Dòng MTG-BC gieo hạt yêu thương giữa núi rừng

Thứ hai - 24/11/2025 03:56  26
Thứ Năm, ngày 20 tháng 11 năm 2025, quý Dì trong Ban Bác ái hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu đã lên đường thực hiện chuyến đi bác ái đầy ý nghĩa đến với đồng bào dân tộc Nùng, Tày, tại Thôn Bản Cậy, Nà Hu, Nắm Ản, U Khố Sủ, xã Hoàng Su Phì, Tỉnh Tuyên Quang. Từ lúc khởi hành, các chị em đã mang theo tâm tình của người tông đồ: “Đi đến nơi đâu có nhu cầu, nơi ấy có sứ mạng”.

6h sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2025, các chị em cùng với các anh chị dân bản địa cộng tác dẫn đường đến hai địa điểm trao quà cho bà con đồng bào. Con đường leo núi uốn khúc gập ghềnh, và có những đoạn bị sạt lở, xe chở đoàn bị lún không đi được, không làm các chị chùn bước, vì phía trước đang có những ánh mắt hy vọng chờ đợi đoàn.

 
anh 1

Các chị em mượn xe máy để đến với bà con. Khi tới điểm trao quà, bà con đồng bào đã đến đông đủ. Do gặp sự cố, đoàn đến trễ nhưng bà con vẫn vui mừng chào đón bằng những nụ cười, cái bắt tay, lời hỏi thăm chân thành. Chị em nhận ra rằng sự hiện diện của mình đã là món quà quý nhất đối với họ.

Những phần quà trao tay chỉ là phương tiện, điều các chị em muốn gửi gắm là sự nâng đỡ, chia sẻ và cảm thông. Những phần quà tuy đơn sơ, nhưng chứa đựng cả tấm lòng của người gửi.

 
anh 2

Bên cạnh việc trao quà tập thể cho bà con đồng bào, các chị em còn dành thời gian thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, lắng nghe những câu chuyện đời thường của họ: mùa rẫy thất bát, trẻ nhỏ thiếu áo ấm, những căn bệnh không có điều kiện chữa trị…

Chính những cuộc trò chuyện bình dị ấy làm chuyến đi thêm phần ý nghĩa, khi người trao và người nhận đều cảm nhận được sự gần gũi và đồng hành.

 
anh 3

Chuyến đi bác ái của hội dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao -Bùi Chu đã cho chị em có những bài học về lòng kiên cường, niềm tin đơn sơ, niềm vui sống giữa những thiếu thốn. Chị em đi để trao ban, những lại trở về với tâm hồn đầy ắp những món quà tinh thần, những bài học không có trên sách vở.

Trong sự im lặng của đoạn đường trở về, mỗi chị em đều ý thức rằng chuyến đi bác ái không kết thúc tại đó: Nó được tiếp tục trong lời cầu nguyện, trong từng cử chỉ hằng ngày, trong cách sống chị em với nhau, trong từng người mà chị em gặp gỡ. Đó cũng chính là sứ mạng của người nữ tu MTG: “Chuyển cầu nơi nguyện đường và trong cuộc sống”.

 
anh 4

Chúng con xin tạ ơn Chúa đã đồng hành cùng chúng con trong chuyến đi. Nguyện xin Chúa thương nâng đỡ, che chở và an ủi những mảnh đời đang thiếu thốn, đau khổ cả thể xác và tinh thần.

Tác giả: Ban Bác Ái dòng MTGKL - BC

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây