Dòng MTG Kiên Lao Bùi Chu: Thánh lễ tạ ơn Tất Niên
Thứ sáu - 13/02/2026 23:13
20
“Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!
Suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,
Sống bao lâu nguyện đàn ca kính Chúa Trời” (Tv 145,1).
Thiên Chúa là Đấng làm chủ và dựng nên thời gian. Chính trong thời gian mà Con Một là Đức Giêsu đã nhập thể làm người và chấp nhận sự giới hạn của thời gian. Ngài đã xuống thế và để lại dấu ấn cứu độ vĩnh cửu cho nhân loại. Cũng chính Đức Giêsu đã cho con người được cộng tác và để lại dấu ấn cách cá vị trong cuộc đời mỗi người. Dòng thời gian ôm ấp tất cả những buồn vui cùng những thăng trầm của con người vào mình. Chỉ khi nhìn lại với tất cả lòng tri ân, ta sẽ nhận ra dù vui hay buồn, thành công hay thất bại, đều bởi quà tặng yêu thương từ bàn tay rộng mở của Đấng là Tình Yêu. Và cách riêng, những khoảng thời gian cuối năm là mốc điểm thật thiêng liêng cho mỗi người nhìn lại để tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn nhau.

Hoà cùng tâm tình ấy, thứ Năm, ngày 12/02/2026 (tức 25 Tết) Hội Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao-Bùi Chu cùng với quý ông bà cố, quý ân thân nhân dâng muôn lời tạ ơn Thiên Chúa qua thánh lễ tất niên cuối năm. Thánh lễ do Cha Chánh Văn Phòng Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng chủ tế, sự hiện diện của Cha Giám Đốc Học Viện Giuse Vũ Ngọc Tứ, Cha xứ Giáo xứ Trung Linh Vinh sơn Nguyễn Trọng Tính, quý ông bà cố, quý ân thân nhân và toàn thể chị em trong Hội dòng. Mở đầu Thánh lễ Cha chủ tế cũng nói lên ý nghĩa và tâm tình của ngày lễ tất niên, là dịp để mỗi người chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và cùng nhau hướng tới tương lai với niềm hy vọng trong năm mới. Lời chia sẻ đi vào lòng người của Cha Giuse khi nói đến thời gian. Hôm qua đã qua đi, ngày mai thì chưa đến, và chỉ có giây phút hiện tại đáng cho mỗi người chúng ta tri ân. Thiên Chúa đã ban cho con người thời gian và một năm qua đi được gọi là dòng chuyển giao thời gian.

Vào lúc 8g30, Chị Tổng Phụ Trách đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ cùng quý ông bà cố trong ngày họp mặt cuối năm. Sự hiện diện của quý ông bà cố và ân thân nhân đã mang lại cho Hội dòng bầu không khí thân thương, ấm áp tình gia đình. Ngày tổ chức họp mặt cuối năm của Hội Dòng năm nay thật ý nghĩa. Ý nghĩa trong bối cảnh cả Giáo Hội Việt Nam đang tiến tới việc đẩy mạnh truyền giáo khi mong muốn mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, và Hội Dòng cũng chung nhịp bước như thế. Sau giây phút gặp gỡ, chị em đã cùng với quý ông bà cố và quý ân thân nhân có cuộc hành hương kính viếng Hài Cốt Đức cha Lambert de la Motte - Đấng Sáng Lập Dòng, tại Tòa Giám Mục Bùi Chu. Vào ngày 28/12/2022, Giáo phận Bùi Chu nói chung và cách riêng là Hội Dòng đã đón Hài Cốt của Ngài và đặt tại phòng Các Thánh Tử Đạo. Chúng ta cùng cầu xin cho tiến trình phong Thánh của Ngài sớm được diễn ra theo thánh ý Chúa.

Thật vậy, mỗi chặng đường là một lời tri ân, mỗi trạm dừng chân là một lời cảm tạ. Tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài đã yêu thương và tỏ bày những dấu ấn thánh thiêng trên Hội Dòng và từng người. “Sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời”, ước gì đó là khúc âm vang từ những trái tim đơn thành của đoàn con dâng lên Thiên Chúa. Tạ ơn để rồi quảng đại chia sẻ với người khác về điều đã lãnh nhận. Xin lỗi vì những xúc phạm vô tình hay hữu ý đến tha nhân, để rồi khiêm nhường nhìn nhận sự mỏng manh yếu đuối của mình. Và trên tất cả, dù vui hay buồn, thành công hay thất bại – xin được trở nên của lễ tháp nhập vào hy tế Đức Kitô dâng lên Chúa Cha hằng ngày, để thánh hoá bản thân và mưu ích cho mọi người.