Cao điểm tuần chầu giáo xứ Quỹ Ngoại
Thứ tư - 10/12/2025 20:40
61
Sáng Chúa Nhật II Mùa Vọng – ngày 07.12.2025, trong cái lạnh đầu đông se sắt, tôi lại trở về giáo xứ Quỹ Ngoại, giáo hạt Liễu Đề, mảnh đất đã cùng giáo phận Bùi Chu đi qua 105 năm giữ đạo, sống đạo và truyền lại đức tin bằng cả trái tim.

Càng lạnh, bước chân càng chậm. Và cũng chính vì chậm, những điều bình dị của nơi đây, mái ngói quen thuộc, hàng cây gió lay, tiếng gọi nhau khe khẽ, lại trở nên ấm áp đến lạ. Tiếng chuông nhà thờ không quá lớn, nhưng đủ làm trái tim người lữ khách rung lên khe khẽ. Nó giống như tiếng Chúa đang gõ cửa tâm hồn, mời gọi trở về với bình an, với niềm hy vọng đang nhen lên trong Mùa Vọng thiêng liêng. Trong ánh sáng của buổi sớm mùa đông, tôi nhìn thấy, những cụ già khoác áo len, khăn quàng cổ, bước đi chậm mà cung kính, những bà trong hội con Đức Mẹ men theo lối nhỏ với dáng vẻ trang nghiêm, giới trẻ tất bật sắp xếp dàn âm thanh, hướng dẫn các hội đoàn, chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại.
Không ai nói nhiều, nhưng ai cũng hiểu rằng hôm nay là ngày cao điểm của Tuần Chầu Lượt, ngày Chúa Giêsu Thánh Thể ngự cách đặc biệt giữa cộng đoàn. Khi Mình Thánh được đặt trên bàn thờ, không gian như lắng lại. Tiếng kinh của cả giáo xứ vang đều, mộc mạc như hơi thở của 105 năm trung tín. Trong giây phút ấy, tôi như nghe thấy tiếng chân của những tín hữu Quỹ Vượt thuở xưa - những con người đã đứng vững giữa bách hại để giữ lấy một chữ “Tin”.

Thánh lễ chính tiệc được cử hành trong bầu khí linh thiêng đầy trang trọng. Cha quản hạt Liễu Đề - cha Vinhsơn Lại Văn Quynh chủ tế, các cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế, quý tu sĩ và hàng trăm giáo dân hiệp thông. Cha Phaolô Đinh Quang Tiến –chánh xứ Giáo xứ Thánh Thể đã đưa cộng đoàn trở về sứ điệp Mùa Vọng: công chính, hòa bình và lời mời gọi “dọn sẵn con đường cho Đức Chúa” (Mt 3,1-12). Lời giảng ấy như thắp lại ngọn lửa hy vọng, hướng về Đấng đang đến, Đấng mang theo sự chữa lành và đổi mới.
Buổi chiều, giờ chầu Thánh Thể phủ xuống giáo xứ một vẻ đẹp thánh thiêng lạ kỳ. Ngoài trời giá lạnh, nhưng trong khuôn viên nhà thờ, hơi thở đức tin lại ấm đến không ngờ. Hội kèn đồng cất lên âm thanh trầm hùng, như linh hồn của nhiều thế hệ đang hòa chung lời ngợi khen Thiên Chúa. Các em thiếu nhi Thánh Thể đứng ngay hàng thẳng lối, mắt hướng lên Mình Thánh Chúa, đôi mắt trong veo của tuổi thơ gặp gỡ Đấng Tình Yêu. Và rồi, những cụ già… tóc bạc, lưng còng, tay run run vịn gậy gỗ, đầu đội khăn len sờn. Đôi mắt các cụ hướng lên Thánh Thể, sáng trong và đầy tin tưởng. Nhìn họ, tôi như nhìn thấy cả một đời người dâng lên Chúa chỉ trong một phút tĩnh lặng ấy.

Giây phút đó đủ để hiểu vì sao Quỹ Ngoại vẫn đứng vững suốt 105 năm: vì nơi đây, đức tin không chỉ được học, mà được sống, được trao, và được gìn giữ bằng cả hơi thở của từng người. Ngày cao điểm tuần chầu giáo xứ Quỹ Ngoại rồi cũng khép lại. Nhưng âm hưởng của nó thì không. Nó còn ngân mãi trong từng bước chân tôi rời giáo xứ, ngân trong gió lạnh đầu đông như một lời nhắc ấm áp. Lòng tôi bỗng ấm hơn, vì niềm tin, vì sự hiệp nhất, vì ánh sáng Thánh Thể vẫn đang dẫn đường cho cộng đoàn Quỹ Ngoại hôm nay và mãi mãi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin gìn giữ giáo xứ Quỹ Ngoại trong hiệp nhất. Xin thắp sáng trái tim mỗi người bằng lửa mến Chúa và dẫn bước giáo xứ trên con đường bình an, trung tín và hy vọng. Amen.