“Thiên Chúa xót thương và công minh”

Thứ ba - 17/03/2026 19:06  9
Thứ Tư tuần IV mùa Chay
Is 49,8-15; Ga 5,17-30

download 1 1Phụng vụ Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng từ bi xót thương, nhưng Người cũng là Đấng rất mực công minh.

Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaia cho thấy Thiên Chúa như một người mục tử hằng chăm sóc, bảo vệ đàn chiên của Người. Chúa an ủi dân Người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của Người. Hơn nữa, ngôn sứ còn diễn tả Thiên Chúa như người mẹ hiền hằng chăm sóc đứa con của mình. Đức Chúa phán: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ”.

Thực vậy, tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và đáng quý. Nó gắn bó người mẹ với đứa con bà đã mang nặng đẻ đau. Người mẹ dành cho con tất cả tình yêu thương và sự quan tâm; đến mức bà có thể hy sinh mạng sống vì con. Tuy nhiên, lời Đức Chúa còn đi xa hơn, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta còn lớn hơn rất nhiều tình mẫu tử, vì ngay cả khi người mẹ có quên đứa con bà đã sinh ra, thì Thiên Chúa cũng không quên người con ấy!
Với tác giả thánh vịnh đáp ca, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm giận, thành tín, giàu tình thương, gần gũi, nhân ái với mọi người, và tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên. Xác tín này của tác giả dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa đầy lòng thương xót. Tuy nhiên, tác giả cũng cho chúng ta biết: “Thiên Chúa từ bi thương xót, nhưng cũng rất công minh trong mọi đường lối của Người”.

Đây cũng là lời dạy của Chúa Giê-su trong Tin Mừng hôm nay: Thiên Chúa công minh sẽ xét xử chúng ta về mọi việc chúng ta đã làm hay không làm. Ngài nói với chúng ta: Giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án”. Vì thế, chúng ta đừng chỉ biết ỷ lại vào lòng thương xót của Chúa, rồi cố tình sống trong tình trạng tội, nhưng hãy sám hối bao lâu còn được sống.

Thiên Chúa thương xót chúng ta, nhưng Người cũng mời gọi chúng ta cộng tác với ơn Chúa để đổi mới cuộc đời, trở nên thánh thiện và tốt lành hơn. Nhất là cuộc đời của chúng ta cần trổ sinh những hoa thơm trái ngọt là các việc lành phúc đức.

Tác giả: Lm. Vinc. Liêm Trần Thanh Văn

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây