Thời gian là lời Tạ ơn

Thứ ba - 31/12/2024 09:54  366
"Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ hầu tâm trí được khôn ngoan
(Tv 90,12)
Năm 2024 đang dần khép lại, cánh cửa năm 2025 đang mở ra. Thời gian là thực tại mà Tạo Hoá đã đặt để vào trong vũ trụ. Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian và thời gian nhưng làm ra nó cho muôn loài ở trong đó. Có thể nói, chẳng người nào có thể nhìn thấy thời gian, càng không thể nắm giữ cho riêng mình, nhưng không ai chối bỏ sự tồn tại của thời gian. Chính trong thời gian, con người được là chính họ khi hiện hữu trên mặt đất, rồi lớn lên và mất đi... Quy luật vòng tròn xuân-hạ-thu đông cứ mãi vần xoay, lặp đi lặp lại theo năm tháng. Nhưng thời gian cũng là đường thẳng với chuỗi những sự kiện, biến cố mà khi qua rồi thì vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Như vậy, thời gian luôn mới và luôn tiến về phía trước. Không gian là môi trường chứa đựng vạn vật, còn thời gian mang trong mình sự đổi thay của mọi loài. Thời gian gắn liền với chiều kích của đời người và số phận từng người. Sống trong thời gian là có một khởi đầu và bước dần về cùng đích.

00 00 horlogeKhi một năm cũ kết thúc, những khoảnh khắc cuối cùng thật linh thiêng. Đó là lúc chúng ta dâng muôn lời tạ ơn lên Thiên Chúa, Đấng đã an bài mọi sự trong năm qua. Biết bao nhiêu biến động trên thế giới trong các lĩnh vực chính trị-xã hội, chiến tranh, thiên tai... xảy ra gây hoang mang cho nhân loại. Nhưng trong sự quan phòng của Chúa, chúng ta được an bình dầu vẫn bước đi trên những chênh vênh của cuộc sống. Tạ ơn Chúa đâu chỉ bởi những niềm vui mà cả những lo âu sầu khổ. Vì chính trong nghịch cảnh, Đấng đã dựng nên con người sẽ uốn nắn, giúp ta trưởng thành hơn và sẵn lòng chấp nhận tất cả như quy luật tất yếu của kiếp nhân sinh. Điều ấy, đâu phải chỉ riêng con người phải chịu, chính Con Một Thiên Chúa đã mang nơi mình mọi giới hạn để chia sẻ và đồng cảm. Nhìn nhận như thế để mỗi tâm hồn được thanh thản và tiến bước tiếp trên con đường đầy tin yêu và hy vọng.

Chúng ta cũng không quên dành phút hồi tâm để chân thành nhìn nhận những sai phạm vô tình hay hữu ý đến Thiên Chúa và đến nhau. Có thể vì bận bịu với công việc, hay bởi những niềm vui không đáng mà đôi khi chúng ta quên đi bổn phận với Chúa. Biết đâu tâm hồn đang dần nguội lạnh mà ta lại coi như chuyện bình thường. Bên cạnh đó, chúng ta đã dành được bao nhiêu thời gian cho gia đình, cho những người thân xung quanh. Những lỗi lầm gây phiền lòng cho anh chị em, liệu ta có thành ý để hàn gắn và yêu thương. Đây là khoảng thời gian để mỗi người duyệt xét lại lương tâm và cố gắng làm cho mọi thứ tích cực hơn trong năm mới.

Và một điều chắc hẳn ai cũng mong muốn khi thời khắc chuyển giao là cầu xin sự bình an may lành. Quả thật, giữa cuộc sống đầy bất ổn, con người phải đối diện với nhiều băn khoăn lo lắng nhưng với niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, ta có luôn có nguồn cậy trông bền bỉ. Đặc biệt, năm 2025 là Năm Thánh đã được Giáo Hội mở ra cho toàn thể con cái trên thế giới. Niềm hy vọng không làm thất vọng - Spes non confundit, đó là điểm tựa vững chắc cho những ai đang hoang mang. Vì giữa đen tối của cuộc đời, niềm hy vọng sẽ chiếu sáng dù chẳng biết ngày mai ra sao. Mong sao đây là khoảng thời gian mà mọi người sẽ tận dụng cơ hội để nhận lãnh kho tàng ân sủng trào tràn từ trái tim của Đấng bị đâm thâu trên thập giá. 

Thời gian thật quý giá vì là vô giá, là tình yêu. Sống trong thời gian là sống để yêu. Mỗi khoảnh khắc qua đi sẽ trở thành vĩnh cửu. Thật hạnh phúc cho ai không để phút giây nào trôi đi biến thành vô nghĩa. Thời gian nằm trong tay Thiên Chúa để con người dùng nó như lời tạ ơn sâu xa nhất. Ước chi khi năm cũ khép lại, mỗi người biết quyết tâm sống tròn đầy mỗi ngày để chuỗi thời gian cuộc đời trở thành bài ca cảm mến tri ân dâng lên Đấng dựng nên mình. 

Tác giả: Huệ Đào

***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập118
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm67
  • Hôm nay37,525
  • Tháng hiện tại245,486
  • Tổng lượt truy cập82,014,180
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây