Trong dòng chảy tấp nập của đời sống xã hội, Mùa Chay đôi khi không hiện lên như một bức tường tĩnh lặng, mà lại giống như một ga tàu mà ta chỉ kịp lướt qua.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta nguyện xin cho các tín hữu Chúa biết nhiệt thành chuẩn bị Lễ Vượt Qua,
“Sự kiêu ngạo rất tinh tế”. Lời Chúa hôm nay vạch trần một căn bệnh: ‘chủ quan đạo đức’, thứ bệnh đã ăn sâu nơi các kinh sư và người Pharisêu - những kẻ cho mình là công chính.
Vào ngày 18 tháng Hai vừa qua, Nhà Trắng đã ban hành một thông điệp chính thức của chính phủ Tổng thống Trump nhân ngày Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn để lòng suy nghĩ những điều hay lẽ phải, và mau mắn đem ra thực hành,
Hai ngày lễ – một tinh thần chung: tuổi trẻ hiệp nhất – vui tươi – phục vụ. Ước mong qua lời chuyển cầu của Thánh Gio-an Bosco, người trẻ các giáo hạt và giáo xứ Quỹ Ngoại luôn giữ được ngọn lửa yêu...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Dân Chúa đang hy sinh hãm mình, để tỏ lòng thiết tha phụng sự Chúa,
Nói thật lòng, bước chân vào lại cánh cổng của Cộng đoàn, sau một kỳ nghỉ dài, ai mà chẳng có chút “ngại”. Ngại nhịp sống gò bó, ngại những công việc bổn phận đang chờ sẵn,
Lời Chúa hôm nay đặt chúng ta trước một sự thật khó nuốt: chúng ta không mất Chúa vì thiếu dấu lạ, mà vì đã quá quen với dấu lạ. Giôna kêu gọi Ninivê hoán cải; Chúa Giêsu kêu gọi người đương thời hoán...
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống mùa Chay bằng một thực hành đức tin cụ thể đó là hãy sám hối. Nghe qua Tin Mừng hôm nay, chắc sẽ có người thấy sốc vì lời của Chúa Giê-su nói với dân chúng rằng:...
Lời Chúa hôm nay cho thấy: mưa không rơi để rồi bay ngược lên trời. Lời Thiên Chúa cũng vậy. Ngài không nói để rồi rút lại; Ngài không gieo để rồi trắng tay.
Mỗi độ xuân về, mảnh đất thân thương của Giáo xứ Nam Dương, giáo hạt Báo Đáp lại như rộn ràng hơn một nhịp đập. Sáng ngày 22/02/2026, mồng 6 Tết Nguyên Đán, sân giáo xứ đã đông vui từ rất sớm.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 1 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta thuộc đại gia đình của Chúa, xin Chúa rủ thương đoái nhìn và giúp chúng ta hằng chế ngự thân...
Khi thức, ta giữ chay nghiêm ngặt, nhưng, khi ngủ, ta mơ thấy mình ăn đủ thứ; Khi thức, ta nhún nhường khiêm hạ, nhưng, khi ngủ, ta mơ thấy mình quát tháo, biểu dương quyền lực.
Lời Chúa hôm nay không dừng ở hành vi, nhưng soi vào “động lực thánh khiết”. Nếu việc lành thành sân khấu, cầu nguyện để gây ấn tượng, bố thí để đánh bóng mình, thì chúng ta như hải đăng hụ còi, chẳng...
Chúng ta đang sống trong những ngày Tết Cổ Truyền. Và những ngày tết đã qua có lẽ đủ để mỗi người chúng ta có những cảm nghiệm chân thật nhất về cái tết,