Thánh lễ sáng Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 12/04/2026, mang thật nhiều ý nghĩa trọng đại đối với cộng đoàn Giáo xứ Tứ Trùng. Đó vừa là Thánh lễ chính tiệc trong dịp Giáo xứ được vinh dự thay Giáo phận...
Chúa Nhật II Phục Sinh, Chúa Nhật kính Lòng Chúa Thương Xót, vào lúc 09g30, ngày 12 tháng 04 năm 2026, Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo hạt Đại Đồng đã quy tụ về Giáo xứ Ấp Lũ để long trọng mừng kính...
Lời Chúa hôm nay mở ra một cuộc gặp hiếm hoi: một biệt phái đến với Chúa Giêsu, kèm theo một chi tiết không hề ngẫu nhiên - Nicôđêmô ‘đến trong đêm’, như kẻ học dần cách ra khỏi đêm.
Phụng vụ Lời Chúa thứ Hai tuần II Phục Sinh mời gọi chúng ta hướng về Chúa Thánh Thần, để ý thức sâu sắc hơn về sự hiện diện, hoạt động và tầm quan trọng lớn lao của Ngài trên cuộc đời mình, không...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Hai Tuần 2 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đã được phúc gọi Chúa là Cha, xin Chúa cho chúng ta ngày càng thêm lòng hiếu thảo,
Cụ Trùm Cố Phêrô Đinh Viết Phấn, sinh năm 1937, tại giáo xứ Kiên Lao, là thân phụ của sơ Maria Gioan Thánh Giá Đinh Thị Ngát, Dòng Mân Côi Bùi Chu, đã được Chúa gọi về lúc 21h25 tối thứ Sáu, ngày...
Hôm nay, ngày 11 tháng 04 năm 2026, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, thông báo Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn và...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 2 Phục Sinh Năm A này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Hằng năm Chúa dùng ngọn lửa phục sinh, mà khơi lại niềm tin trong lòng dân thánh,
Trên những nẻo đường truyền giáo từ Nậm Pồ - Quảng Lâm - Điện Biên qua đến Tả Giàng Phình – Ngũ Chỉ Sơn – Lào Cai (thuộc giáo xứ Sapa) trong năm đầu tiên của sứ vụ Linh mục, tôi đã gặp được rất nhiều...
Mùa Chay và Mùa Phục Sinh năm 2026 đến với Giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu trong một nhịp điệu rất riêng: không ồn ào, không phô trương, nhưng lặng lẽ mà thấm sâu.
Lời Chúa hôm nay nhắc lại: Thiên Chúa luôn vượt quá điều con người có thể nghĩ tới. Với Chúa Phục Sinh, bắt đầu lại không phải là quay về nếp cũ - Phêrô trở lại biển mà tay vẫn trắng;
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ hồng ân tay Chúa rộng ban, đoàn dân thánh ngày thêm đông số, xin Chúa đoái nhìn và ban phúc...
“Chạm” là một từ khóa được ưa dùng thời nay, chỉ về một điều gì đó mang lại cảm xúc và ấn tượng sâu sắc, như “tôi đã thực sự ‘chạm’ khi nghe câu chuyện đó”, “khán giả đã ‘chạm’ khi xem bộ phim này”,...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua, Chúa đã cho loài người lại được phúc giao hòa với Chúa,
Nhận được tấm hình hoa anh đào bạn gửi từ Nhật Bản vào một buổi chiều muộn, tôi bỗng thấy lòng mình chùng xuống giữa nhịp sống hối hả. Những cánh hoa mỏng manh, mang sắc hồng nhạt tinh khôi,
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Cha đã quy tụ muôn nước muôn dân, để họ cùng tuyên xưng Cha là Thiên Chúa,
“Hãy tin để hiểu!”. Nhưng với các môn đệ, Lời Chúa hôm nay cho thấy: niềm vui đi trước, và đức tin theo sau. Không phải vì thiếu bằng chứng, nhưng vì niềm vui quá lớn; họ ‘chưa tin, vì quá mừng’.
Sáng thứ Ba, ngày 07/4/2026, trong tuần Bát Nhật Phục Sinh, cộng đoàn Giáo họ Lạc Nghiệp, giáo xứ Phú Thọ, đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Vinhsơn quan thầy của Giáo họ. Đây không chỉ...
Đối với cộng đoàn Giáo xứ Phúc Hải, thứ Tư tuần Bát nhật Phục Sinh, ngày 08/04/2026, quả là một ngày ngập tràn niềm vui mừng hân hoan. Đó vừa là niềm vui chung với Giáo Hội hoàn vũ, mừng Đức Kitô đã...
Giữa lúc "mùa bão cưới" khiến xe cộ khắp nơi cháy hàng, đoàn giới trẻ Giáo xứ Lạc Hồng, giáo hạt Lạc Đạo, giáo phận Bùi Chu đã có một quyết định đầy bản lĩnh: Cùng nhau lên chuyến bus số 03