Lễ Truyền Tin 25/03
Is 7,10-14.8-10; Hr 10,4-10; Lc 1,26-38
Anh chị em thân mến,
Phụng vụ lời Chúa trong thánh lễ Truyền Tin hôm nay nói với chúng ta về việc sứ thần truyền tin cho Đức Maria mang thai Con Thiên Chúa, Ngôi Hai Thiên Chúa... Vì nội dung của trình thuật truyền tin quá phong phú nên chúng ta chỉ dừng lại suy gẫm lời chào của sứ thần Gabriel: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” và lời trấn an của sứ thần dành cho Đức Maria: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa”.
Khi nói “mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”, sứ thần Gabriel muốn cho Mẹ Maria và cho chúng ta hiểu rằng Mẹ Maria được Chúa yêu thương ban tặng muôn vàn ân sủng, Mẹ không thiếu bất kỳ ân sủng nào, ân sủng Chúa ban cho Mẹ đầy tràn. Ân sủng lớn lao nhất mà Mẹ được là có Chúa ở cùng. Mẹ có Chúa ở cùng qua việc Mẹ cưu mang lời của Thiên Chúa trong tâm hồn nghĩa là Mẹ luôn lắng nghe và thực hiện ý Chúa. Mẹ có Chúa ở cùng qua việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong dạ Mẹ như lời tiên tri Isaia tiên báo: “Chính Chúa Thượng sẽ ban cho ngươi một dấu. Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ một con trai, và đặt tên là Em-ma-nu-en nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Lời của tiên tri Isaia được sứ thần Gabriel nói trực tiếp với Mẹ Maria: “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vit, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” Mẹ đầy ân sủng vì Mẹ được Thiên Chúa yêu thương cách đặc biệt, được gọi là ái nữ của Thiên Chúa.
Nói rằng: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa”, sứ thần muốn cho Mẹ Maria và cho mỗi chúng ta hiểu rằng chính bản thân Mẹ đã nỗ lực sống đẹp lòng Thiên Chúa, giữ cho tâm hồn, cho cuộc đời xứng đáng cho Thiên Chúa ở cùng. Hỏi rằng ai là người xứng đáng cho Thiên Chúa ở cùng? Thưa, chẳng có ai vì tất cả chúng ta đều là tội nhân, còn Thiên Chúa là Đấng thánh thiện tuyệt đối, ngoài một mình Mẹ Maria như lời sứ thần đã khẳng định. Thật ra, nếu tìm hiểu và suy gẫm cho cùng, chúng ta phải thừa nhận Mẹ Maria đẹp lòng Thiên Chúa. Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa không những vì Thiên Chúa tạo dựng Mẹ, gìn giữ Mẹ, trang điểm cho Mẹ nên xinh đẹp, nhưng còn vì Mẹ nỗ lực trở nên xinh đẹp trước mặt Thiên Chúa qua việc luôn lắng nghe và tuân hành thánh ý Chúa: “Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Chúa cứ thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” và luôn không ngừng trau dồi các nhân đức.
Vậy đó, Mẹ Maria đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa: làm Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đồng Trinh Trọn Đời, Lên Trời Cả Hồn Lẫn Xác...; Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, có Chúa ở cùng... Suy gẫm hai lời này của sứ thần làm chúng ta liên tưởng tới chính ơn gọi và sứ mạng của từng người tín hữu. Một cách nào đó ta có thể khiêm tốn mạo muội thân thưa rằng: mỗi người tín hữu cũng được Thiên Chúa ban cho tràn đầy ân sủng và mỗi người cũng đang nỗ lực sống đẹp lòng Thiên Chúa, xứng đáng cho Chúa ở cùng...
Thật thế, mỗi tín hữu mỗi ngày đều được lãnh nhận muôn vàn ân sủng của Thiên Chúa: ân sủng của Thánh lễ vì mỗi khi tham dự thánh lễ chúng ta được lắng nghe lời Thiên Chúa, được đón nhận Thánh Thể là chính Chúa Giêsu, của ăn nuôi dưỡng linh hồn. Mỗi khi phạm tội, qua Bí tích Giải tội, Thiên Chúa luôn chờ đợi hối nhân đến lãnh nhận ơn tha thứ. Không những ban tặng những ân huệ thiêng liêng, Chúa còn lo liệu cho cuộc sống hằng ngày của mỗi tín hữu; sức khoẻ thể xác, sức khoẻ tinh thần, cơm ăn, áo mặc, khí thở, nước uống… Sứ mạng của mỗi tín hữu cũng thật lớn lao: sống chứng nhân cho Chúa ngay trong môi trường sống, làm muối men cho đời và làm ánh sáng cho trần gian.
Mẹ Maria được Chúa yêu thương trao ban muôn vàn ân sủng. Mẹ đáp lại tình thương ấy bằng cách sống đẹp lòng Thiên Chúa, xứng đáng để Chúa ở cùng. Thái độ và nếp sống ấy cũng đang được thể hiện trong cuộc đời của nhiều người tín hữu. Điều này được thể hiện qua việc cất lời tạ ơn và sống tâm tình biết ơn Thiên Chúa mỗi ngày. Nói theo bài Tin mừng hôm nay, Mẹ Maria đã chọn để cho mệnh lệnh, đường lối Chúa dẫn dắt “Tôi đây là nữ tì của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói” và mỗi chúng ta hôm nay cũng đang nỗ lực thực hiện những điều ấy. Nói theo ngôn ngữ của Đức Thánh cha Phanxico, Thiên Chúa và con người, cụ thể là mỗi tín hữu đang hiệp hành để chương trình của Thiên Chúa được thực hiện nơi cuộc đời của tất cả chúng ta nếu chúng ta để cho ơn Chúa luôn triển nở.
Mẹ Maria đầy tràn ân sủng, Mẹ đẹp lòng Thiên Chúa, và có Thiên Chúa ở cùng hay Thiên Chúa và Mẹ hiệp hành để cho kế hoạch của Thiên Chúa được thực hiện cho nhân loại nơi Mẹ. Những gì đã xảy ra cho Mẹ cũng đang xảy ra cho chúng ta. Phần nào giống Mẹ Maria, chúng ta cũng được Chúa thương ban tràn đầy ân sủng. Hỏi rằng mỗi tín hữu chúng ta đã, đang, và tiếp tục cố gắng sống sao để đẹp lòng Thiên Chúa, xứng đáng cho Thiên Chúa ở cùng qua việc trau dồi các nhân đức, sống thánh thiện hơn mỗi ngày. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa, đặc biệt là cầu nguyện thật nhiều để nhờ ơn Chúa, cuộc đời của mỗi tín hữu chúng ta luôn trở thành lời tạ ơn và của lễ đẹp nhất dâng lên Thiên Chúa.