Sáng thứ Năm ngày 18 tháng 12 năm 2025, tại giáo xứ Hoành Nhị, Ban Bác ái Xã hội - Caritas Bùi Chu phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội - Hà Nam đã tổ chức buổi khám mắt cho bà con thuộc giáo hạt Thức...
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 18 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta đang quằn quại dưới ách nô lệ tội lỗi từ ngàn xưa lưu truyền, xin Chúa cho mầu nhiệm Giáng Sinh
“Khủng hoảng bạn gặp - có thể gọi là ‘tai ương’ - thường mang lại những cơ hội lớn hơn. Chúng thúc đẩy trưởng thành tâm linh, chứng tỏ sự chính trực, và chuẩn bị bạn cho một sứ vụ đáng kinh ngạc…
Nếu ai đó có dịp về thăm giáo xứ Hoà Định chắc không khỏi ngỡ ngàng về một miền quê đang từng ngày thay da đổi thịt, đời sống kinh tế của bà con nơi đây ngày một phát triển đi lên.
Trong bầu khí trang nghiêm và chan chứa niềm vui tạ ơn, giáo xứ Quỹ Ngoại đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 105 năm thành lập giáo xứ (1921–2025) và hoàn thành công trình trùng tu...
Qua Lời Tổng Nguyện của Ngày 17 Tháng 12 hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã muốn Ngôi Lời mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Trinh Nữ Maria.
Theo chương trình huấn luyện TNTT, căn cứ vào kết quả huấn luyện của các sa mạc, Liên đoàn Vinh-sơn Liêm Giáo phận Bùi Chu tổ chức ngày Tuyên Hứa Huynh Trưởng TNTT cho các SMS tham dự các khóa sa mạc...
Những ngày gần đây, câu chuyện nhiều bà con ở các thôn xã, giáo họ, giáo xứ được mời đi “tư vấn sức khỏe”, “khám miễn phí”, rồi nhận quà và sau đó bị các công ty sữa, dược phẩm mời chào mua thêm sản...
“Trong đức tin, chúng ta được tháp nhập vào gia đình của Chúa Kitô. Ơn cứu độ đã thay đổi gốc gác hiện sinh của bạn và tôi: từ một cội nguồn chết chóc, nay trở thành cội nguồn bất tử
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một chuỗi dài các tên trong gia phả của Chúa Giê-su. Nếu chỉ nghe qua chúng ta thấy thật khô khan, chẳng mấy ý nghĩa, nhưng để tâm suy niệm đoạn Tin Mừng này...
Có thể nói: con đường dài nhất là con đường từ đôi tai và cái miệng đến đôi tay. Nói và nghe thì thật là dễ biết bao, nhưng để đem lời đã nghe hay đã nói ra thực hành thì quả...
Sáng 13.12.2025, tôi cùng đoàn người khuyết tật giáo hạt Báo Đáp, giáo phận Bùi Chu lên đường về Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót An Lạc (Giáo phận Thái Bình) trong một buổi sáng mưa lạnh kéo dài.