Gh Lạc Nội, Gx Thuận Thành, dâng hoa kính Đức Mẹ
Chủ nhật - 10/05/2026 22:38
26
Hòa chung trong niềm vui tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban cho giáo họ, cùng với tâm tình con thảo yêu mến Đức Mẹ Maria, thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 năm 2026, giáo họ Lạc Nội tổ chức cuộc rước kỳ yên, dâng hoa kính Đức Mẹ đồng thời hiệp dâng Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh. Để gia tăng tình hiệp nhất giữa các con cái của Đức Mẹ, giáo họ đã mời các giáo họ Lạc Bắc, Lạc Ngoại cùng nhau tham gia cuộc rước và dâng hoa lên Đức Mẹ. Cuộc rước kỳ yên kiệu Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ diễn ra lúc 16h30', với sự tham gia của cha chánh xứ Thuận Thành, quý chức, quý hội đoàn và đặc biệt là các thành viên của các hội hoa thuộc các giáo họ.
Cuộc rước kiệu xung quanh khuôn viên nhà thờ giáo họ được chuẩn bị chu đáo, diễn tiến rất long trọng, sốt sắng. Sau khi cuộc rước kiệu Chúa và Đức Mẹ kết thúc, các hội hoa luân phiên dâng lên Chúa và Đức Mẹ những lời ca du dương, những vũ điệu uyển chuyển cùng với những tấm lòng đơn sơ, con thảo. Tất cả đều hướng lòng trí để tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng sáng tạo, cứu chuộc và thánh hóa con người; cùng dâng lên Mẹ những đóa hoa muôn sắc màu thay cho tâm tình yêu mến chân thành của đoàn con cái Mẹ.
Thánh lễ Chúa Nhật VI Phục Sinh tại giáo họ do cha Giuse Phạm Văn Kích, chánh xứ Thuận Thành chủ sự cùng với sự tham dự của rất đông cộng đoàn trong toàn giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, cha Giuse đã nói nên niềm vui của Chúa Nhật VI Phục Sinh và tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, cũng là niềm vui khi giáo họ Lạc Nội được thay cho giáo xứ rước kiệu Chúa, Đức Mẹ và dâng hoa kính Đức Mẹ.


Trong bài giảng, dựa trên các bài đọc trong Thánh lễ, nhất là Lời Chúa Ga 14,15-2, cha Giuse đã giúp cộng đoàn đào sâu lời Chúa phán: “Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy giữ giới răn Thầy” Ngài mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin của mình, xem đã giữ giới răn của Chúa được bao nhiêu phần trăm? Đã yêu mến Chúa trên hết mọi sự chưa? Có thương yêu người khác như chính mình không? Cha Giuse nhấn mạnh rằng ở đâu chưa giữ lời Chúa, chưa thực thi giới răn yêu thương của Chúa, ở đó có lừa dối, hận thù, chia rẽ, và đủ thứ thói hư tật xấu. Nên cha mời gọi mỗi người hãy dùng giới răn Chúa như những nấc thang để hoàn thiện mình mỗi ngày, giúp mọi người thêm kính mến Chúa và yêu tha nhân hơn.

Thánh lễ tiếp nối với phần phục vụ Thánh Thể, cộng đoàn sốt sắng tham dự, dọn mình đón Chúa ngự vào nhà linh hồn để Chúa nâng đỡ, bổ sức, giúp bản thân can đảm sống Đức tin vững vàng.
Thánh lễ kết thúc với niềm vui tạ ơn Chúa, trong ngày giáo họ rước kiệu kỳ yên và dâng hoa kính Đức Mẹ, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa ban cho giáo họ Lạc Nội luôn được bình an, hiệp nhất, thăng tiến trong đức tin, cùng nhau xây dựng, phát triển giáo họ trong sự quan phòng của Chúa.