Tết "Nhất"

Chúng ta đang sống trong những ngày Tết Cổ Truyền. Và những ngày tết đã qua có lẽ đủ để mỗi người chúng ta có những cảm nghiệm chân thật nhất về cái tết,

Hồ sơ Epstein phơi bày sự thật đáng sợ mà thế giới cố tình ngoảnh mặt làm ngơ

Theo tài liệu mới nhất của Bộ Tư pháp liên quan tới Jeffrey Epstein đã làm dậy sóng công luận khi công khai một trong những vụ bê bối lạm dụng ghê tởm nhất của lịch sử hiện đại.

Làm cho người bé nhỏ nhất

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng Cứu Độ, xin Chúa giúp chúng ta cải quá tự tân mà trở về với Chúa.

Hạt mầm vĩnh cửu trong những việc bình thường

Thiên Chúa không chấp nhận một sự thánh thiện chỉ dừng lại ở các nghi lễ, trái lại, Ngài đòi hỏi một sự thánh thiện được thêu dệt nên bởi những việc làm cụ thể đối với tha nhân. Bên cạnh đó, nên thánh...

Tuần chầu Gx. Lục Phương, một khởi đầu ân phúc

Chúa Nhật I Mùa Chay Năm A, ngày 22/02/2026, quả thực là một ngày thật đặc biệt với cộng đoàn Giáo xứ Lục Phương. Đây không chỉ là Chúa Nhật đầu tiên của năm mới, không chỉ là Chúa Nhật đầu tiên của...

Mùa Chay – Mùa lắng nghe

Thiên Chúa dựng nên con người với hai chiếc tai và một cái miệng, nhưng trớ trêu thay chúng ta lại hay nói nhiều hơn nghe. Chính vì thế, sa mạc như là một lời mời gọi và phương thuốc chữa trị cho tật...

Nhớ về nguồn cội thánh thiêng

Ngày 19/2 là điểm hẹn của lòng biết ơn, biết ơn Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã có công đặt nền móng cho Giáo Hội Việt Nam và khai sinh Dòng Mến Thánh Giá. Công ơn của ngài thể hiện cách cụ thể...

Cám dỗ ngọt ngào, thất bại đắng cay

Sống trong cuộc đời, không ai không bị cám dỗ. Cám dỗ thì luôn ngọt ngào, nhưng thất bại lại luôn đắng cay. Chiến đấu cám dỗ thì luôn vất vả khổ đau, thành công thì bao giờ cũng ngọt ngào, lớn lao và...

Cám dỗ và ơn Chúa

Cám dỗ là một thực tại gắn liền với thân phận con người. Ngay từ buổi đầu lịch sử cứu độ, con người đã phải đối diện với cám dỗ và sa ngã. Tuy nhiên, mặc khải Kitô giáo không dừng lại ở thất bại

Ăn chay và chịu cám dỗ

Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 1 Mùa Chay, Năm A, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Chúa ban cho chúng ta bốn mươi ngày chay tịnh, để tôi luyện hồn xác chúng ta.

Thánh Danh dâng lễ đầu xuân tại thánh địa

Vào lúc 9 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày Mồng Ba Tết Bính Ngọ, tức ngày 19/02/2026, giáo xứ Thánh Danh cử hành thánh lễ theo phụng vụ ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán để cầu nguyện riêng cho các bậc Tiền Nhân,...

Hạt bụi được yêu thương

Chỉ vài tuần sau khi Công đồng Vaticanô II kết thúc, thánh Phaolô VI đã cử hành một nghi thức xức tro đầy tính biểu tượng tại đền thờ Thánh Phêrô.

Đấng thấu suốt mọi sự

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Tro hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Ngày hôm nay, tất cả chúng ta ăn chay hãm mình, để bước vào mùa tập luyện chiến đấu thiêng liêng,

Trở về để cúi xuống - Hành trình từ tro bụi đến hy vọng mùa xuân

Quê hương trong những ngày giáp Tết luôn mang một gương mặt vội vã. Giữa cái xôn xao của những chuyến xe xuôi ngược, giữa mùi khói bếp vẩn vương vị bánh chưng nồng đượm,

Phát tài

Những ngày Tết như mọi năm, năm nay tôi cùng vài gia đình trong giáo xứ lại vào chúc Tết và chúc tuổi cha xứ. Sân nhà xứ rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn tiếng trẻ con líu lo.

Đừng tự chôn

Lời Chúa hôm nay cũng đo đời người như thế; không bằng số nén bạc còn nguyên, nhưng bằng sự trung thành dám làm cho chúng sinh lời.

Gây lời năm yến khác

Qua Lời Tổng Nguyện của Lễ Mùng Ba Tết này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn cho con người phải lao động để làm chủ thiên nhiên.

Lao động để làm gì?

Sau những ngày Tết, ai nấy đều phải trở về với công việc của mình. Những người nông dân trở về với đồng ruộng, lại chân lấm tay bùn, bán mặt cho đất bán lưng cho trời làm ra hạt gạo, bắp ngô,

Ngày chầu thánh thể cận tết tại giáo xứ Cổ Ra

Những ngày cận Tết Nguyên Đán lúc nào cũng mang theo một nhịp sống rất riêng: đường phố đông hơn, chợ búa rộn ràng hơn, và lòng người cũng tất bật hơn.

Khóc để nhớ, nhớ để sống

Mồng Hai Tết, chúng ta về với nguồn cội. Lệ rơi không để ướt mộ phần, nhưng để đánh thức ký ức và gìn giữ niềm tin. Lời Chúa mời gọi chúng ta ‘khóc để nhớ, nhớ để sống!’.
banner nam thanh
ra khoi
lnth
xkta
lpv
gkpv
tvcv
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập70
  • Hôm nay25,859
  • Tháng hiện tại1,029,904
  • Tổng lượt truy cập98,663,088
logo nam thanh 2025 1
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây