Tư tuần Thánh
Is 50,4-9a; Mt 26,14-25

judas betrayer kissPhụng vụ Lời Chúa hôm nay cho thấy hai hình ảnh đối lập nhau: hình ảnh tuyệt đẹp về người tôi trung của Thiên Chúa, và hình ảnh của kẻ phản bội.

Người tôi trung của Thiên Chúa qua lời của ngôn sứ Isaia là người được Thiên Chúa tuyển chọn để lắng nghe thánh ý. Để nói lời Thiên Chúa. Để “lựa lời nâng đỡ những ai rã rời kiệt sức”. Nhưng để thi hành thánh ý Chúa, người tôi trung phải chấp nhận đau khổ: Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Tuy nhiên, trong đau khổ người tôi trung vẫn hoàn toàn phó thác và tin tưởng. Bởi vì, “có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế, tôi đã không hổ thẹn. Này, có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, ai còn dám kết tội?”.

Đối lập với hình ảnh người tôi trung được sách ngôn sứ Isaia nói đến, chúng ta lại thấy một Giu-đa đã bất trung. Ông đã phản bội Thầy! Ông nói: Tôi nộp ông Giê-su cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu.

Như thế, qua hai hình ảnh đối lập trên, chúng ta thấy có hai công việc chuẩn bị đang được diễn ra: một là chuẩn bị cho bữa Tiệc Vượt Qua; hai là chuẩn bị cho sự phản bội. Một việc được thực hiện theo lệnh truyền của Thiên Chúa, còn việc kia thì chống lại Người.

Lời Chúa cảnh tỉnh chúng ta trong đời sống đức tin. Chúng ta bỏ ra rất nhiều công sức để thực hiện đủ loại công việc khác nhau, nhưng không phải việc nào trong số đó cũng hướng đến mục tiêu tối hậu, là được dự phần vào Bữa Tiệc Nước Trời của Chúa.

Hơn nữa, có chắc mọi việc chúng ta làm đều xuất phát từ lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Chúng ta làm việc này việc kia để mừng lễ, mà có khi tâm hồn chúng ta lại vắng Chúa. Đó là khi chúng ta không sẵn sàng đón Chúa đi vào cuộc đời của mình; không dám để cho Chúa biến đổi cuộc đời mình; không dám trung thành thực thi Lời Chúa dạy. Chúng ta chỉ theo Chúa khi thuận tiện, còn lúc gặp gian nan, khi đau khổ xảy đến, chúng ta xa Chúa, chúng ta trách Chúa.

Sau khi Chúa Giê-su nói: “Một người trong anh em sẽ nộp Thầy”; các môn đệ đều hỏi: “Thưa Thầy, chẳng lẽ là con sao?” Chúng ta cũng tự nhắc mình câu hỏi này, để luôn thức tỉnh và trung tín theo Chúa đến cùng!

Tác giả: Lm Vinc. Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây