Trung Lao, dịp tuần chầu và kính Mẹ Thiên Chúa

Thứ sáu - 02/01/2026 10:06  24
Lời bài hát Dâng Mẹ của nhạc sĩ Lm. Hoài Đức: "Lạy Mẹ Maria , Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đồng trinh. Đoàn con chung tiếng hát chung tấm lòng dâng đời sống. Lạy Mẹ Maria Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh Mẹ chính là Nữ Vương là trạng sư là Mẹ con" cũng chính là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Trung Lao trong ngày mừng kính quan thầy Mẹ Thiên Chúa và trong ngày chính tiệc của tuần chầu lượt vào ngày 01/01/2026.

Mỗi hành trình đến với các giáo xứ trong công tác làm mục vụ truyền thông đều tạo cho chúng tôi những niềm vui: niềm vui được gặp gỡ anh em bạn bè, niềm vui vì những đổi thay của các giáo xứ, giáo họ và đặc biệt là niềm vui gặp gỡ nhau trong Đức Kitô. Đến với giáo xứ Trung Lao, một giáo xứ có số giáo dân đông nhất nhì giáo phận, điều đặc biệt chúng tôi cảm nhận được, đó là niềm tin, sự phó thác nơi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa và lòng sùng kính Đức Mẹ. Trải quả biết bao thăng trầm của thời cuộc, đời sống đức tin của anh chị em giáo dân nơi đây luôn bền vững và phát triển. 

Tuần chầu giáo xứ Trung Lao diễn ra trong một dịp thật đặc biệt, đặc biệt vì “Có một sự kết thúc, sự chuyển giao và một sự khởi đầu mới”. Kết thúc một năm cũ dương lịch khi thánh lễ khai mạc tuần chầu diễn ra vào lúc 16h30’ ngày 31/12/2025. Gác lại năm cũ với biết bao những biến động, bà con giáo dân nơi đây vẫn dành những thời gian quý báu bên Chúa để đón chờ những niềm vui của ân sủng. Cuộc rước tượng Mẹ Thiên Chúa và quan thầy các đoàn hội, giáo khu diễn ra thật long trọng và sốt sắng với sự tham dự của hội trống, hội kèn, các đoàn hội và quý chức. Hành trình cuộc rước kéo dài quanh làng là cơ hội tuyệt vời để mỗi người diễn tả đức tin và lòng yêu mến đối với Thiên Chúa và các Thánh.

 

Ngày lễ chính tiệc của giáo xứ vào đúng ngày tết dương lịch và ngày cuối cùng trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh. Hôm đó, giáo xứ Trung Lao được đón bốn niềm vui trong cùng một ngày: Niềm vui của mùa Giáng Sinh, của ngày mừng kính quan thầy Mẹ Thiên Chúa, của ngày tuần chầu, và của ngày đầu năm mới. Tất cả hợp thành một niềm vui lớn lao, hiện rõ trên nét mặt hân hoan của mỗi người. Niềm vui đó được bà con giáo dân nơi đây đón nhận với tâm tình tạ ơn dâng lên Đức Mẹ và Chúa Giêsu Thánh Thể qua các giờ chầu, và nhất là trong thánh lễ chính tiệc, tâm điểm của tuần chầu.
 


Thánh lễ chính tiệc diễn ra vào hồi 09h15’ do Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu chủ tế, quý cha quản hạt và hơn  60 cha trong và ngoài giáo hạt đồng tế. Tham dự thánh lễ còn có rất đông anh chị em trong và ngoài giáo xứ. Trước đó là cuộc rước đoàn lễ nghi với sự tham gia của các ban ngành, đoàn hội và quý chức.
 

Mở đầu thánh lễ Đức cha Tôma chia sẻ: “Hoà chung niềm vui của cả Giáo hội hoàn vũ trong ngày cuối cùng của tuần Bát Nhật Giáng Sinh dành để mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Trung Lao, cả người ở nhà lẫn những người làm ăn nơi xa, đều quy tụ về ngôi Đền Thánh thân thương này để mừng tước hiệu Đền Thánh, kỷ niệm 02 năm cung hiến Đền Thánh nguy nga này và để chầu Chúa Giêsu Thánh Thể thay cho giáo phận. Những niềm vui lớn lao đó đang dâng tràn trong tâm hồn mỗi người, hòa cùng tâm tình tạ ơn dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ hôm nay”.
 

Trong bài giảng, Đức Cha Tôma nhấn mạnh: Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là tước hiệu cao trọng nhất mà Thiên Chúa ban cho Mẹ. Là Mẹ của Chúa Giêsu, nhưng Mẹ không độc chiếm Chúa Giêsu cho riêng mình, trái lại, Mẹ không ngừng chia sẻ quà tặng hồng ân lớn lao đó cho người khác. Mẹ mang Chúa Giêsu đến cho gia đình bà Êlisabét, Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cho ông Simêon và bà Anna…, và ngày nay, trong cương vị là Mẹ của mỗi người, Mẹ vẫn tiếp dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Là con cái của Mẹ, dõi theo mẫu gương của Mẹ, mỗi người cũng phải không ngừng giới thiệu Chúa cho mọi người xung quanh.
 

Trong ngày đầu năm, Đức Cha mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho hoà bình của thế giới. Thế giới chỉ thực sự hòa bình khi mỗi người biết mở lòng đón nhận Đức Giêsu, bởi chính Người là hoàng tử hoà bình. Người đến để ban sự bình an, ban ơn cứu độ, chữa lành và muôn vàn ơn huệ lớn lao khác cho nhân thế. Cộng tác cách đắc lực vào sứ mạng này, không thể không kể đến Mẹ Maria, bởi đó, Mẹ được gọi với tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình.
 

Trước khi kết thúc thánh lễ, một vị đại diện cho cộng đoàn giáo xứ đã dâng lời cảm tạ, tri ân Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ban ngành và toàn thể cộng đoàn, đã về hiệp dâng thánh lễ một cách long trọng, sốt sắng.
 

Dù là Mẹ Thiên Chúa cao sang, nhưng Mẹ chẳng đòi hỏi bất cứ quyền lợi nào cho riêng mình. Cả cuộc đời Mẹ luôn là mẫu gương sáng ngời về lòng khiêm nhường, hy sinh và tín thác vào Thiên Chúa. Noi gương bắt chước Mẹ, xin cho mỗi người chúng ta hôm nay cũng biết thưa cùng Mẹ thưa hai tiếng "xin vâng" như tâm tình bài hát "Dâng Mẹ" của nhạc sĩ Lm. Hoài Đức: "Con dâng Mẹ đây tâm hồn đây trí khôn. Cả dĩ vãng cả hiện tại với tương lai. Đức thiện toàn con cương quyết gắng đi tới. Trông lên Mẹ là gương mẫu của đời con".
 

Tác giả: Ban Truyền Thông GP Bùi Chu

Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây