Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật III Mùa Chay hôm nay hướng chúng ta đến một hình ảnh rất quen thuộc nhưng đầy ý nghĩa: cơn khát và nguồn nước sự sống. Qua ba bài đọc,
Chỉ khi Đức Giêsu hé mở về “Nước Hằng Sống”, người phụ nữ mới nhận ra rằng: tảng đá linh thiêng mà dân Israel xưa đã được uống trong sa mạc, nay đang đứng ngay trước mặt chị. Đó chính là Đức Kitô –...
Nếu tuần I và II Mùa Chay dẫn chúng ta đến sa mạc để chiến đấu, lên núi cao để cầu nguyện, thì tuần III lại đưa chúng ta tới nguồn nước để cảm nhận và thấm nhuần hơn ân sủng của Bí Tích Rửa Tội chúng...
Nước tự nhiên rất cần cho sự sống của thân xác. Nếu không có nước hoặc thiếu nước thì sự sống của thân xác sẽ không tồn tại hoặc không thể phát triển bình thường được.
Suy niệm về câu chuyện người phụ nữ Samari trong bài Tin Mừng hôm nay chính là dịp giúp cho mỗi tín hữu nhìn lại hành trình đức tin của mình, để khám phá ra Chúa Giêsu là nguồn nước hằng sống trong...
Qua Lời Tổng Nguyện của Chúa Nhật Tuần 3 Mùa Chay Năm A, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa là Đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng ta cách chữa lành những vết thương tội...
Ai đó đã từng nói: trên đời này có nhiều người bên chúng ta khi thành công, nhưng chỉ có cha mẹ là bên chúng ta ngay cả khi chúng ta thất bại. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, đã có lúc ta đi rất xa....
Hôm qua, con đã cùng với quý Đấng Bậc trả lời cho câu hỏi: Linh mục là ai? Hôm nay, con cũng xin được cùng với quý Đấng Bậc cùng đọc lại bài viết được đăng trên trang web của giáo phận Cần Thơ
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Bảy Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa ban các bí tích làm linh dược chữa trị tâm hồn chúng ta,
Tháng Ba về, khi những nhành hoa đào dần bay theo gió Xuân, những chiếc lá non dịu nhẹ như ôm trọn cái nắng đầu ngày ấm áp, đâu đó những tâm hồn khao khát sự bình yên đang hướng về một hình bóng khiêm...
Cảnh báo của Đức Phanxicô soi sáng dụ ngôn Tin Mừng hôm nay và đặt ra một câu hỏi: trong vườn nho của Chúa, chúng ta đang phục vụ Ngài hay đang ‘âm thầm chiếm vườn?’.
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Sáu Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết thành tâm sám hối trong suốt cả Mùa Chay thánh này,
Toà Giám mục Bùi Chu tổ chức thường huấn và tĩnh tâm cho các linh mục và phó tế trong giáo phận, các linh mục và phó tế dòng đang làm mục vụ tại giáo phận Bùi Chu vào lúc 08g30 thứ Tư, ngày 04/03/2026...
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa yêu thích những tâm hồn thanh khiết, và làm cho con người tội lỗi lại trở nên tinh tuyền.