Nhớ về nguồn cội thánh thiêng

Thứ bảy - 21/02/2026 03:57  20

Mọi thứ trên đời đều có nguồn gốc căn nguyên, mà nguồn cội sâu xa của tất cả đến từ Đấng vô thuỷ vô chung. Mỗi chúng ta cũng vậy, sinh ra có cha mẹ tổ tiên. Thành quả hôm nay đến từ sự cố gắng của những ngày đã qua. Cũng thế, nhìn vào hoa trái của Giáo Hội Việt Nam đang trên con đường trưởng thành, chắc hẳn đã thấm bao mồ hôi công sức của các nhà truyền giáo buổi đầu. Một trong số đó, hai bậc đại ân nhân là Đức Cha Francois Pallu và Đức Cha Pierre Lambert de la Motte đã đặt nền móng cho đức tin trên mảnh đất hình chữ S thân yêu này.
 

01


Cách riêng, với Hội Dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam, vào ngày 19/02/1670, Đức Cha Lambert đã nhận lời khấn của hai nữ tu tiên khởi là Anê và Paula tại Đàng Ngoài. Được sinh ra trong thời kỳ đầy gian khổ khi đất nước gặp cảnh loạn lạc chiến tranh từ bên ngoài, bắt bớ bên trong; các chị em Mến Câu Rút đã cùng chia sẻ với anh chị em tín hữu những nghịch cảnh của thời cuộc. Thậm chí có thể nói rằng, không thể nói đến lịch sử Giáo Hội Việt Nam mà không có hình bóng các nữ tu Mến Thánh Giá.

Đức Cha Lambert được sống trong bầu khí thánh thiện của thế kỷ XVII - "thế kỷ của tâm linh", được hấp thụ nền đạo đức từ nền tảng gia đình. Chính những điều kiện tốt lành đó đã hun đúc nên một tâm hồn khao khát dấn thân mãnh liệt cho Thiên Chúa. Đáp lại lời mời gọi âm thầm của Đấng toàn năng và thánh thiện, Giáo Hội có thêm vị thừa sai sẵn sàng đến với vùng đất Viễn Đông xa xôi để truyền giáo. Có thể nói, sự khác biệt giữa hai nền văn hoá thật lớn lao, những khó khăn trên hành trình vượt biên gian khổ, sự dâng hiến tài sản của một gia đình quý tộc... đã cho thấy mẫu gương hy sinh cao vời của một tâm hồn quảng đại. Thao thức muốn quy tụ những người có lòng yêu mến đặc biệt đối với thánh giá Con Thiên Chúa, Đức Cha được ơn linh hứng đó từ lúc lên chín tuổi. Một cách huyền nhiệm, mảnh đất Nho giáo, Phật giáo đã ăn sâu bao đời, giờ đây đang sẵn sàng cho một tôn giáo mới, một niềm tin mới đang dần nhen nhóm nơi con người sẵn sàng xông pha đến những tâm hồn biết vươn lên chân lý.

Và rồi, Đàng Ngoài vinh dự là nền móng của các nhà Mến Thánh Giá sau này. Ngày 19/02/1670, vào thứ Tư lễ Tro, hạt giống đã nảy mầm nơi hai chị nữ tu tiên khởi. Từ hạt giống này đã trổ sinh hoa trái là 30 Hội dòng tại Việt Nam và một số Dòng tại nước ngoài. Trải qua thời gian, các chị đã đóng góp biết bao công sức cho cánh đồng truyền giáo, đem nhiều tâm hồn về với Chúa. Cách đặc biệt, trong thời kỳ bách hại, không ít chị đã sẵn sàng đổ máu vì đức tin, dù âm thầm nhưng là hoa trái thánh thiện thật đáng trân trọng.

 

02


Ngày 19/2 hằng năm mãi là ngày mà mọi con tim của người nữ tu Mến Thánh Giá hướng về cội - Đức Cha Lambert - với lòng tri ân sâu xa. Tạ ơn Thiên Chúa, vì ngang qua ngài mà hạt giống linh đạo đã nảy mầm và bén rễ sâu. Tạ ơn Thiên Chúa, bởi qua những chặng đường khó khăn mà ơn gọi và sứ mạng Mến Thánh Giá vẫn đầy sức sống mà không bị lỗi thời. Nhớ về người cha thiêng liêng với ơn nghĩa sinh thành, đó là niềm cảm mến mà mỗi người con có quyền tự hào và mang nơi mình niềm khát khao dấn thân trọn vẹn hơn nữa.

Ngày 19/2 năm 2026 này ngay sau lễ Tro, lại trùng với dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt, nên có lẽ biến cố khai sinh Dòng trở nên âm thầm và lặng lẽ hơn. Âm thầm như chính cuộc đời của đấng sáng lập đã chỉ luôn cầu nguyện và phục vụ. Lặng lẽ để thấy rằng công ơn của ngài sau bao năm chôn vùi đang được con cái tìm lại để tưởng nhớ và tri ân qua việc mở án tuyên thánh cấp giáo phận hơn hai năm qua.

Ngày 19/2 là điểm hẹn của lòng biết ơn, biết ơn Đức Cha đã có công đặt nền móng cho Giáo Hội Việt Nam và khai sinh Dòng Mến Thánh Giá. Công ơn của ngài thể hiện cách cụ thể qua tiến trình mở án tuyên thánh. Chúng ta cùng cầu nguyện cho công việc thuận theo ý Chúa và để danh thơm tiếng tốt của ngài sớm được mọi người trong Giáo Hội biết đến. Ước chi, mọi tín hữu và mỗi con cái Mến Thánh Giá sẽ sống tốt lành để phản chiếu ánh sáng linh đạo, là di sản mà đấng sáng lập đã để lại.

Tác giả: Huệ Đào

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây