Giới trẻ hạt Quỹ Nhất thắp sáng ngọn lửa hy vọng
Thứ tư - 10/12/2025 11:12
12
Chiều Chúa Nhật II Mùa Vọng, ngày 07/12/2025, giáo xứ Giáo Lạc đã đón tiếp đông đảo các bạn trẻ trong Giáo hạt Quỹ Nhất về tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ, với chủ đề “Sống chứng nhân Tin Mừng”. Giữa bầu khí linh thiêng của mùa Vọng – mùa của hy vọng và đợi chờ – người trẻ đã quy tụ nơi đây như một gia đình lớn, mang theo sự tươi mới, niềm vui và tinh thần dấn thân, vốn là nét đẹp đặc trưng của tuổi trẻ Công giáo.
Ngay từ những giờ phút đầu buổi chiều, sân nhà thờ Giáo Lạc đã rộn rã tiếng cười, tiếng nhạc. Những vũ điệu khởi động lúc 14h30 không chỉ phá tan sự xa lạ của những người đến từ các giáo xứ khác nhau, mà còn kết nối họ lại trong một tinh thần hiệp nhất. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười đều như một tia lửa nhỏ góp phần thắp sáng bầu khí gặp gỡ thân tình.

Đến 15h00, các bạn bước vào phần chia sẻ chủ đề, dưới sự hướng dẫn tận tâm và gần gũi của Cha đặc trách giới trẻ giáo hạt - Tôma Trần Mạnh Trí. Với cung cách giảng giải nhẹ nhàng mà sâu sắc, Cha Tôma đã dẫn đưa các bạn trở về với ý nghĩa cốt lõi của mùa Vọng: sự tỉnh thức, hoán cải và niềm hy vọng vào Đấng sắp đến. Từ đó, Cha mời gọi mỗi bạn trẻ sống tinh thần “chứng nhân Tin Mừng” bằng những hành động rất nhỏ nhưng chân thật: biết sống tử tế giữa bạn bè, biết gìn giữ đức tin trong môi trường nhiều thử thách, biết làm sáng danh Chúa bằng chính phong cách sống mỗi ngày. Phần hỏi – đáp sau đó diễn ra sôi nổi, phản ánh những trăn trở sâu thẳm của người trẻ trước những vấn đề của cuộc sống hiện đại. Chính sự cởi mở và đồng hành ấy đã giúp họ thêm mạnh mẽ và tự tin trên hành trình sống đạo.



Điểm nhấn thiêng liêng nhất của buổi gặp gỡ chính là Thánh lễ đồng tế lúc 16h00, do Cha quản hạt Gioan Đỗ Duy Môn chủ tế, cùng với Cha đặc trách giới trẻ Tôma, Cha chánh xứ Giuse, quý thầy, quý sơ và cộng đoàn. Trong bầu khí trang nghiêm mà ấm áp, từng lời đáp, lời ca của Thánh lễ như hòa nhịp vào tinh thần trẻ trung đang lan tỏa nơi từng người tham dự. Trong bài giảng, Cha Tôma đã nhấn mạnh rằng Giáo Hội luôn cần người trẻ, không chỉ vì sức mạnh và sự sáng tạo của họ, mà còn vì niềm hy vọng họ mang trong mình. Mỗi bạn trẻ, dù âm thầm hay nổi bật, đều có thể trở thành một “ngọn lửa hy vọng” giúp Giáo Hội tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.




Sau Thánh lễ, chương trình tiếp nối với giờ sinh hoạt văn nghệ và tiệc ngọt tại sân cuối nhà thờ. Những tiết mục trẻ trung, sôi động và đầy sức sống của các giáo xứ đã mang lại một bầu khí vui tươi, phấn khởi. Những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ như nối dài tinh thần hiệp nhất đã được khơi dậy từ đầu buổi sinh hoạt. Đây cũng là thời gian quý báu để người trẻ chia sẻ, kết bạn và củng cố tinh thần cộng đoàn trong sự đồng hành và yêu thương.
Khi màn đêm dần buông xuống, cuộc gặp gỡ khép lại bằng những cái bắt tay thân ái và những lời chào tạm biệt đầy bịn rịn. Tuy giờ sinh hoạt đã kết thúc, nhưng ngọn lửa hăng say, nhiệt huyết và hy vọng vẫn tiếp tục cháy trong mỗi người trẻ. Tất cả ra về mang theo niềm vui được gặp gỡ, được nuôi dưỡng đức tin, được khơi dậy tinh thần chứng nhân, để từ đó trở nên dấu chỉ sống động của Chúa giữa trường đời.
Dẫu bước đi trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, những người trẻ vẫn đang cùng chia sẻ một khát vọng chung: sống đức tin cách trưởng thành, sống Tin Mừng giữa đời, và trở nên ánh sáng cho thế giới hôm nay.
Tác giả: Giuse Nguyễn Điện