“Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho chúng ta, Người là Đấng Ki-tô, là Đức Chúa.” (Tv 95)
Trong bầu khí linh thiêng của đại lễ Chúa Giáng Sinh, toàn thể Cộng đoàn Giáo xứ Duyên Thọ đã quy tụ về bên nhau, trong khuôn viên nhà thờ để cùng sống và cử hành mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể với chủ đề: “Hiệp nhất trong Đức Kitô – Hiệp nhất trong sứ vụ.” Đêm 24.12 thực sự là đêm tưng bừng, đêm vui mừng, khi mọi thành phần Dân Chúa cùng chung một niềm tin, một tiếng reo ca, hòa nhịp trong niềm vui cứu độ.

Niềm vui ấy phát xuất từ biến cố trọng đại của lịch sử: “Đấng Cứu Độ của chúng ta đã giáng trần”. Ngài đến không chỉ ở giữa con người, nhưng còn để quy tụ mọi người nên một trong tình yêu của Thiên Chúa. Nơi Hài Nhi Giêsu, khoảng cách được xóa nhòa, khác biệt được cảm thông, và tất cả được mời gọi hiệp nhất trong cùng một Thân Thể là Đức Kitô.
Từ sự hiệp nhất ấy, mỗi người được sai đi trong sứ vụ. Mầu nhiệm Giáng Sinh thúc đẩy chúng ta không khép kín nơi hang đá, nhưng mở rộng con tim để đem ánh sáng Tin Mừng, bình an và tình yêu của Chúa đến với gia đình, giáo xứ và xã hội. Hiệp nhất trong Đức Kitô chính là nền tảng, và hiệp nhất trong sứ vụ chính là con đường, để niềm vui đêm Giáng Sinh tiếp tục lan tỏa và sinh hoa trái trong đời sống hôm nay.

Những tiết mục trong đêm hoan ca đã diễn ra một cách trang trọng, sốt sắng và ý nghĩa, giúp cộng đoàn cùng nhau chiêm ngắm mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, cảm nhận tình yêu và bình an mà Chúa Hài Đồng mang đến cho nhân loại. Đêm hoan ca khép lại trong bầu khí lắng đọng và bình an, chuẩn bị tâm hồn cộng đoàn bước vào Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh, để ánh sáng tình yêu Thiên Chúa tiếp tục lan tỏa trong từng trái tim.
Đỉnh cao của đêm canh thức là Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh. Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô Đinh Văn Đông, SDB hướng cộng đoàn nhìn về hang đá Bêlem, để chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa giáng trần trong thân phận một Hài Nhi nghèo hèn, được đặt nằm trong máng cỏ đơn sơ. Từ hang đá Bêlem, ngài nhắn nhủ mỗi người lắng đọng tâm hồn, gác lại những lo toan bộn bề của cuộc sống, để đón nhận bình an đích thực mà Hài Nhi Giêsu mang đến cho nhân loại. Đó là bình an của tình yêu, của hy vọng và của ơn cứu độ, được khởi đi trong thinh lặng và khiêm nhường nhưng lan tỏa mạnh mẽ đến từng tâm hồn đang khao khát ánh sáng và niềm vui.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Cha chánh xứ Phaolô Đinh Minh Lượng mời cộng đoàn dừng lại bên hang đá, để chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu và lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa trong sâu thẳm tâm hồn. Ngài nhấn mạnh rằng hang đá không chỉ là một hình ảnh trang trí của mùa Giáng Sinh, nhưng còn là lời mời gọi sống tinh thần khiêm nhường, đơn sơ và mở lòng đón nhận bình an mà Chúa mang đến. Đêm Giáng Sinh, qua mầu nhiệm Nhập Thể, mời gọi mỗi người trở nên “hang đá sống động”, để Chúa Giêsu có thể ngự đến và ở lại trong đời sống gia đình cũng như trong các mối tương quan hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí thánh thiêng, những tâm tình, ưu tư sâu lắng nhất của cuộc đời con người như hợp với của lễ hy tế trên bàn thờ mà tiến dâng lên Chúa.
Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, để lại trong lòng cộng đoàn niềm vui sâu lắng của đêm hồng phúc mừng Chúa giáng sinh. Từ hang đá Bêlem đơn sơ, ánh sáng của Hài Nhi Giêsu tiếp tục lan tỏa, thắp lên niềm hy vọng và bình an trong từng tâm hồn. Ra về sau Thánh lễ, mỗi người được mời gọi mang niềm vui Giáng Sinh ấy vào đời sống thường ngày, để tình yêu của Thiên Chúa được sẻ chia qua những nghĩa cử yêu thương, phục vụ và hiệp nhất, hầu làm cho thế giới hôm nay trở nên ấm áp hơn trong ánh sáng của Đấng Cứu Thế.
Ước mong ngày lễ Giáng Sinh mang lại niềm vui và bình an cho mọi người, đồng thời khơi dậy và củng cố niềm tin nơi các tín hữu trong Giáo xứ, Giáo họ và Giáo khu, để mỗi người sống tinh thần đức tin và bác ái trong đời sống hằng ngày. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng tuôn đổ muôn ơn lành cho tất cả chúng con, để Mùa Giáng Sinh năm 2025 trở thành thời gian của yêu thương, hiệp nhất và tràn đầy hy vọng. Nhờ đó, mỗi người biết mở rộng tấm lòng đón nhận Chúa, sống tinh thần hiệp thông và phục vụ, hầu đem ánh sáng Tin Mừng lan tỏa đến từng gia đình, từng cộng đoàn, trong niềm vui của “những người hành hương của hy vọng”.