Tổng thống Trump khởi đầu Mùa Chay bằng 1 thông điệp

Thứ tư - 25/02/2026 23:13  17
Jordan BlakeFebruary 19, 2026
 

Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham quan Nhà nguyện Sistine sau cuộc tiếp kiến Đức Thánh Cha Phanxicô, hôm thứ Tư, ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Thành phố Vatican. (Ảnh chính thức của Nhà Trắng do Andrea Hanks chụp)
           
Vào ngày 18 tháng Hai vừa qua, Nhà Trắng đã ban hành một thông điệp chính thức của chính phủ Tổng thống Trump nhân ngày Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu Mùa Chay.

           
Theo tờ LifeSiteNews, trong thông điệp, Tổng thống đã trình bày cảm nhận về ý nghĩa tâm linh của ngày lễ, nhấn mạnh rằng người Ki-tô hữu trên khắp nước Mỹ và trên toàn thế giới bắt đầu Mùa Chay Thánh bằng việc cầu nguyện và sám hối. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của đời sống cầu nguyện, chay tịnh và làm việc bố thí, những thực hành đã làm nên nét đặc thù của đời sống Ki-tô giáo, và cũng là nền tảng đạo đức phổ quát của Hoa Kì.

           
Cũng trong thông điệp, Tổng thống viết: “Khi Mùa Chay Thánh bắt đầu, chúng ta  được nhắc nhớ rằng việc thực hành cầu nguyện, ăn chay và bố thí đã trở thành nền tảng của sức mạnh ngay từ từ những thời khắc đầu tiên trong lịch sử lập quốc của chúng ta”.

           
Cuối thông điệp, Tổng thống đa gửi lời chúc một mùa Chay dồi dào ân sủng, đồng thời khích lệ các Ki-tô hữu tiếp tục suy niệm về Mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Ki-tô để chuẩn bị tâm hồn thật sốt sắng cho mùa Phục Sinh.

           
Toàn văn Thông điệp Thứ Tư Lễ Tro của Tổng thống:

           
Hôm nay, Đệ Nhất phu nhân và tôi cùng với hàng triệu tín hữu Ki-tô giáo trên khắp Nước Mỹ và toàn thế giới cử hành Thứ Tư Lễ Tro – một ngày trọng đại để bắt đầu Mùa Chay Thánh, mùa của cầu nguyện và sám hối.

           
Mỗi Thứ Tư Lễ Tro, người Ki-tô hữu được xức tro hình Thánh Giá trên trán như một lời nhắc nhớ chắc chắn rằng chúng ta thuộc về Đức Giê-su Ki-tô và sự cần thiết của lòng sám hối của mỗi người. Trong suốt 40 ngày, để tưởng niệm cuộc ăn chay 40 đêm ngày trong hoang địa của Chúa, mỗi người Ki-tô hữu sẽ cầu nguyện, ăn chay và làm việc bố thí để đào sâu đức tin của họ, cũng như suy niệm về cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-su và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng bước vào mùa Phục Sinh.

           
Khi mùa Chay Thánh bắt đầu, chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng những việc thực hành ăn chay, cầu nguyện và làm phúc bố thí đã là nền tảng sức mạnh của chúng ta ngay từ những ngày đầu của lịch sử lập quốc. Ngay từ khi còn là những người dân thuộc địa, chúng ta đã đã thể hiện lòng tín thác ngang qua cầu nguyện và ăn chay trong thời kỳ Cách mạng, cho đến lòng thương xót và sự hào phóng của các Giáo hội Mỹ Châu, nơi các bệnh viện và các tổ chức từ thiện của nước Mỹ, những việc bác ái xuất phát từ đức tin ấy qua bao thế kỷ vẫn luôn là căn tính, di sản và nếp sống của chúng ta..

           
Cách riêng, trong Thứ Tư Lễ Tro, khi tưởng niệm Cuộc khổ nạn và hy tế thánh của Đức Ki-tô trên Thập giá, tôi cũng gửi gắm ước nguyện chân thành nhất cho một mùa Chay Thánh thánh thiện. Và trên tất cả, khi chúng ta cử hành Mùa Chay Thánh để hướng tới đỉnh cao là sự sống lại vinh hiển của Đức Giê-su Ki-tô vào Chúa Nhật Phục Sinh – phép lạ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại – chúng ta cũng dừng lại để suy niệm về lời Kinh Thánh: “Thời kì đã mãn và Nước Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Tác giả: Thất Nguyễn chuyển ngữ

Nguồn tin: catholiconline.news

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây