Giáo hạt Tứ Trùng hành hương trong ngày Giáng Sinh
Thứ sáu - 26/12/2025 18:43
39
Chiếu theo Tông sắc Spes non confundit của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô, Năm Thánh Những người hành hương của hy vọng tại các Giáo Hội địa phương sẽ được bế mạc vào ngày 28/12/2025. Như thế, chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa thôi là Năm Thánh thường lệ 2025 sẽ chính thức khép lại. Khoảng thời gian vắn vỏi còn lại của Năm Thánh thực sự là những thời khắc quý giá, mời gọi mỗi người hãy biết tận dụng để tiếp tục kín múc những ân huệ lớn lao mà Thiên Chúa tuôn đổ cách rộng rãi qua Năm Thánh. Đồng thời đây cũng là dịp thuận tiện để mỗi người nhìn lại hành trình ân sủng trong suốt một năm vừa qua, để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành mà Ngài đã thương ban.
Với những ý nghĩa đó, các cha trong Giáo hạt Tứ Trùng đã có sáng kiến tổ chức ngày hành hương toàn Giáo hạt về Nhà thờ Giáo xứ Xuân Thủy vào đúng ngày đại lễ Giáng Sinh. Đây không phải là một sự ngẫu nhiên, mà là lựa chọn có chủ ý. Bởi vì, chính nhờ cuộc lữ hành của Ngôi Hai Thiên Chúa, từ trời xuống thế làm người trong mầu nhiệm Nhập Thể, mà con đường nối liền đất với trời được khai mở, nhờ đó mà nhân loại mới có thể bước đi trong cuộc hành hương tiến về Thiên Quốc. Hơn nữa, tâm tình tạ ơn về hành trình ân sủng của Năm Thánh khi được lồng vào tâm tình tạ ơn vì quà tặng lớn lao là chính Con Một Chúa, sẽ càng trở nên sống động, đậm đà và thắm thiết. Ngoài ra, Giáng Sinh là ngày lễ nghỉ, mọi người không phải tất bật với công ăn việc làm, nên chắc chắn sẽ có đông người tham dự. Do đó, đặt cuộc hành hương Năm Thánh vào ngày Giáng Sinh mang một ý nghĩa thần học và mục vụ rất sâu sắc.
Lúc 9h45’, Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh, quản hạt Tứ Trùng, đã chủ sự nghi thức khởi đầu cuộc hành hương. Tiếp đó, bước theo Thánh giá Đức Giêsu, trong tiếng kèn tiếng trống hào hùng, rộn rã, đoàn người trang nghiêm tiến vào Nhà thờ Xuân Thủy, để đến với cao điểm của ngày hành hương là Thánh lễ do Cha Quản hạt Tứ Trùng chủ tế, và quý Cha trong Giáo hạt đồng tế. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý Thầy, quý Dì, quý đại diện Ban hành giáo các Giáo xứ, và đông đảo bà con giáo dân từ khắp các Giáo xứ trong Giáo hạt.



Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế Giuse khơi lên trong cộng đoàn niềm vui mừng hân hoan, vì Con Thiên Chúa đã Nhập Thể làm người, chia sẻ thân phận nghèo hèn của con người, nhờ đó, Người cho nhân loại được thông phần vào vinh quang Thiên Chúa. Đối diện với hồng ân lớn lao đó, thái độ xứng hợp và cần thiết mà mỗi người phải có là tâm tình tạ ơn. Nhất là, trong suốt Năm Thánh vừa qua, mỗi người, mối Giáo xứ cũng đã lãnh nhận biết bao ân huệ lớn lao của Thiên Chúa, do đó, tâm tình tạ ơn càng phải được chú trọng và ý thức cách sâu sắc. Thế nhưng, tâm tình tạ ơn đích thực mà Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi người không phải là những lời nói đầu môi chót lưỡi, những cảm xúc thoáng qua, hời hợt, nhưng là một cuộc đời biết hướng nhìn về đích điểm là Thiên Đàng, luôn vững vàng bước đi trong niềm tin tưởng, cậy trông vào Thiên Chúa, dù gặp nghịch cảnh cũng không rơi vào tuyệt vọng.
Trong bài giảng, Cha Giuse đã giúp cộng đoàn chiêm ngắm mầu nhiệm của Ngôi Lời, với hy vọng khi nghe đến Ngôi Lời, mỗi người không cảm thấy “tá hỏa tam tinh” vì cho rằng đó là một ý niệm quá trừu tượng, cao vời, nhưng sẽ cảm thấy Ngôi Lời một cách sống động, gần gũi, đụng chạm đến những khía cạnh nền tảng và căn cốt nhất, là nguồn gốc, ý nghĩa, sự sống và hạnh phúc của cuộc đời mình. Để được như thế, cha Giuse đã trả lời ba câu hỏi căn bản: Ngôi Lời là ai? Ngôi Lời có từ bao giờ? Ngôi Lời có vai trò gì trong công trình của Thiên Chúa?

Ngôi Lời là Lời của Thiên Chúa. Thế nhưng Lời ở đây không hoàn toàn giống như cách hiểu về lời của con người, bởi lẽ, Lời không phải là một chức năng, một tùy phụ trong đời sống Thiên Chúa, nhưng Lời chính là một Ngôi vị Thiên Chúa. Người “hằng ở nơi cung lòng của Chúa Cha”, được sinh ra bởi Chúa Cha từ trước muôn đời chứ không phải được tạo thành. Người hằng hữu, nghĩa là hiện hữu trước khi có thời gian và tồn tại muôn muôn đời. Thế nhưng, Ngôi Lời siêu việt ấy lại không xa cách con người, trái lại, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta”. Qua mầu nhiệm Nhập Thể, Ngôi Lời đã bước vào lịch sử với danh xưng là Đức Giêsu Kitô, chia sẻ thân phận nghèo hèn, khốn khổ của con người, giống con người mọi đàng, ngoại trừ tội lỗi. Người không chỉ là nguồn gốc sự hiện hữu của nhân loại, nhưng còn là ánh sáng chiếu soi vào đời sống con người, phá tan bóng tối của tội lỗi và sự chết. Nhờ Người mà con người “lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác”, “mọi ân sủng và sự thật đều nhờ Đức Giêsu Kitô mà có”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm chánh đã thay lời cho cộng đoàn Giáo xứ Xuân Thủy, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, vì Ngài, qua Bề trên Giáo phận, đã yêu thương, chọn Nhà thờ Xuân Thủy làm nơi hành hương trong Năm Thánh. Nhờ đó mà Xuân Thủy được đón tiếp biết bao khách hành hương tìm đến: mỗi vị khách là một hồng ân, một món quà mà Thiên Chúa ban cho Giáo xứ. Ông cũng cám ơn những người đã quảng đại giúp đỡ Giáo xứ về tinh thần và vật chất, để Giáo xứ có thể tổ chức những hoạt động trong Năm Thánh một cách chu đáo và tốt đẹp. Ông cũng không quên cám ơn quý cha và quý cộng đoàn đã luôn yêu thương, tổ chức và tham gia các đoàn hành hương đến với Giáo xứ Xuân Thủy.
Hy vọng những ân sủng lớn lao mà mỗi người đón nhận cách dồi dào trong suốt Năm Thánh vừa qua, sẽ giúp mối tương quan của mỗi người với Thiên Chúa trở nên mật thiết và bền chặt, nhờ đó, mỗi người sẽ tìm thấy sức mạnh để không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin, cậy, mến.
Tác giả: Ban Truyền Thông Giáo Phận