Sứ mạng của người Kitô hữu giữa lòng thế giới có thể được cô đọng trong cụm từ: “Làm chứng cho Tin Mừng”. Trước khi về trời, Đức Giêsu đã truyền cho các môn đệ, và bây giờ Người vẫn tiếp tục ngỏ lời với mỗi người chúng ta: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy… cho đến tận cùng trái đất” (x. Cv 1,8). Mặc dù chỉ có vài từ vắn vỏi, nhưng để thực sự sống lệnh truyền ấy một cách trọn vẹn, thì không phải là điều dễ dàng. Vậy đâu là những khó khăn cho sứ mạng làm chứng?
Trước hết, việc làm chứng cho Đức Kitô là một sứ mạng thần linh, đòi hỏi con người vượt thoát ra khỏi lối suy tính hạn hẹp kiểu con người, để bước vào đường lối nhiệm mầu của Thiên Chúa. Vì Tin Mừng là những giá trị cao cả, vượt quá tầm nhìn hạn hẹp của con người, nên dễ bị cho là những chuyện hoang đường, nhảm nhí, bịa đặt. Thế nhưng, người Kitô hữu không làm chứng cho một sứ điệp dối trá. Không có gì thật hơn Tin Mừng; và vì là sự thật vẹn tuyền, nên Tin Mừng mới có sức “giải phóng con người”, dẫn đưa họ vào sự tự do của những người con của Thiên Chúa. Còn nếu Tin Mừng chỉ là những chuyện hão huyền, thì như thánh Phaolô khẳng định, những Kitô sẽ là những người “đáng thương hại nhất” (x. 1Cr 15,19).
Do đó, để “làm chứng” được, trước hết, chính người Đức Kitô hữu phải xác tín về tính xác thực của Tin Mừng. Nếu như chính mình còn mù mờ, bán tín bán nghi, thì rõ ràng, sẽ chẳng dám sống chết với lời chứng của mình; và như thế lời chứng đó không có sức thuyết phục. Nhưng sẽ không thể xác tín được, nếu như không có Chúa Thánh Thần: “Chẳng ai có thể tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Chúa, nếu người đó không ở trong Thánh Thần” (1Cr 12,3). Chúa Thánh Thần là Thần Khí sự thật, phát xuất từ Chúa Cha, nơi Người không thể có bất cứ một chút mảy may gian dối nào. Do đó, bởi vì chính Thánh Thần cũng làm chứng về Đức Kitô, nên người Kitô hữu được vững mạnh, vì mình đang nói cùng một lời chứng của Thánh Thần.
Tiếp đến, việc làm chứng cho Tin Mừng không phải lúc nào cũng gặp những hoàn cảnh thuận lợi; trái lại, bất cứ nơi đâu Tin Mừng được gieo vãi, thì ở đó thường xuất hiện sự chống đối, bách hại. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu không giấu các môn đệ về viễn tượng xem ra khá bi thảm đối với những người làm chứng. Người nói thẳng: họ sẽ bị chống đối, bị khai trừ, thậm chí có khi còn bị giết hại (x. Ga 16,1-4a). Cực nhọc, hiểm nguy là thế, nhưng nhiều lúc kết quả thu được chẳng có gì là rõ ràng. Bài đọc I cho chúng thấy điều đó. Thánh Phaolô sau khi dự định rao giảng ở Asia, Bithinia, nhưng Thần Khí không cho phép, thánh nhân đã nghe theo Thần Khí, đem Tin Mừng vượt ra khỏi ranh giới của Châu Á, để sang tới Châu Âu. Tại thành Philípphê, một đô thị quan trọng của đế quốc Rôma, nơi có rất ít người Do Thái sinh sống, việc rao giảng Tin Mừng gặp rất nhiều gian nan. Vất vả là thế, mà thành quả mà thánh Phaolô nhận được tại Philípphê khá khiêm tốn. Ngài không được giảng dạy trong những hội đường có đông người lắng nghe, mà chỉ nói với một vài phụ nữ đang giặt giũ ở ven sông. Cuối cùng, sau khi chỉ làm cho một số ít người được Rửa tội, thánh nhân đã bị đánh nhừ tử và tống ngục (x.Cv 16,23), và sau đó phải rời đi nơi khác.
Nếu nhìn bề ngoài theo tiêu chuẩn của người đời, người ta sẽ thấy đó là thất bại. Nhưng thực ra, đó lại chính là con đường của người làm chứng. Bởi vì làm chứng không phải là tìm kiếm thành công, đạt kết quả theo ý mình, mà là trung thành với Thánh ý Thiên Chúa, để cho Ngài hành động theo cách của Ngài. Điều quan trọng là người Kitô hữu không được chờ đến khi mọi sự thuận lợi rồi mới lên tiếng, mà phải làm chứng, “lúc thuận tiện cũng như không thuận tiện” (x.2Tm 4,2). Có khi chỉ là một lời nói đơn sơ, một thái độ chân thành, một cách sống ngay thẳng giữa đời thường – nhưng đó lại là những lời chứng mạnh mẽ nhất.
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người dừng lại để tự vấn chính mình, xem cuộc sống của mình có đang là lời chứng cho những giá trị siêu việt, hay nó chỉ loay hoay, quanh quẩn với những giá trị phù phiếm thế trần? Có khi nào vì sợ bị hiểu lầm, sợ mất lòng, mà chúng ta đã chọn cách thỏa hiệp, im lặng để yên thân? Có khi nào chúng ta chỉ sống đạo khi thấy an toàn, có lợi còn khi gặp khó khăn thì lại rút lui?
Xin Chúa Thánh Thần, Đấng Bảo Trợ mà Đức Giêsu đã ban xuống dồi dào trên các Kitô hữu, đến nâng đỡ và củng cố lòng tin của chúng con. Xin Người giúp chúng con dám sống và dám làm chứng cho Tin Mừng, không cần bằng những điều phi thường, lớn lao, nhưng bằng chính đời sống mỗi ngày – một đời sống yêu mến, chân thật, và đầy hy vọng. Xin cho chúng con xác tín rằng khi làm chứng cho Tin Mừng, có Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ để giúp đỡ, thì chẳng có khó khăn, nguy hiểm nào mà không thể đối diện và vượt thắng.