Xuất thân từ Galilê sao?

Thứ sáu - 20/03/2026 11:01  9
THỨ BẢY TUẦN 4 MÙA CHAY
 
image 20Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 4 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa rất nhân hậu từ bi, xin Chúa hướng lòng chúng ta về cùng Chúa,nếu không có Chúa phù trì, chúng ta không thể làm chi đẹp ý Chúa.
 
Hướng lòng về cùng Chúa, không cứng lòng: nghi ngờ và thách thức Chúa, như trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Dân Số: Vừa suýt chết khát, Dân lại gặp rắn lửa. Hai câu chuyện sau đây cho thấy con người có thể chống lại ơn Chúa như thế nào. Chuyện thứ nhất dạy chúng ta rằng: ngay cả khi chúng ta được những đặc sủng lớn lao như ông Môsê, thì không phải vì thế, mà chúng ta sẽ không lầm lỗi và không bị trừng phạt. Chuyện thứ hai cho thấy: cái nhìn của lòng tin lòng mến có khả năng chữa lành. Thánh Gioan sẽ dạy chúng ta nhìn thấy: trong con rắn đồng, biểu tượng của Chúa Kitô chịu đóng đinh, đã cam lòng chết, để ban sự sống cho nhân loại. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ.
 
Hướng lòng về cùng Chúa, thanh tẩy mình trong mầu nhiệm hiến tế của Đức Kitô, để trở nên của lễ đẹp lòng Chúa Cha, như trong bài đọc hai Kinh Sách, trích Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng: Mọi hoạt động của con người đều phải được thanh tẩy trong Mầu Nhiệm Vượt Qua… Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống, không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình. Người đã bị trao nộp vì tội lỗi chúng ta, và đã được Thiên Chúa làm cho sống lại để chúng ta được nên công chính.
 
Hướng lòng về cùng Chúa, kiên trì chịu đựng mọi thử thách, vững tin rằng Chúa sẽ can thiệp đúng lúc, như trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách ngôn sứ Giêrêmia: Con khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 7: Lạy Chúa là Thiên Chúa của con, con ẩn náu bên Ngài. Xin cứu vớtgiải thoát con khỏi tay mọi người đang đuổi bắt, kẻo họ vồ lấy con, xé nát như sư tử, mà không người giải thoát.
 
Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Hạnh phúc thay người thành tâm thiện chí, hằng ấp ủ lời Chúa trong lòng, nhờ kiên nhẫn mà sinh hoa kết quả. Trong bài Tin Mừng, có kẻ lại nói: Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Chúng ta đã được cứu chuộc, nhờ bửu huyết của Đức Kitô, là Con Chiên vẹn toàn vô tì tích. Sóng tử thần dồn dập quanh ta, màng lưới âm ty bủa vây tứ phía. Lúc ngặt nghèo ta kêu cầu Chúa, từ thánh điện, Chúa đã nghe tiếng ta; ta khác nào con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt, nhưng, Chúa công minh khi xét xử, Chúa thấu suốt tâm can từng gang tấc, ta sẽ thấy Người trị tội chúng thật là đích đáng, vì ta đã giãi bày cơ sự cùng Người. Khiên mộc che chở ta là Thiên Chúa, bọn ác nhân hết đường tác hại, còn người công chính sẽ được vững vàng. Các Kinh Sư và những Người Pharisêu không tin Đức Giêsu và chống lại những ai ủng hộ Người, đó là đám dân đen, các vệ binh, và ngay cả, ông Nicôđêmô thuộc nhóm Pharisêu. Tuy nhiên, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là, để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ. Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc thế nào, thì, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để, ai tin vào Người, thì, được sống muôn đời. Mọi hoạt động lo toan của con người đang bị đe dọa mỗi ngày do tính kiêu ngạo và lòng vị kỷ, nên, chúng cần phải được thanh tẩy và hoàn thiện nhờ thập giá và sự Phục Sinh của Đức Kitô. Chúa rất nhân hậu từ bi, nếu ta hướng lòng về cùng Chúa, ta sẽ được Chúa phù trì, để làm tất cả những gì đẹp ý Chúa. Ước gì được như thế!

Tác giả: Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây