Giáo xứ An Bài, tuần chầu của niềm vui hân hoan

Chủ nhật - 14/12/2025 19:55  63
Chúa Nhật III Mùa Vọng, còn gọi là Chúa Nhật Gaudete – Chúa Nhật của niềm vui, lóe lên như một điểm sáng đặc biệt giữa sắc tím trầm lắng của lời mời gọi sám hối và tỉnh thức. Ngọn nến màu hồng được thắp sáng trong ngày này tượng trưng cho niềm vui, như một chặng dừng chân nhẹ nhàng giữa hành trình dài chuẩn bị và đợi chờ. Nhờ đó, người tín hữu được cảm nếm trước phần nào niềm vui ngày Chúa đến, từ đó, được tiếp thêm động lực để bước đi hăng hái hơn, gấp rút hoàn chỉnh những thiếu sót còn lại, bởi niềm vui lớn lao hơn đã gần kề, không vì chờ đợi quá lâu mà rơi vào tâm trạng chán chường, mệt mỏi. Hòa trong tâm tình và ý nghĩa thánh thiêng ấy, Chúa Nhật III Mùa Vọng, ngày 14/12/2025, Giáo xứ An Bài hân hoan tổ chức thánh lễ chính tiệc nhân dịp Giáo xứ được đại diện Giáo phận chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
 

Trong suốt một tuần qua, cộng đoàn Giáo xứ đã được sống kinh nghiệm về sự thánh thiêng và cao trọng của huyền nhiệm Thánh Thể. Bên cạnh những bận rộn của công tác chuẩn bị, trang hoàng để đón tuần chầu và nhất là đón đại lễ Chúa Giáng Sinh, cộng đoàn Giáo xứ vẫn ưu tiên dành thời gian lắng đọng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, qua các giờ chầu, các Thánh lễ đồng tế rất sốt sắng. Nhiều người cũng đã tìm đến với Bí tích Hòa Giải, để chuẩn bị tâm hồn cách xứng hợp, hầu có thể đón nhận những ân huệ mà Chúa tuôn đổ xuống trong những dịp hồng phúc sắp tới. Tất cả những sự chuẩn bị chu đáo bề trong bề ngoài đó diễn tả niềm khao khát của cộng đoàn Giáo xứ, ước mong được lớn lên trong đức tin, cậy, mến, qua việc quy hướng đời mình vào trung tâm là Chúa Giêsu Thánh Thể.
 

Mặc dù chiều ngày Thứ Bảy, trời mưa rét, cộng đoàn Giáo xứ không thể tổ chức cuộc cung nghinh Đức Mẹ và các Thánh như dự kiến. Tuy nhiên, theo như Cha xứ Giuse, đây cũng được coi là một ân huệ thiêng liêng, theo nghĩa đó là cơ hội để cộng đoàn Giáo xứ phản tỉnh, xem tình yêu của mình dành cho Thiên Chúa đang ở mức độ nào. Nếu thực sự yêu mến Thiên Chúa, thì dù cho thời tiết có khắc nghiệt hơn nữa, ắt cũng vẫn tìm đến gặp gỡ Ngài trong cao điểm là Thánh lễ. Còn nếu chỉ thích đến với Chúa khi có những rùm beng, sôi nổi bên ngoài, thì đó không phải là lòng yêu mến, sự tôn vinh mà Ngài mong chờ, và khi đó, cần phải thay đổi để mối tương quan với Thiên Chúa có chiều sâu hơn.

Đúng hôm chính tiệc, thời tiết lại rất ủng hộ: trời khô ráo, chỉ se se lạnh. Trước khi bước vào Thánh lễ, cuộc rước đoàn lễ nghi đã diễn ra cách hồ hởi và phấn khởi, giữa tiếng kèn, tiếng trống rộn ràng. Mọi hội đoàn trong Giáo xứ đều tham dự cách tích cực, mỗi người đều diện cho mình những trang phục đẹp nhất, gương mặt ai cũng ánh lên niềm hân hoan, rạng rỡ. Đó quả thực là một hình ảnh thật đẹp, phần nào diễn tả cuộc hành hương của con cái Thiên Chúa, từ muôn phương, thuộc mọi thành phần, cùng hân hoan nhịp bước lên Đền Thánh Chúa, để dâng lên Ngài câu cảm tạ, chúc vinh.

 

Thánh lễ chính tiệc do Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, Quản hạt Tứ Trùng và cũng là Chánh xứ An Bài chủ tế. Cùng đồng tế với ngài có rất đông quý Cha trong và ngoài Giáo hạt. Thánh lễ cũng có sự hiện diện của quý Thầy, quý Dì và đông đảo bà con giáo dân. Tất cả làm nên một bầu khí Phụng vụ sốt sắng, đầy tình Chúa và thắm tình người.

Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse chúc mừng Giáo xứ nhân dịp được đón tuần chầu hồng phúc. Cha Giuse cũng mời gọi mọi người hãy biết tận dụng cơ hội tuần chầu để được lớn lên trong mối tương quan với Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ đó mà kín múc được muôn vàn ân sủng cho mình cũng như cho cộng đoàn. Cha cũng gợi lên ý hướng chủ đạo của Chúa Nhật III Mùa Vọng, đó là niềm vui: niềm vui không chỉ bởi ngày Giáng Sinh đã gần kề, nhưng còn là niềm vui vì Chúa đã đến, và Ngài vẫn tiếp tục ở lại, đồng hành với mỗi người trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời, để dẫn bước tiến về Nước Trời vinh phúc.

 

Trong bài giảng, Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh, chánh xứ Lục Phương, đã giúp cộng đoàn đào sâu hơn chủ đề niềm vui mà bầu khí Phụng vụ hôm nay hướng tới. Niềm vui đó không chỉ dừng lại ở những biểu hiện rực rỡ, hấp dẫn bề ngoài: các Cha đồng tế mặc lễ phục màu hồng, ngọn nến hồng được thắp lên, hay trống kèn diễn tả niềm vui tuần chầu của Giáo xứ…, nhưng là niềm vui sâu xa khi được Chúa khen tặng như trường hợp của Gioan Tẩy Giả.
 

Niềm vui đích thực đó không bao giờ là niềm vui dễ dãi, nhưng để có được nó, mỗi người phải học theo mẫu gương của Gioan Tẩy Giả: dám trả giá để sống sứ vụ làm chứng của Tin Mừng của mình, dù lao tù, thậm chí bị mất cả mạng sống, cũng không chùn bước. Khi đó, dù hiện tại có tưởng chừng như là u ám, thất bại, vẫn hân hoan vì được bừng sáng lên niềm hy vọng mãnh liệt vào một tương lai huy hoàng do quyền năng giải thoát của Chúa Giêsu mang đến.
 

Phần Phụng vụ Thánh Thể được diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và linh thánh. Với niềm thành kính và tín thác mạnh mẽ, cộng đoàn quy hướng về mầu nhiệm Thánh Thể, đắm chìm trong huyền nhiệm thẳm sâu khi qua lời truyền phép, bánh và rượu trở nên Mình và Máu thánh Chúa Giêsu, và nhất là qua việc hiệp lễ, được đón chính Chúa Giêsu, là vị thượng khách đến viếng thăm và trở thành thần lương nuôi dưỡng linh hồn.
 

Cuối Thánh lễ, ông trùm chánh đã thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ, nói lên tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã tuôn đổ trên Giáo xứ, đồng thời, bày tỏ lòng tri ân quý Cha, quý Thầy, quý Dì và quý khách, vì sự hiện diện quý giá, đầy yêu thương trong dịp Chầu lượt, đã mang đến cho Giáo xứ một bầu khí Phụng vụ đầy thánh thiêng và long trọng.
 

Tuần chầu của Giáo xứ An Bài tuy đã khép lại, nhưng những sự chuẩn bị chu đáo bề trong bề ngoài, nhất là nhờ những ơn thánh đã được lãnh nhận trong dịp tuần chầu, chắc chắn sẽ giúp cộng đoàn Giáo xứ đón đại lễ Chúa Giáng Sinh gần tới cách hân hoan, thánh thiện, trong ân sủng và bình an. Nguyện xin Chúa Giêsu tiếp tục ngự đến trong máng cỏ đơn sơ, là tấm lòng khiêm nhường nhưng đầy lòng khao khát Chúa, của mỗi người.

Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây