Thánh lễ tạ ơn của Cha mới Giuse Trần Văn Pháp
Thứ bảy - 20/12/2025 18:17
63
Thánh chức Linh mục là hồng ân lớn lao mà Thiên Chúa ban tặng cách nhưng không, không chỉ cho tân chức và gia đình, nhưng còn cho cả cộng đoàn dân Chúa. Qua thừa tác vụ Linh mục, chính Chúa Kitô tiếp tục hiện diện và hoạt động giữa trần gian: rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích, và quy tụ cộng đoàn trong tình bác ái và hiệp nhất. Bởi thế, thật là ý nghĩa và xứng hợp khi món quà cao trọng này được mọi người đón nhận với tâm tình biết ơn và niềm vui hân hoan. Và để diễn tả những tâm tình phong phú đó, không có phương thế nào hiệu quả và cao quý cho bằng Thánh lễ, bởi lẽ, Thánh lễ là hy tế Tạ ơn hoàn hảo nhất mà con người có thể dâng lên Thiên Chúa.

Trong ý nghĩa đó, sáng ngày 20/12/2025, tân Linh mục Giuse Trần Văn Pháp, sau khi đã được Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng truyền chức Linh mục ngày 03/12/2025, đã trở về Giáo xứ Nam Điền quê hương, hiệp cùng quý Cha trong Giáo phận, quý Cha trong Dòng Tên, quý ân thân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn, dâng Thánh lễ Tạ ơn rất long trọng và sốt sắng, để tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân thánh chức Linh mục mà Ngài đã thương ban cho cha.
Mở đầu Thánh lễ, tân Linh mục Giuse đã dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn vàn hồng ân mà Ngài đã tuôn đổ trên cuộc đời cha, và ngỏ lời cảm ơn quý ân nhân, thân nhân đã đồng hành, nâng đỡ cha trên hành trình tiến tới thiên chức linh mục. Cha Giuse cũng xin cộng đoàn cùng với ngài, hiệp dâng lễ cầu nguyện cho Giáo xứ quê hương, cho các bậc tiền nhân, ân thân nhân, và cho tất cả những ai đã cộng tác với Thiên Chúa để làm triển nở ơn gọi của cha.
Trong bài giảng, dựa theo các bài đọc Lời Chúa mà chính tân Linh mục đã lựa chọn, cha Giuse Bùi Quang Minh SJ, Giáo sư Triết học - Học viện dòng Tên, đã chia sẻ về dung mạo người mục tử mà tân Linh mục đang tha thiết hướng tới. Dung mạo ấy được tóm kết trong hai tính từ xuất hiện trong châm ngôn đời Linh mục của cha mới: hiền lành và khiêm nhường.
Sự hiền lành và khiêm nhường mà cha mới hướng tới chắc chắn không phải là sự nhún nhường, nhu nhược, chấp nhận thỏa hiệp “sao cũng được”, nhưng là sự hiền lành và khiêm nhường theo mẫu gương của Đức Giêsu: mặc dù không xuất hiện dưới dáng vẻ hoành tráng, kỳ vĩ, khiến người ta phải lập tức trầm trồ, thán phục, nhưng đó lại là thứ sức mạnh nội tâm bền bỉ và mãnh liệt, chinh phục lòng người bằng sự tốt lành, nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

Một cách cụ thể, người mục tử hiền lành và khiêm nhường là người mục tử thấm nhuần tinh thần “cura personalis – chăm sóc con người toàn diện cách cá vị”. Ngài không chỉ biết quan tâm đến những con chiên ở cạnh mình, nhưng còn lo lắng, rong ruổi đi tìm những con chiên lạc. Ngài cũng không đứng từ xa, quan tâm một cách chung chung, nhưng “biết từng con chiên và gọi tên từng con một”. Ngài không nhất thiết phải là một người học thức uyên bác, sẵn sàng đưa ra giải pháp cho mọi vấn đề, nhưng biết lắng nghe và cảm thông và cùng vật lộn với những dằn vặt của đoàn chiên. Ngài cũng không tìm kiếm những vinh quang thế trần, để rồi thất vọng khi thấy cuộc sống không đúng như mình kỳ vọng; nhưng ngài phải có khả năng nhận ra “công trình của Thiên Chúa” nơi những người bé mọn, nơi những việc tưởng chừng như tầm thường và biết vui mừng, hớn hở tạ ơn Thiên Chúa về những điều đó.
Trước khi Thánh lễ khép lại, đại diện quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Nam Điền đã có những lời chúc mừng thật tốt đẹp đến tân Linh mục Giuse. Đáp từ, cha mới Giuse đã xúc động nói lên tâm tình biết ơn của mình đến quý Cha trong Giáo phận, quý Cha là anh em trong Dòng, quý Tu sĩ, gia đình, quý ân nhân, bạn hữu và cộng đoàn đã giúp đỡ ngài trong hành trình ơn gọi, và nhất là hôm nay đã nỗ lực cộng tác, để Thánh lễ tạ ơn của ngài được diễn ra cách trang trọng và sốt sắng.

Một trong những giây phút cảm động nhất trong Thánh lễ tạ ơn là khoảnh khắc cha mới Giuse tiến tới trao cho ông bà cố những đóa hoa tươi thắm. Mặc dù ơn gọi linh mục luôn khởi đi từ sáng kiến hoàn toàn tự do và nhưng không của Thiên Chúa, nhưng ơn gọi này cũng cần phải được nuôi dưỡng bằng lời cầu nguyện, hy sinh và sự nâng đỡ của biết bao người, nhất là của ông bà cố. Đặc biệt, với gia đình cha mới Giuse, khi có đến 3 Linh mục và một Dì thuộc Tu hội đời Thánh Tâm, chắc chắn ông bà cố càng phải hy sinh nhiều hơn nữa, mà như lời của cha mới “riêng việc sinh chúng con ra, bố mẹ đã phải nộp phạt cả tấn thóc, chưa cần kể đến công lao trời bể dưỡng dục”. Sự hy sinh lớn lao đó đã được Thiên Chúa chúc phúc, và lại một lần nữa được nở hoa thánh thiện là người con mà ông bà cố dâng cho Thiên Chúa và Giáo Hội.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ dồi dào ơn lành của Ngài xuống trên cha mới Giuse, để cha luôn sống cách tốt đẹp câu châm ngôn mà cha đã lựa chọn: “Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền lành và khiêm nhường”. Xin Chúa gìn giữ cha trên bước đường ơn gọi, để qua cha, nhiều người nhận ra dung mạo Người Mục Tử đích thực là Đức Giêsu, và tìm đến với Ngài để được “dẫn đưa vào nghỉ ngơi bên đồng cỏ xanh ngát và bên dòng suối trong lành”.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận; Ảnh: Toản Linh